1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và Ghen

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi conhocyeubongda, 24/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. atamyzuwa

    atamyzuwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    yêu mà ko ghen ko fải là yêu,nói chí lí!
    Nhìn thấy ny đi chơi với người khác,nói chuyện thân mật với người khác,ai ko ghen cho được?
    Lại còn,ny mình toàn chơi với các bạn nữ,toàn nói chuyện với các bạn nữ rồi lại.......mặc cảm bản thân
  2. nhoccon_bonmat

    nhoccon_bonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì yêu chứ đôi lúc mà ghen quá cũng không hay đâu nhỉ ?? Nhiều người hay nói là ghen quá hoá rồ mà , lỡ như khi ghen quá lại làm liều hay là nói gì mất lòng nhau thì ôi thôi m5oi chuyện còn tệ hơn. Một chút ghen nho nhỏ trong tình yêu nhưng cũng đủ làm cho tình yêu mãnh liệt và nồng ấm hơn , không cần phải làm này nọ chỉ để cho ai đó thấy rằng bạn cũng biết ghen. Boyfriend của tôi là một con người hay ghen và ghen khá là dữ dội đó nha , nhưng cách ghen của người đó khiến tôi rất khâm phục.......................và chính vì thế mà tôi.......... người đó
  3. coldgirl68

    coldgirl68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2005
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    HEHE, chả bù với tớ và người ta bây giờ. Hình như cả 2 ko có máu ghen hay sao ý, vì từ hồi đó đến giờ chưa có vụ gì cả :))
    Nhưng dù sao mình vẫn thik có ghen tuông 1 chút, 1 chàng trai biết ghen thì mới là yêu thật sự. Eo, mình nói thế => ngta chẳng yêu mình chút nào à? T_T
  4. conhocyeubongda

    conhocyeubongda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Yêu vừa thôi yêu thế nào là vừa thôi? hừ mai em thi Đại Học rồi các sư tỉ , sư huynh muốn chúc em điều gì ko>?

Chia sẻ trang này