1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zhaowei_vn

    zhaowei_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/1999
    Bài viết:
    6.240
    Đã được thích:
    0
    hic ...đôi khi tôi cũng ghét một ai đó ...mà cũng không thể nói là ghét được ...chỉ có thể nói là mình không thích hoặc không hợp mà thôi ......còn với bạn bè thì ...ít khi tôi ghét lắm ....khi cảm thấy mình ko hợp với người ta hoặc không cùng cách suy nghĩ thì không tiếp tục quan hệ nữa ...còn khi đã là một người bạn thân thì không bao giờ hoặc rất ít khi dùng đến từ ..thù ghét ...mình phải biết bỏ qua chứ ...dù sao họ cũng là bạn mình (thậm chí là bạn thân ) ...những việc nào bỏ qua được thì bỏ qua ...việc nào không bỏ qua được thì thẳng thắn nhận xét ....cuối cùng thì là một tình bạn khó kiếm lắm ...không nên vì những giận dỗi nhỏ mà đánh mất đi tình bạn ...để rồi sau này nghĩ lại phải hối hận ...tuổi trẻ của chúng ta không dài ...hãy biết tiết kiệm những lúc còn được chơi đùa vui vẻ bên nhau ......
    Sống là phải biết tha thứ ....
  2. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tôi thù ghét một người khi mà tôi biết kẻ đó nói xấu sau lưng tôi bởi vì đó là hành động xấu.Nhưng thực lòng tôi chỉ thấy bùn chứ nói là thù ghét là nói không thật lòng
  3. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tôi thù ghét một người khi mà tôi biết kẻ đó nói xấu sau lưng tôi bởi vì đó là hành động xấu.Nhưng thực lòng tôi chỉ thấy bùn chứ nói là thù ghét là nói không thật lòng
  4. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chả điên đi yêu người ghét mình và chẳng khùng đi ghét người yêu mình . Thế nên ghét mình mình ghét lại , yêu mình mình yêu lại thôi ! ....he he ... thế nên mìn chả thù ghét ai hết ! ( ít nhất là thời điểm này ! )
  5. volcanic_cloud

    volcanic_cloud Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chả điên đi yêu người ghét mình và chẳng khùng đi ghét người yêu mình . Thế nên ghét mình mình ghét lại , yêu mình mình yêu lại thôi ! ....he he ... thế nên mìn chả thù ghét ai hết ! ( ít nhất là thời điểm này ! )
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nói thật sống trên đời mà ko có kẻ thù thì kẻ đó là kẻ ko đáng quan tâm và có cuộc sống tẻ nhạt!ko sóng gió ,sống le lói!"thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!"nhưng ko có nghĩa là điên cuồng là cho phép mình làm những gì chỉ dựa theo tình cảm!
    Tôi ghét những người ko biết làm chủ bản thân như thế!Nhưng cũng ghét bản thân vì quá nhượng bộ!Nếu vì ghen tức nhất thời mà ko tự chủ sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc!có những điều xin lỗi thôi chưa đủ!Sống cần phải mở mắt ra để xem người khác sống thế nào và mình như thế đã được chửa!chứ cứ khư khư chủ nghĩa cá nhân!mang nặng cái câu mình hãy cứ là mình!ha ha buồn cười!có ai từ khi sinh ra đến khi chết vẫn mang 1 tính cách!cái tôi là cái tự hoàn thiện theo thời gian!Thế nên những kẻ tôn thờ chủ nghĩa vì mình hơn vì người khác thật đáng thương hại và đáng ghét
  7. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Nói thật sống trên đời mà ko có kẻ thù thì kẻ đó là kẻ ko đáng quan tâm và có cuộc sống tẻ nhạt!ko sóng gió ,sống le lói!"thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tối còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!"nhưng ko có nghĩa là điên cuồng là cho phép mình làm những gì chỉ dựa theo tình cảm!
    Tôi ghét những người ko biết làm chủ bản thân như thế!Nhưng cũng ghét bản thân vì quá nhượng bộ!Nếu vì ghen tức nhất thời mà ko tự chủ sẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc!có những điều xin lỗi thôi chưa đủ!Sống cần phải mở mắt ra để xem người khác sống thế nào và mình như thế đã được chửa!chứ cứ khư khư chủ nghĩa cá nhân!mang nặng cái câu mình hãy cứ là mình!ha ha buồn cười!có ai từ khi sinh ra đến khi chết vẫn mang 1 tính cách!cái tôi là cái tự hoàn thiện theo thời gian!Thế nên những kẻ tôn thờ chủ nghĩa vì mình hơn vì người khác thật đáng thương hại và đáng ghét
  8. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em này ghét 2 loại người, mà 2 loại người này, theo lời em ý nói ra thì em ý có vẻ không bằng. Đấy là ghen tỵ, mà từ ghen tỵ dẫn đến ghét cũng nhanh chóng thôi. Người dìm được ta xuống bùn thì quả là không tầm thường, em nhỉ, giá mà anh tìm được đứa có bản lãnh như thế...
    Gì mà chủ nghĩa vì mình hơn vì người khác, nghe lạ tai thế. Bây giờ em đang sắp chết đói, người ngồi bên cạnh em cũng sắp chết đói, tự nhiên 1 nắm xôi chỉ đủ cho em khỏi chết đói nằm trong tay, em sẽ cho người kia ăn, để người kia sống, còn em chết chứ? Nếu đúng, em là một con ngu ngốc, nếu sai, thì vô hình chung em phủ nhận đi chính lời nói của mình rồi đấy. Nói gì trước sau suy nghĩ một chút thì hơn em ạ, đừng để cái tình cảm nhất thời nó chi phối mình.

    Lúc tức mà vẫn cười và lạc quan mới là giỏi.
  9. ManlyJude

    ManlyJude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra em này ghét 2 loại người, mà 2 loại người này, theo lời em ý nói ra thì em ý có vẻ không bằng. Đấy là ghen tỵ, mà từ ghen tỵ dẫn đến ghét cũng nhanh chóng thôi. Người dìm được ta xuống bùn thì quả là không tầm thường, em nhỉ, giá mà anh tìm được đứa có bản lãnh như thế...
    Gì mà chủ nghĩa vì mình hơn vì người khác, nghe lạ tai thế. Bây giờ em đang sắp chết đói, người ngồi bên cạnh em cũng sắp chết đói, tự nhiên 1 nắm xôi chỉ đủ cho em khỏi chết đói nằm trong tay, em sẽ cho người kia ăn, để người kia sống, còn em chết chứ? Nếu đúng, em là một con ngu ngốc, nếu sai, thì vô hình chung em phủ nhận đi chính lời nói của mình rồi đấy. Nói gì trước sau suy nghĩ một chút thì hơn em ạ, đừng để cái tình cảm nhất thời nó chi phối mình.

    Lúc tức mà vẫn cười và lạc quan mới là giỏi.
  10. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh lại hiểu ko đúng rồi!trên đời có cái gì là hoàn toàn đâu!Nói như vậy chỉ là tương đối!ko thể dùng nắm xôi ra so sánh!nếu người bên cạnh em là bank hay người thân em sẽ chia xẻ nắm xôi!chứ ko ăn một mình đâu!đừng nghĩ rằng giữa sự sống và cái chết con người mất hết sự cao thượng!Đúng mỉm cười cho dù đang tức giận mới là kẻ thông minh và giỏi!nhưng lúc nào cũng thế lại hoá ra giả tạo!

Chia sẻ trang này