1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và được yêu....chọn cái nào .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 29/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Thế anh hổng yêu qua làm sao anh biết giá trị chọn lựa của yêu và được yêu?
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Thế cho nên có ai nói là không được yêu đâu.Cái vấn đề là ở chỗ yêu nhưng mà yêu như thế nào mà gọi là chưa yêu lần nào???Nghe phi lý
  3. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Anh có thấy first love nó như thế nào không?
    Dĩ nhiên FL thì chỉ có 1 lần thôi,nhưng nếu lần nào yêu cũng hết mình như FL thì mới đáng gọi là...yêu.
  4. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Oài thế thì chít con người ta còn gì nữa.Cái gì nó cũng phải vừa vừa thôi chứ.Lần nào cũng yêu hết mình thì lần sau làm sao mà hết mình yêu người khác được chứ
  5. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Cho nên yêu ai phải yêu cho đáng,chứ lèng èng nay 1 cô,mai cặp 1 cô khác thì thời giờ và công sức bao nhiêu mới đủ.
    Trở lại vấn đề chính:
    Yêu và được yêu,cái nào thiệt thòi hơn?
  6. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    tôi chọn yêu ... vì khi yêu tôi thấy được là chính bản thân mình ...và tôi sẽ cố gắng làm cho ngưòi mình yêu cũng yêu ...yêu chính bản thân mình trước để có thể nhen lên "cái tôi hoàn thiện " trong chính bản thân mỗi người và rồi ngưòi đó sẽ yêu cả cái tôi của tôi nữa như khi yêu chính bản thân người đó vậy....
    thế thì yêu và được yêu cái nào "thiệt " chắc đã 2 5 rõ 10 ok ....
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    i want both.no choices. Tại sao lại phải chọn.
  8. nolimit

    nolimit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Khởi đầu: Yêu.
    Diễn biến: làm cho mình Được yêu
    Kết thúc: Yêu và được yêu
    Đối với con trai thì tất nhiên là phải chọn người nào mình yêu thực sự, chứ vì được con gái yêu mà gật đầu thì hỏng!
  9. nico_xuongnui

    nico_xuongnui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Giữa yêu và đuợc yêu ....có lẽ nico sẽ chọn Yêu ,,,vì truớc kia nico đã từng ở trong cả 2 hoàn cảnh ,, đuợc người ta Yêu mình và mình ko Yêu lại ,,,và cũng đã từng Yêu người ta nhưng người ta ko Yêu lại mình ,,, nhưng cái cảm giác thấy ngươìi ta Yêu mình nhưng mình ko thể yêu lại <=== thấy áy náy lắm ,, cái cảm giác này có ai hiểu ko nhỉ ? Còn cái cảm giác yêu đơn phuơng cũng buồn lắm chứ ,,nhưng dù sao đi nữa thì đó cũng là bản thân ta buồn ,, ko tổn thuơng ai cả ,,,dzã lại khi yêu... mình đuợc là chính mình ,, cảm giác đó rất hay hehehe
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi cứ mong rằng người đó sẽ luôn bên ta rồi nhưng có bao giờ tất cả mọi người đa số được như vậy đâu !

Chia sẻ trang này