1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và được yêu .Đó là hạnh phúc .

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Langlebendoi, 07/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Langlebendoi

    Langlebendoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu .Đó là hạnh phúc .

    Mình là một lưu học sinh .Mình là một thằng học khá .Để được cử đi học , mình đã đạt kết quả học tập xuất sắc ổ Việt Nam .Sang bên đây học 3 năm , chỉ toàn điểm 5 (max)
    Mình không xấu trai .
    Mình hát hay , biết làm thơ và đánh đàn .Võ vẽ sáng tác nhạc .Năm nào truờng DH nợi mình học cũng mời mình hát nhân dịp năm mới .
    Mình chơi thể thao cừ .Đội trưởng đội bóng ở lớp DH hồi còn ở Vn .Sang bên này được tuyển vào đội bóng bàn của trường DH .Sinh viên nước ngoài duy nhất trong đội .
    Mình tâm lý .
    Mình ...
    Bên cạnh mình có môt người banj gái .3 năm bên cạnh nhau , mình đã yêu từ rất lâu .
    Còn cô ấy không yêu mình .Tất cả vì không có rung động với mình .Cô ấy rung động một người đẹp trai hơn mình rất nhiều , nhưng người ấy lại không yêu cô ấy .Mình đã một lần thổ lộ .Cô ấy nói sẽ không bao giờ có chuyện cô ấy yêu mình .Đừng theo đuổi . Tự ái .Mình nói .Sẽ không bao giờ theo đuổi .
    Và mình trở nên lạnh lùng với người ấy .Nhưng chỉ cần cô ấy needs help , mình là người đầu tiên có mặt .Bao giờ mình cũng giải quyết được her problems.Chỉ vì mình vẫn yêu cô ấy .
    Rồi mình lại lậnh lùng .Cô ấy lại tiếp tục hờ hững .
    Nhiều nguời dành tình cảm cho mình , cả ngườ nước ngoài nữa .Một lần mình đã thử .Được 2 ngày yêu người mới , mình thấy bóng dáng cô bạn đi một mình trên hành lang .Sao mà buồn thế . Mình hiểu mình vẫn yêu .Mình lập tức xin lỗi và stop với cô bạn mới , dù biết rằng cô ấy rất buồn .
    Tất cả chỉ vì mình chỉ rung động với một người . Còn người ấy thì luôn hờ hững .
    Buồn quá .nhưng không thể yêu người khác để quên cô ấy được .Mình chỉ mong sẽ gặp được một người để mình yêu như thế và cũng yêu mình .
  2. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến.
    Tình yêu của bạn dành cho cô ấy thật là đẹp. Bạn yêu mà ko cần đòi hỏi gì cả. Cách xử sự của bạn với cô bạn gái thứ 2 cũng rất đứng đắn, bạn đã ko tìm tới một người con gái khác để quên đi cô bạn kia. Bạn sẽ ko thể quên ngay cô ấy đi được nếu như hàng ngày bạn vẫn sống gần cô ấy. Cần có thời gian và cả khoảng cách nữa.
  3. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn.Hình như người đó khó phai mờ trong trái tim mình.Nhưng yêu đơn phương cũng là một niềm hạnh phúc.Đôi khi như thế nó làm mình có cái gì đó để hy vọng và vuơn tới,mình nghĩ đó mới là một tình yêu đẹp và trong sáng,dù cho người ấy sau này sẽ lấy người khác...để lại mình một mình cô đơn và tiếc nuối,và mình sẽ dần quên cô ấy bởi cuộc sống luôn ở phía trước...nhưng mỗi lần gặp lại,mình đã nhớ rằng ngày xưa mình đã yêu cô ấy rất nhiều và người ấy của cô ấy đem lại hạnh phúc cho cô ấy nhiều hơn mình có thể làm được....
  4. 1tyn

    1tyn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi như nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn...
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
    - Thuận Hữu -
    Mình nghĩ rằng yêu nhau đâu nhất thiết cứ phải lấy nhau.
    Yêu và được yêu quả là hạnh phúc nhất trên đời này.
  5. KimSoYoen

    KimSoYoen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    yêu và được yêu đó là một điều hạnh phúc; và chả có j đau khổ bằng yêu mà không được đáp lại;ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc, chả ai muốn làm người khổ đau;vì thế hãy gắng lên bạn nhé; hãy cố tìm ra những điều không hoàn thiện của cô ấy và chỉ nghĩ đến chúng mà thôi; hãy cố gắng tránh mặt cô ắy (dù khó); tập quen với chúng một thời gian, mình tin bạn sẽ khá hơn,
  6. Be_xi_trum

    Be_xi_trum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu là hạnh phúc nhất trên cõi đời. Mình từng nghe một câu nói (ko biết nhớ có chính xác ko nữa)
    IF U WOULD BE LOVE, LOVE AND BE LOVABLE !!!
    Thế đấy tình yêu là như vậy. Thi sĩ Xuân Diệu đã từng nói gì nhỉ ?
    YÊU LÀ CHẾT TRONG LÒNG MỘT ÍT
    VÌ MẤY KHI YÊU MÀ CHẮC ĐƯỢC YÊU
    Đã từng trải nghiệm qua nhiều cuộc tình thì bạn sẽ biết tình yêu có rất nhiều hình thái. Nhìn thế đấy, yêu nhau thế đấy nhưng rất mong manh như bong bóng xà phòng ! Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại, như thế mới hay, mới chẳng thể nào định nghĩa được tình yêu chứ nhỉ ?
    Nếu như các cô gái chỉ yêu các anh chàng đẹp trai, cao lớn, con nhà giàu, học giỏi thì tất cả phần còn lại quăng vào Waste Basket hết ah !!!! hihih.....
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Với anh , vấn đề to tát nhất là " yêu ai , ai yêu "
    Hồi anh học trong nước gái gú yêu anh đếm không hết , sang đến tây thì anh ế nhăn răng
  8. girlcodonk6

    girlcodonk6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Bạn cũng khổ thật! Tớ cũng rơi vào tình trạng khá tương tự như ban! Nhưng tớ chưa từng nói chuyện thẳng thắn với người đó như bạn được. Tớ vẫn luôn hy vọng một ngày người đó sẽ có tình cảm với mình dù bây giờ người đó đã có người yêu ....Nhiều lúc tớ cũng rất chán...! Nhưng tớ nghĩ mình nên làm theo trái tim mình mách bảo bạn ạ! Bởi dù mình cố gắng để wên người đó thì cũng ko đưọc mà! Và bạn đã làm một việc rất đúng là stop với cô bạn mới....để mình ko làm cô ấy đau khổ khi mình vẫn còn tình cảm với người đó! Hãy cố gắng lên nhé! Đừng để vì muốn lấp khoảng trống trong mình mà lại làm người khác phải buồn! Tớ cũng không biết sau này sẽ ntn, nhưng tớ vẫn hy vọng đấy...... Nếu sau này mình có thể gặp được người mình yêu và không nhớ tới người cũ thì .......! Chúc bạn gặp nhiều may mắn hơn tớ!

Chia sẻ trang này