1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và được yêu...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauxi05, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giangctm1

    giangctm1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    1
    Bác mà suy tư kiểu này thì e rằng có tìm hiểu đến cuối đời cũng không tìm được câu trả lời đâu.
    " Sách có ghi : Khởi thuỷ là Lời!
    Ngay ở đây ta đã vướng mắc rồi!
    Ai có thể giúp ta tiếp tục?
    Ta không thể đề cao Lời quá mức,
    Câu này ta phải dịch khác đi,
    Nếu được thần linh rọi ánh sáng tư duy.
    Sách có ghi: Khởi thuỷ là Tư Tưởng!
    Dòng đầu này phải nghĩ suy kỹ lưỡng,
    Chớ vội vàng hạ bút viết liền tay!
    Tư Tưởng có tạo ra tất cả thực không đây?
    Hay ta nên ghi: Khởi thuỷ là Sức mạnh?
    Nhưng khi viết lòng ta còn canh cánh,
    Có gì nhắc ta phải tiếp tục nghĩ thêm
    Thần linh giúp ta, ta bỗng có lời khuyên
    Và vững tâm ta viết : Khởi thuỷ là Hành Động! "
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Mình lại không thấy vậy....có rất nhiều lí do để hai người yêu nhau ko thể đến được với nhau lắm chứ...có thể vì khoảng cách địa lí...có thể vì gia đình...bạn bè...không có niềm tin...như mình...mình không thể yêu một người ở quá xa..những khi gặp khó khăn hay đau khổ...mình đều muốn người yêu ở bên cạnh chia sẻ..làm một bờ vai vững chắc .....mình không thể cứ mãi nhận những lời an ủi hay động viên qua những tin nhắn hay những cuộc gọi....người ta cứ nói....yêu là phải biết chấp nhận nhưng với mình thật khó....mình cũng không thể yêu một người mà không tin tưởng vào người đó được....phải chăng mình đòi hỏi hơi nhiều.....hay tình cảm của mình chưa đủ lớn để vượt qua mọi rào cản....!!!!
  3. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Hichic...giá như mình được như bạn nhỉ...chỉ yêu thôi...không suy nghĩ gì cả....không cần quan tâm đến yêu rùi ra sao...khi yêu như thế nào....nhìn tình yêu bằng con mắt đơn giản hơn....như vậy sẽ tốt hơn chăng.....có lẽ ta đã suy nghĩ quá nhiều hay ta đã quá lí trí đây....chả biết nữa....chỉ biết giờ không biết tình cảm của mình là sao nữa....không biết mình giờ phải làm sao....thấy chán...mệt mỏi.....???
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Yêu và được yêu là cách gọi khác của tình yêu song phương .có nghĩa là nó phải xuất phát từ cả 2 trái tim ...cùng hưo''ng về nhau ....dành cho nhau
    Nghĩ mà xèm ....
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Hì,ko phải tớ chỉ yêu thôi ko suy nghĩ j đâu.Hì con gái ai mà chả suy nghĩ chứ.Trước đây tớ yêu tớ cũng suy xét đủ mọi bề luôn,mọi thứ cái j cũng lo lắng,chỉ biết là có ty là có tất cả thui.Nhưng mà càng lớn,cũng có vấp váp,cũng có chia tay,mình mới hiểu,ty đôi khi ko phải chỉ có 2 n`g yêu thương nhau ko?mà ty là vươn đến tg lai xa,là 1 gđ,thì ngoài mơ mộng ty với nhau ko mà cần cả cái thực tế nữa.Ty rất cần lý trí,nhưng đừng qá mức thành cứng nhắc,nhưng với con gái,cái lý trí nên biết cân bằng đôi khi hơn tcảm 1 chút cũng đc,để sao,để mình có thể đủ chút tỉnh táo nhận ra điều j nên hay ko nên,điều j cần làm và ko làm để jữ cho mối qhệ tốt đẹp.Theo tớ nghĩ,ty đẹp là 1 ty lâu dài,bền vững theo time,cả 2 chấp nhận cả mặt xấu và tốt của nhau,và kết cục nó là 1 đám cuới.Nên tớ ko bảo rằng coi ty đơn jản mà mình hãy tự đơn jản những yêu cầu về ty đi,làm những j theo tcảm m` mách bảo là đúng,cân bằng cả lý trí và những điều mình rút ra từ trước,thì sẽ ổn thôi..Còn tớ cũng ko nói trc đc cái tương lai ntn,cái qt là nắm chắc cái hiện tại,xây dựng dần dần!
  6. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Cả hai đều là tình cảm xuất phát từ trái tim của con người. Yêu là thứ cảm giác quyến luyến, nhớ nhung. Được yêu là cảm giác được người khác quan tâm, bao bọc. Cả hai tạo lên niềm vui và hạnh phúc, và chúng làm cho cuộc sống trở lên tươi đẹp hơn. Hi, thế có lãng mạng wa ko nhi?
  7. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Đang mệt , chắc ko fải do yêu, nhưng nhiều thứ fải giải quyết quá.
    Dừng yêu , đi tu một thời gian.
    Bao giờ ngon lành lại yêu tiếp.
    MK
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Chính ra ty kiểu như bác này cũng hay nhỉ,kiểu như là cho vào 1 cái hộp để dành í,cần thì lôi ra tiêu ko lại cất đấy khoá lại.Thế thì chẳng còn j phải đau khổ,chả có j gọi là chia tay ở đây đâu.Mình nắm jữ nó trong tay ùi còn j ,nhở
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết thường khuyên với con gái là : Nên yêu người mình yêu và cưới người yêu mình . Nhưng thực tế đáng tiếc là con gái lại thường chạy theo người mình yêu ,thậm chí mù quáng với tình yêu 1 chiều mà lại coi đó là tình yêu cao thượng , hix
    Thế nên hiểu " yêu và được yêu " chỉ cần đơn giản là mình thích nhìn thấy anh ấy , ở bên anh ấy và anh ấy cũng thích như vậy .
  10. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Yêu là khi thấy mình được yêu bác ạ
    Khó tả thật đấy

Chia sẻ trang này