1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    anh lại hiểu ko đúng rồi!trên đời có cái gì là hoàn toàn đâu!Nói như vậy chỉ là tương đối!ko thể dùng nắm xôi ra so sánh!nếu người bên cạnh em là bank hay người thân em sẽ chia xẻ nắm xôi!chứ ko ăn một mình đâu!đừng nghĩ rằng giữa sự sống và cái chết con người mất hết sự cao thượng!Đúng mỉm cười cho dù đang tức giận mới là kẻ thông minh và giỏi!nhưng lúc nào cũng thế lại hoá ra giả tạo!
  2. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ghét đứa nào nợ tiền mà mình đòi thì ko trả!
    Ghét đứa nào hứa khao mình mà mình hỏi thì lại lơ đi!
    Ghét những đứa giàu có hơn mình mà lại ko cho mình tiền!
  3. khung_long21

    khung_long21 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.256
    Đã được thích:
    0
    Ghét đứa nào nợ tiền mà mình đòi thì ko trả!
    Ghét đứa nào hứa khao mình mà mình hỏi thì lại lơ đi!
    Ghét những đứa giàu có hơn mình mà lại ko cho mình tiền!
  4. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thù ghét một người tức là tự làm khổ mình vì lỗi lầm của người khác,em nghĩ thế đấy
    (Tự nhiên ăn nói như người nhớn,ngại)
  5. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Thù ghét một người tức là tự làm khổ mình vì lỗi lầm của người khác,em nghĩ thế đấy
    (Tự nhiên ăn nói như người nhớn,ngại)
  6. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chán ngán với cái trò cả vú lấp miệng em của mấy con quái vật đó. Ở đời cứ nói thẳng nói thật là bị cái cảnh này hay sao. Vui thật đấy. Ước gì em ở đây, ngay cạnh anh lúc này, để anh có thể nhìn thấy nụ cười vô tư của em khiến anh quên đi những chuyện bực mình đó.
  7. langdangchieudongHaNoi

    langdangchieudongHaNoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    0
    Chán ngán với cái trò cả vú lấp miệng em của mấy con quái vật đó. Ở đời cứ nói thẳng nói thật là bị cái cảnh này hay sao. Vui thật đấy. Ước gì em ở đây, ngay cạnh anh lúc này, để anh có thể nhìn thấy nụ cười vô tư của em khiến anh quên đi những chuyện bực mình đó.
  8. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi thù ghét một người khi họ làm cho những người mà tôi yêu thương đau khổ .Nhưng cố gắng sống hoà bình không thù ghét ai hay hơn nhiều
  9. miuxu86

    miuxu86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    1.973
    Đã được thích:
    0
    Tôi thù ghét một người khi họ làm cho những người mà tôi yêu thương đau khổ .Nhưng cố gắng sống hoà bình không thù ghét ai hay hơn nhiều
  10. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chả thấy thù ghét người nào , ai cũng yêu , ai cũng quý hì hì Đời toàn màu hồng ( kèm them một đống màu xám )

Chia sẻ trang này