1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    YÊU và GHÉT

    Tôi thì chưa thù ai bao giờ,bởi tôi thù ai tôi sẽ ko nhìn mặt nguời đó nữa và nếu có gặp thì ............
    Nhưng ghét thì chắc có!Tôi chúa ghét loại người lật lọng và hay đem chuyện bí mật của ngưòi khác ra làm trò buôn hay giải toả tức giận!Đó là người ko đáng tin.Loại thứ 2 là 2 lưỡi lật lọng nhanh,hôm trước còn ngọt ngào,hôm sau đã dìm người ta xuống bùn!
    Còn bạn đã thù ai chưa?ghét loại người nào?
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có ghét thì cũng chỉ trong quá khứ thui.......Tớ đã từng rất ghét 1 người, 1 người mà mình yêu, thế mà rùi, lại phải quay sang ghét, bởi những gì mà người ấy đối xử với tớ........Ghét lắm ghét lắm. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng hình như mình đang sai....Sống thật với bản chất của mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Và nếu mình càng làm cho cái ý nghĩ căm thù ấy ngập trong đầu mình thì mình cũng chẳng ra cái gì cả. Ở đời hơn nhau là chữ cao thượng. Thôi thì, hehe, mình cũng forgive cho nó --------> 1 đứa kô đáng cho mình phải ghét. Zậy nên bi giờ là bạn bè bình thường, thi thoảng gặp nhau thì chào. Cũng gần như người xa lạ nhưng có còn hơn kô.
    Còn nếu nói là kô ưa (kô phải ghét) thì có nhiều loại người lắm. À, nhưng ai mà chẳng có tính xấu, nói chung cứ góp ý của mình với người ấy, kô thì khuyên bóng khuyên gió đi.....Nếu người ấy vẫn kô sửa chữa thì chắc là phải thông cảm mà chấp nhận thôi. là người ai cũng có bản chất là tốt, bị mỗi cái cuộc đời xô đẩy
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Có ghét thì cũng chỉ trong quá khứ thui.......Tớ đã từng rất ghét 1 người, 1 người mà mình yêu, thế mà rùi, lại phải quay sang ghét, bởi những gì mà người ấy đối xử với tớ........Ghét lắm ghét lắm. Nhưng rồi chợt nhận ra rằng hình như mình đang sai....Sống thật với bản chất của mọi thứ thì sẽ tốt hơn. Và nếu mình càng làm cho cái ý nghĩ căm thù ấy ngập trong đầu mình thì mình cũng chẳng ra cái gì cả. Ở đời hơn nhau là chữ cao thượng. Thôi thì, hehe, mình cũng forgive cho nó --------> 1 đứa kô đáng cho mình phải ghét. Zậy nên bi giờ là bạn bè bình thường, thi thoảng gặp nhau thì chào. Cũng gần như người xa lạ nhưng có còn hơn kô.
    Còn nếu nói là kô ưa (kô phải ghét) thì có nhiều loại người lắm. À, nhưng ai mà chẳng có tính xấu, nói chung cứ góp ý của mình với người ấy, kô thì khuyên bóng khuyên gió đi.....Nếu người ấy vẫn kô sửa chữa thì chắc là phải thông cảm mà chấp nhận thôi. là người ai cũng có bản chất là tốt, bị mỗi cái cuộc đời xô đẩy
  4. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì người ta thường không muốn nhìn thấy mặt, mà còn muốn cho người mình ghét nhiều cái đau đớn nữa, nói chung thì phải có lí do rõ ràng thì mới ghét thôi. còn không thì chỉ là dạng không thích
  5. Dodunghiep

    Dodunghiep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ghét thì người ta thường không muốn nhìn thấy mặt, mà còn muốn cho người mình ghét nhiều cái đau đớn nữa, nói chung thì phải có lí do rõ ràng thì mới ghét thôi. còn không thì chỉ là dạng không thích
  6. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Trong Nho giáo , chữ NHẪN là chữ mà ít người có được .
    NHẪN LÀ GI ?
    Kiên Nhẫn , Nhẫn NhụcTàn Nhẫn !
    Hãy thử sử dụng từng chức năng của từ nhẫn xem sao !!!
  7. ThanChetLeLoi

    ThanChetLeLoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    0
    Trong Nho giáo , chữ NHẪN là chữ mà ít người có được .
    NHẪN LÀ GI ?
    Kiên Nhẫn , Nhẫn NhụcTàn Nhẫn !
    Hãy thử sử dụng từng chức năng của từ nhẫn xem sao !!!
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tui à , chỉ thù ghét 1 vài người thôi , ít lắm . Nhưng bây giờ chả thù ghét ai đc . Người đầu tiên là bà chủ nhiệm hồi lớp 10 , ghét kinh khủng nhưng chả làm gì đc cả , nên quên rồi hì hì CÒn một người vừa ghét thôi , giải quyết xong thì coi như ko có gì hì hì Nhưng bây giờ chả thù ghét ai cả !
    nói chung lý do để thù ghét à . Một là cướp đi của tôi cái gì đó . hoặc là tôi chả thế chấp nhận nữa . Nhưng đôi khi tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi thù ghét !
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tui à , chỉ thù ghét 1 vài người thôi , ít lắm . Nhưng bây giờ chả thù ghét ai đc . Người đầu tiên là bà chủ nhiệm hồi lớp 10 , ghét kinh khủng nhưng chả làm gì đc cả , nên quên rồi hì hì CÒn một người vừa ghét thôi , giải quyết xong thì coi như ko có gì hì hì Nhưng bây giờ chả thù ghét ai cả !
    nói chung lý do để thù ghét à . Một là cướp đi của tôi cái gì đó . hoặc là tôi chả thế chấp nhận nữa . Nhưng đôi khi tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi thù ghét !
  10. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    hic ...đôi khi tôi cũng ghét một ai đó ...mà cũng không thể nói là ghét được ...chỉ có thể nói là mình không thích hoặc không hợp mà thôi ......còn với bạn bè thì ...ít khi tôi ghét lắm ....khi cảm thấy mình ko hợp với người ta hoặc không cùng cách suy nghĩ thì không tiếp tục quan hệ nữa ...còn khi đã là một người bạn thân thì không bao giờ hoặc rất ít khi dùng đến từ ..thù ghét ...mình phải biết bỏ qua chứ ...dù sao họ cũng là bạn mình (thậm chí là bạn thân ) ...những việc nào bỏ qua được thì bỏ qua ...việc nào không bỏ qua được thì thẳng thắn nhận xét ....cuối cùng thì là một tình bạn khó kiếm lắm ...không nên vì những giận dỗi nhỏ mà đánh mất đi tình bạn ...để rồi sau này nghĩ lại phải hối hận ...tuổi trẻ của chúng ta không dài ...hãy biết tiết kiệm những lúc còn được chơi đùa vui vẻ bên nhau ......
    Sống là phải biết tha thứ ....

Chia sẻ trang này