1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và được yêu....chọn cái nào .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    ồ ngoài dự kiến đấy nhỉ thế mà tui cứ tưởng đa số mọi người thích "được yêu" hơn cơ chứ. thế vì sao lại thích "yêu " hơn "được yêu" nào (những người thích cả hai thì khỏi cần nói nữa vì điều đó thì ai chẳng muốn khỏi cần bàn )
  2. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Yêu hay được yêu đều là bất hạnh nếu chỉ có 1 chiều. Tôi chỉ chọn tình yêu 2 chiều: cả yêu lẫn được yêu.
  3. MizUmi

    MizUmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ờ mình cũng chọn yêu . Vì sao lại ko phải là đc yêu ư ? ng ta yêu mình, nhưng mình ko thể đáp trả lại, đôi lúc thấy áy náy , ko thoải mái , mà sống không thoải mái thì khó chịu lắm !
  4. silentsoul

    silentsoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Thế nếu người ta không yêu em thì em vẫn lấy ah?. Người ta gọi đó là....cố đấm ăn xôi.............just kidding...
    ______________________________________
  5. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Chắc gì người ta đã chịu lấy mình chứ.
    Đằng nào cũng khổ, chỉ khổ theo những cách khác nhau thôi.
    Tốt nhất là ở vậy đến khi nào tìm được người yêu mình và được mình yêu rồi lấy.
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Hừm câu hỏi muôn thủa này sẽ chẳng bao giờ có perfect answer đâu trừ khi chọn cả 2
    Còn về sự phụ thuộc vào người yêu mình thì theo ling_wuu thì đó là lúc mình yêu tình yêu người ấy dành cho chứ ko yêu con người của họ, bạn hiểu ý mình chứ? đến một lúc nào đó bạn sẽ phải lựa chon 1 là sẽ ra đi 2 là sẽ yên vị như vậy nhưng nếu ko có gì thay đổi thì cũng khó có hạnh phúc lâu dài
  7. saobachduong

    saobachduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chọn yêu or được yêu , tôi thấy vẫn chưa đủ , để có thể nói là đủ là fải có cả 2 . Người nào mà có cả 2 thì sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn là có 1 trong 2 .
  8. nguyentienng

    nguyentienng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    trong 2 cách lựa chọn, bạn hãy chọn cho mình cách thứ 3.
    tôi chọn cách thứ 3.
    đơn giản thôi. Hãy học cho trước khi học nhận.
    Còn bạn thì sao?
  9. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
  10. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Chưa yêu thì làm sao biết yêu như thế nào mà yêu nhỉ

Chia sẻ trang này