1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yêu và điêu - Săn mây Y Tý 30.4.2009"

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi thenet, 21/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaicalopH

    DaicalopH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2004
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    thật hay cảm ơn bạn đã post
  2. tahinlove

    tahinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mọi người trở lại với cuộc sống thường ngày rồi hay sao mà ko thấy ai ngó ngàng gì tới topic ngoài anh Ni ý nhỉ.
    Vài dòng suy tưởng:
    Du lịch với em là được đến những vùng đất mới với con người, thiên nhiên, văn hóa lịch sử khác nhau. Nhưng đây là lần đầu tiên em đi như thế này. Đi với những người không quen biết, không cùng độ tuổi, nghề nghiệp. Nhưng giữa chúng ta có 1 điểm chung đó là sự đam mê dịch chuyển. Qua chuyến đi gần 5 ngày cũng để lại trong em nhiều cảm xúc. Đi rồi mới biết cảnh vật thiên nhiên đất nước thật hùng vĩ cùng với đó là con người ở mỗi vùng đất, mỗi địa danh đi qua là cả những trang sách mà từ trước đến nay chúng ta chưa từng biết tới. em đã đi dọc chiều dài đất nước, đến các bản người dao ở Sapa nhưng những gì mà chúng ta trải qua trong chuyến đi vừa rồi vẫn là những hình ảnh, kỷ niệm khó quên. Nếu như chưa đi, chưa biết thì thật khó để hiểu và để nói chúng ta yêu tổ quốc, yêu đất nước này. Buổi sáng trong lành với ánh nắng nhẹ nhàng trải dài trên những thung lũng thấp thoáng mấy mái nhà với bóng xanh mướt của cây ngô, tiếng lục lặc trâu bò tạo nên bản nhạc của núi đồi cao nguyên. Những màu sắc sặc sỡ của váy của áo của khăn của người bản địa hòa lẫn vào màu cây, hoa giong riềng làm nổi bật lên màu của những hàng rào đá đặc trưng nơi đây. rồi phút giây thiêng liêng đứng bên cột cờ địa đầu tổ quốc cùng hát quốc ca. những hình ảnh, âm thanh đó cùng với nắng, với gió với mưa của vùng đất này như níu kéo người ta quay trở lại. Một ngày nào đó.....
    Chuyến đi cũng có cả những khó khăn của quãng đường xa mà có lúc đường chẳng ra hình thù của đường, những đoạn núi lở, đá sạt, bùn lầy, chúng ta đi xuyên qua mưa trên đầu thì sấm chớp bên dưới là đường trơn của trời mưa 1 bên là vực thẳm 1 bên là vách núi tiếng nước xối. khi ai đó không may bị ngã, trầy xước. Chính lúc đó ta thấy sự quan tâm đến nhau, trách nhiệm với nhau của những người đồng hành điều mà đôi khi tưởng như đã mất đi giữa những con người ở cuộc sống phồn hoa tấp nập nơi thành thị này.
    Nhớ rượu ngô, thắng cố và ánh mắt của đứa bé gặp ven đường....
  3. Camapgia

    Camapgia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi chứ chú ni, đang háu
    Góp thêm mấy cái ảnh quẩy tấu
    già có
    [​IMG]
    trẻ có
    [​IMG]
    ủn ỉn cũng có
    [​IMG]
    Được camapgia sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 06/09/2008
  4. Gamai81

    Gamai81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    Đây ảnh đây http://s35.photobucket.com/albums/d151/canhvang/HaGiang/
    chị bận quá chẳng report gì được. Tặng cả nhà mấy tấm ảnh xem chống móm trong khi chờ các tay máy Pro up lên
    Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
    Được gamai81 sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 05/09/2008
  5. thenet

    thenet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Bớ người ta ma Gà Chay chạy
  6. tahinlove

    tahinlove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sau chương trình Ai là ai VTV chuẩn bị phát sóng chương chình "Nhìn mặt bắt hình rong". Chương trình có nội dung như sau:
    Xem bức ảnh này:
    [​IMG] bạn đoán là ai?
    bấm 1900091281 chọn phím 3 để vào chương trình gameshow "Nhìn mẹt bắt quả tang"
    - Đây nhất định là CÁ MỰC ấn phím 1
    - Đội mũ cối nhìn giống CÁ KIẾM ấn phím 2
    - Nhìn như nghẹo khả năng là bác CÁ MẬP GIÀ là rất cao ấn phím 3
    Tiếp theo ấn phím * để chọn số người có cùng ý kiến với mình.
    Giải thưởng: Giải nhất là 1 máy say sinh tố chạy bằng cơm cho ai có đáp án đúng nhất.
    Xin phép tác giả bức ảnh nhé. hé hé
    Mà người chụp với cả mẫu đang nhìn vào mẹt nhau và chụp ảnh cho nhau hay sao ấy nhờ? Nghi lắm.

  7. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hix gửi tin nhắn ko được nên đành đưa lên đây vậy. Đáp án của chị là đáp án số 3 hè hè... Tình hình nà có 009 người có cùng đáp án. Quả này mình lãi to rùi
    Được girlforeye sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 05/09/2008
  8. JoeWang85

    JoeWang85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Gửi cả nhà 1 chút k0 khí núi rừng (mặc dù đây là thị xã rùi )
    [​IMG]
    khung cảnh đẹp nên thơ, khiến cho người xem quên lối về
    [​IMG]
  9. leochip

    leochip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được leochip sửa chữa / chuyển vào 21:17 ngày 05/09/2008
  10. mrbin2010

    mrbin2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này