1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và được yêu....chọn cái nào .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi vn83, 29/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Ui trùi ui ,đã bảo đây là trường hợp bắt buộc phải lựa chọn nếu gặp phải hoàn cảnh như vậy thì sẽ quyết định như thế nào cơ mà .Chứ mọi người ai chẳng muốn lựa chọn là lấy được người mình yêu và họ cũng yêu mình.Chán bạn thật.
    Nếu L phải chọn lựa thì thà lấy người mình yêu còn hơn là lấy người yêu mình .Mình yêu người ta thì cuộc sống sẽ còn có ý nghĩa hơn là sống với một người mà mình vô cảm .
  2. spioler

    spioler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2003
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là nay yêu cô này mai yêu cô khácMà vấn đề anh muốn hỏi là yêu cho đáng vậy cái đáng đấy nó đến đâu và như thế nào.
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mẹ em cũng hỏi em câu này chị Linh ạ, em cũng trả lời giống chị, mẹ em kêu thế là ko sướng đâu, yêu người đàn ông mà yêu mình hơn vẫn sướng hơn... Giờ thì em đã hiểu vì sao mẹ nói vậy
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Chọn cả yêu và được yêu.
    Yêu mà không được đáp lại thì tối ngày ôm gối ngồi suy tư.
    Được yêu mà không yêu thì cũng đủ đường rắc rối. Khó chịu vì suốt ngày phải kiếm kế..."cắt đuôi".
    Nếu phải chọn một trong 2 thì...hoặc là không chọn cách nào; hoặc yêu ai cứ yêu và ai yêu mình cứ để họ yêu mình rồi cái gì phải đến sẽ đến thôi.
  5. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu một người mà người ta không yêu mình thì mọi cố gắng sẽ chỉ là vô nghĩa.
    Nếu một người yêu mình mà mình không yêu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì vì bản thân mình với người ta là vô cảm.
    Đợi đến lúc có một người dành cho mình và mình dành cho họ. Còn bằng không, đừng chọn được yêu hay yêu, vì cả hai đều không đem lại hạnh phúc trọn vẹn, cho cả hai người
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    Nói vậy chắc là anh chưa yêu hử???
    Chừng nào biết yêu rồi thì tính tiếp ha.
  7. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    "chắc hẳn mọi ngưòi sẽ cho là được yêu sướng hơn nhiều "
    Tôi không cho rằng được yêu sẽ sướng hơn đâu, mà đôi khi nó lại trở thành gánh nặng cho mình. Nếu là tôi thì tôi thà yêu người khác còn hơn, chỉ có điều tìm mãi mà không thấy ai đáng yêu cả.
    Câu thơ mà tôi rất thích đó là :
    Em yêu anh
    Không phải vì anh là ai
    Mà vì em được là chính mình khi ở bên anh

  8. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0

    Cũng như câu thơ bạn viết thôi ,thực ra là bạn chưa gặp được người khiến cho trái tim bạn rung động ,tình yêu của bạn trỗi dậy...Chứ không phải là do bạn chưa tìm được ai đáng yêu ,có thể với bạn chưa chắc người đáng yêu thì bạn yêu ,à có khi gặp phải người mình rất ghét nhưng mình lại vẫn đem lòng yêu...
  9. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì yêu và được yêu đều phải đi đôi với nhau. Nếu mình yêu một người mà ko được người ta đáp lại thì tình yêu đó trở thành "Tình đơn phương". Ngược lại nếu chỉ được yêu , được người ta yêu mà mình ko yêu lại thì coi như gánh nặng rồi. Nhiều lúc bực bội với vấn đề được yêu mà mình ko yêu lại lắm. Do đó yêu và được yêu sẽ là cách lựa chọn hay nhất..... Có gì tuyệt bằng khi mình yêu và được đáp lại bằng tình yêu của đối phương nhỉ

Chia sẻ trang này