1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và được yêu -việc nào khó hơn

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi frozen84, 03/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu -việc nào khó hơn

    Mình chưa từng yêu nên xin những người đã và đang yêu chỉ giúp.
    Xin các bác cho ý kiến giúp vì tui đã được nhiều người "quý mến" nhưng tôi lại chẳng hề có tình cảm với họ. Giờ đây muốn thử yêu một người cho biết nhưng không biết có nên không vì thấy khó quá.
    Mong có được sự góp ý của mọi người.
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng thấy là giữa yêu và được yêu thì yêu khó hơn thật.Nhưng chuyện tình cảm không phải cứ muốn là được phải có rung động ,tình yêu thật sự thì hãy tiến tới.Thử dễ " chết người " lắm bạn ạ.
    CHÚC BẠN VUI ,ĐỪNG VỘI VÀNG ,RÙI BẠN SẼ GẶP ĐƯỢC NGƯƠI LÀM RUNG ĐỘNG TRÁI TIM BẠN!
  3. vn83

    vn83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    nghe cái topic cứ quen quen cứ tưởng là đụng hàng.... thế thì mời bạn ghé sang cái topic bên cạnh ấy yêu và được yêu bạn chọn cái nào ...ở đó có nhiều ý kiến về hai vấn đề này lắm còn tôi thì cho rằng hãy chọn "yêu" vì
    khi yêu bạn sẽ cảm thấy được là chính mình có trách nghiệm với bản thân hơn và rồi nếu có một người thích hợp thì bạn sẽ được sống trong cảm giác "được yêu "
  4. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Chọn cái nào ấy hả? Để xem chọn cái nào thì đầu tiên phải tự hỏi mấy câu sau:
    - Với người yêu mình ấy, có cảm thấy có chút tình cảm nào với người ta mà ko phải lòng thương hại không? Nếu mà chỉ là lòng thương hại hay tình anh em thì tốt nhất nói ra, đỡ hại mình hại người, tuy nhiên khi đề cập cũng nên khéo léo, tránh làm cho người ta bị tổn thương mà mất lòng tin vào người khác( cái này cũng tuỳ đối tượng, nếu hắn mà "rắn mặt " quá thì cầm dao chặt beng một cái cho xong, đỡ lằng nhằng), còn nếu cảm thấy có thể yêu được người ta thì tạo cơ hội tìm hiểu xem sao
    - Với người mình yêu: tìm hiểu xem người ta đã có ai chưa đã, có rồi thì rút--> đỡ mệt mình mệt người; còn chưa có thì xem người ta có khả năng có cảm tình với mình ko, nếu ko thì rút nốt
    Còn lại thì chẳng nói làm gì, cứ thế mà bước
    Ai cũng muốn có người mình yêu và người đó cũng yêu mình, nếu ko được thì nên rút sớm, nếu ko thì chính mình sẽ bị tổn thương, và tìm cho mình một người mới.
    Chống chỉ định với những người suốt đời chỉ chung thuỷ yêu một người dù biết ko được đáp lại.
  5. Caubevuitinh

    Caubevuitinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    híc híc vậy mà mình thì cả đời chỉ tưởng nhớ đến bạn congchuabang thôi
  6. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Nói 1 cách nghiêm túc với bất cứ ai thì Yêu khó hơn là được Yêu !
  7. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hôm 14-2( tết) mình có đưa hoa hồng và Chocolate đến tặng 1 đứa trước chỉ coi là em gái, lúc ấy nghĩ sau đấy sẽ yêu nó, nhưng sau đó thấy chỉ có thể là anh em mà thôi.
    Khi con tim bạn không rung động mà bạn nhận lời yêu thì làm sao cảm thấy điều kỳ diệu, thiêng liêng của tình yêu. Chưa hết còn xúc phạm đến người kia nữa.
    Quan điểm của tớ là khi con tim mình đập rộn ràng tức là yêu.
    Ah tuy nhiên con gái thì có lứa, có thì, lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu. Tuy nhiên cố tìm kiếm và chờ đợi chắc thần Cupid sẽ ko bỏ sót bạn đâu, cho 1 mũi tên là chết liền.Biết đâu 1 nửa của ban cũng đang tìm kiếm bạn.
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Yêu khó hơn, vì luôn phải biết yêu một cách trọn vẹn, và cũng phải chuẩn bị tinh thần cho việc người kia không yêu mình một cách trọn vẹn.
  9. Congchuabang

    Congchuabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Ô hay, , hoá ra mình cũng có người định yêu mình cả đời cơ à? Bạn gì ấy ơi, hết ngày cá tháng tư rồi, đừng để tớ mừng hụt nhé
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mình thì cũng chưa đã và cũng chưa đang iu .... Theo mình con gái khoái được iu hơn nhưng đôi khi đã được iu rồi lại vô công rỗi việc ngồi nghĩ quanh nghĩ quẩn rằng: "sao lại như vậy nhỉ? mình phải iu đi chớ .... và tất nhin người mình iu ko thể là người đang iu mình được" .... như vậy là phi thực tế và chay theo mốt quá sao

Chia sẻ trang này