1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    ghét nhất đứa mở miệng ra là nói ghét , dù chỉ vì 1 lý do rất nhỏ nhặt, vì ốm mà ko đi chơi được chăng hạn.
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bây h thì ghét những ai hay xỏ xiên mình,ghét những kẻ yêu ghét ko rõ ràng!ghét những kẻ ko trung thực với cả bản than mình
  3. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    À tình là?m nhà? khà?o cĂ? hòc hay sao mà? moi cà? bà?i tư? nfm ngoài lĂn thìa hà? Chà?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Ghét thế thì ghét cả đời
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên trong cuộc sống không có yêu ghét thì không còn là cuộc sống. Cái gì cũng phụ thuộc vào mình mà thui . Có lúc cảm thấy ghét một ai lắm nhưng chưa hẳn đã ghét được
  6. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    trời tôi yêu cuộc sống wá!yêu cả những đứa tôi ghét!waaaaaaaaaaaaa vui wá!ôi sao tôi luôn may mắn thế này!vui wá
  7. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Mày có biết tao yêu mày lắm không ? mỗi khi tao cảm thấy cố đơn nhất thì mày ở đâu zậy . Bỏ tao như zậy mày nỡ sao ?? không một lời từ biệt . Tao cung ghét mày lắm ,liệu mày có biết tao đang ghét mày không?? hic hic Những lúc cô đơn tao lang thang trên đường và nhớ những lời mày viết trong lưu bút cho tao "khi nào tao khỏi ốm tao với mày sẽ đi chơi khắp nơi ". Sao mày không giữ lời vậy ?? Phải làm sao để mày về bên tao . Chỉ một lúc thôi ! để tao nói với mày những gì tao phải một mình đương đầu với tât cả và mệt mỏi như thế nào và hơn hết tao muốn được ôm mày vào lòng . Có nhiều quá không
  8. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Nói đến ghét thì ghét đủ thứ.Ghét những đứa nói xấu sau lưng,giả nhân giả nghĩa.Nói yêu rồi lại ghét,ko thật lòng.Sao ghét bọn đấy thế!
  9. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Ghét những đứa ngoài mặt thơn thớt ngọt ngào nhưng trong bung nó một bồ dao găm chỉ chực đâm cho mình một nhát thôi .
  10. _kyo_

    _kyo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Biết nó sắp đâm mình thì liệu có nên đâm trước ko em ... đâm trước cho nó chết luôn để nó đỡ đâm mình

Chia sẻ trang này