1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và được yêu...!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xauxi05, 23/06/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babymilu86

    babymilu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    thậ là khó nhỉ
    mình ko bít thế nào là mù quáng & thế nào là cao thượng?
    thật khó mà rạch ròi được những vấn đề đó khi mình đang yêu
    coi gái thường mê muội hơn con trai
    làm seo có thể khiến cho lý trí & tình cảm song hành, tồn tại song song nhỉ
    :T_T:
  2. xauxi05

    xauxi05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2005
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Thanks hổ nhỏ nhiều.....có những lời nói của bạn và mọi người mình cảm thấy nhẹ đi chút.....nhưng vẫn chưa biết phải làm sao cả....chưa biết tình cảm của mình dành cho người đó có thật là tình yêu hay không....hay nó chỉ na ná giống cái gọi là tình yêu....mình sợ nếu ko tiến tới mình sẽ hối tiếc...nhưng cũng sợ đó chỉ là ngộ nhận........mình rất sợ sẽ làm tổn thương một ai đó...những lúc như vậy lòng mình cũng đau lắm........!!!
  3. neko1602

    neko1602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2008
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Yêu và đc yêu, nói thì dễ, làm thì khó...
    Chả yêu ai cả, k thất vọng, chẳng buồn đau
    Nên thế thôi... ^^
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    giống tớ thế chứ lỵ
    ;))
  5. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Thanks hổ nhỏ nhiều.....có những lời nói của bạn và mọi người mình cảm thấy nhẹ đi chút.....nhưng vẫn chưa biết phải làm sao cả....chưa biết tình cảm của mình dành cho người đó có thật là tình yêu hay không....hay nó chỉ na ná giống cái gọi là tình yêu....mình sợ nếu ko tiến tới mình sẽ hối tiếc...nhưng cũng sợ đó chỉ là ngộ nhận........mình rất sợ sẽ làm tổn thương một ai đó...những lúc như vậy lòng mình cũng đau lắm........!!!
    [/quote]
    Bạn ah,Ko hiểu bạn là boy hay girl nếu là boy thì suy nghĩ hơi nhiều qá rồi đấy,nhưng đúng là trong ty cũng nên suy nghĩ kĩ nhỉ.Cái j kĩ càng cũng tốt hơn nhiều đúng ko?Nhưng mà bạn có thấy khi bạn càng suy nghĩ,càng cố tìm rằng là ta yêu hay ko yêu?Liệu ta đựoc yêu hay ta chỉ đang yêu n`g ta thì bạn tất mệt mỏi ko?.Bạn rất jống bạn thân mình,nó cũng ko tự tin bắt đầu 1 cái j mới nhưng nó cũng lo nếu mình ko tiến thì sẽ lỡ mất cơ hội.Bạn có thấy nó là cái vòng luẩn quẩn ko?Suốt ngày bạn bị cái suy nghĩ đó bám vào mình và mãi mãi bạn ko bao h suy nghĩ tích cực đc.Qa đây tớ đoán bạn là 1 người sống rất tcảm chính vì tcảm nên bạn mới sợ bị tổn thưong,sợ làm n`g khác đau lòng.Nhưng nếu cứ càng sợ sợ,ko dám tiến,ko dám thử thách thì liệu bao h mới bắt đầu 1 ty?.Nhất là rồi ai cũng phải lấy vợ lấy chồng,đến 1 độ tuổi nào đó gđ jục jã,bạn cứ suy nghĩ vẫn chưa thật sự biết ai,rồi khi nào bị thúc ép qá bạn lại lấy đại 1 ng`(nói dại thế) thì có phải khổ ko?Ván đã đóng thuyền rồi thì còn làm j được nữa.Tớ nhớ có 1 người nói,đừng ngại khi yêu nhiều người,để đến 1 ty đích thực ta phải trải qa nhiều lần nháp,mỗi lần nháp là 1 bài học,để ta có thêm sự cứng rắn,tỉnh táo và tcảm nhiều hơn."Có thể Thượng Đế muốn bạn gặp nhiều người trước khi gặp 1 nửa thực sự của mình".
    Vậy hãy luôn luôn có niềm tin và hi vọng nhé.Khi ty đã đến rồi thì muốn dứt cũng ko được đâu.Chúc ấy hạnh phúc nhé
  6. NgonNgatNgay

    NgonNgatNgay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là thứ mà khi ta hỏi đến thì nó đã ko còn ở bên ta nữa.
    yêu và được yêu cũng thế....
  7. lienhoa8503

    lienhoa8503 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    631
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là bạn cũng yêu người đó và đc người đó yêu lại ấy.Cả hai cùng yêu nhau ấy.Có thế mà cũng hỏng biết.Hihihi mà tớ cũng có hơn gì câu đâu mà to tướng khà khà
  8. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Hixxx hixx, còn mình thì đang muốn yêu đây mà chả có cảm giác gì. Chán thật, chẳng có tí ti cảm xúc gì với tình yêu mới chán chứ.
  9. hanoihanoi

    hanoihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    KHông hiểu sao thấy đồng cảm với bạn chủ topic cực

    @tigerfire : Mặc dù ấy tư vấn cho bạn chủ topic nhưng mà cứ như là nói cho tớ ấy , nhất là cái đoạn vàng vàng. Hì hì, đúng là trong mọi mối quan hệ tớ đều là người đứng yên, nhiều khi cơ hội đến nhưng tớ cũng chẳng làm j. Tớ thừa nhận mình có hối tiếc đấy, nhưng tớ vẫn e ngại khi bắt đầu một mối quan hệ mà nguyên nhân thì nó luẩn quẩn như ấy nói . Tớ chỉ muốn hỏi một chút là liệu thời gian có ******** hình khác đi không nhỉ ? Ví dụ , đến một lúc nào đó, tớ sẽ dám liều mình để yêu một ai đó chẳng hạn
    Haixxx, dạo này bố mẹ tớ bắt đầu ý kiến, còn tớ phải đánh bài chuồn Làm con gái rõ khổ
    Được hanoihanoi sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 26/06/2008
  10. catbuihuvo

    catbuihuvo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2008
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Hãy mở lòng mình ra một chút, để có thể tạo cơ hội cho người khác và cũng để tạo cơ hội cho mình. Mình có thích một em mà em ấy lạnh lùng quá! Nói chung là kiêu. Mà mình thì ko thích kiểu con gái kiêu! Không phải là trong tay mình không có gì! Người ta tạo cho mình cảm giác, để yêu được tôi ông còn phải cố gắng nhiều mà khéo cũng chỉ công cốc thôi. Mình thì chả đến nỗi nào! Cũng có nhiều người thích nhưng lại ko phải người mình thích. Người mình thích thì nhiều khi mình đã bỏ qua cơ hội. Chỉ vì mình không nhận ra lúc nào là cơ hội cho mình khi mà chả nhìn thấy đèn xanh đâu cả. Chỉ khi nào chắc chắn mình mới dám ngỏ lời còn ko thì cứ lặng lẽ giữ trong lòng! Mình quan tâm mà nhận được sự lạnh lùng thì ko muốn tiếp tục nữa!

Chia sẻ trang này