1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và được yêu...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauxi05, 23/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. romano2008

    romano2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
  2. tungds

    tungds Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cho đi và nhận lại
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Không có lý do nào có thể khiến 2 người không đến được với nhau trừ lý do: HẾT YÊU!
  4. PUCCA_love

    PUCCA_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2002
    Bài viết:
    2.257
    Đã được thích:
    0
    YÊU dù biết mãi mãi chẳng bao jờ là của mình mà vẫn YÊU, bg thoát đc đây
  5. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người mà mình biết người ta cứ đắm đuối con cá chuối với một người khác thì phải là thế nào
  6. winny14

    winny14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    3.894
    Đã được thích:
    0
    Ôi, em xin lỗi anh, em xin nhường lại a ah
    @Pucca: từ h chúng ta ko liên quan j nữa nhé (dứt áo ra đi)
    Được winny14 sửa chữa / chuyển vào 15:01 ngày 23/06/2008
  7. cu_non_lon_ton

    cu_non_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó!
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    điều này để trái tim giả nhời
    mình nghĩ chỉ cảm nhận chứ ko cụ thể đc
  9. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Biển cả mênh mông, quay đầu là bờ
  10. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Khi cả 2 cùng yêu nhau,thì là yêu.Tớ ko phân biệt yêu và được yêu nó ntn cả,bởi vì chưa bao h yêu đơn phương nên ko biết.Còn đúng là yêu đơn phương thì đau khổ,khi mà ng` kia cứ mãi ko đáp lại tcảm của mình.Dẫu biết yêu là đau khổ mà sao ai cũng cắm đầu vào mà yêu nhở.Cuộc sống mà,ko yêu là chết,yêu cũng chết ,thôi tốt nhất là cứ yêu đi.
    Còn cứ yêu là vui ùi ko phân biết được yêu hay chỉ mình yêu đi.Cái cảm jác mà lo lắng,hạnh phúc của ng`tacũng là của m`,đau khổ của n`g ta mình cũng thấy như nỗi đau của mình dẫu nó có đắng cay thật đấy nhưng ẩn chứa sau đó 1 hp,bất cứ ai đã yêu thật sự rồi,đều cảm nhận như vậy!

Chia sẻ trang này