1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thích nhất những đứa mặt mày cứ thơn thớt ngọt ngào nhưng mà khốn nạn hihi Vì những đứa đấy làm cho mìh cũng khốn nạn theo chúng nó..Mà làm được mình khốn nạn theo chúng nó thì còn gì bằng nữa...Làm người xấu có phải là dễ ko cơ chứ! Đâm sau lưng được người khác cũng phải có nghệ thuật đó chứ hihi Mấy đứa đó giỏi thật..Mình đã từng ngưỡng mộ một người như thế...Một người đâm sau lưng mình mà mình vẫn phải đi xin lỗi...Mà chẳng thể nào ghét được người ta ..Vì ở con người của người ta có quá nhiều cái hay !Làm được người xấu như thế thật đáng ngưỡng mộ..Giờ vẫn ngưỡng mộ người đó hihi Mà vẫn chơi với người đó rất thân[:D]
  2. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    bây g nhìn cái gì cũng đáng yêu hết!ko ghét gì cả!
  3. Fantasy86

    Fantasy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    0
    ơ`
    thi đỗ có khác
    thay đổi giọng nhanh quá
    ko ghét cái gì thật hả?
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    khà khà từ trước h chả ghét ai bao h!chỉ ghét ăn muớp đắng thôi và rau diếp cá nữa!còn thì ko thích chứ ko ghét!luôn sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm mừ
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Có một người nói với em nếu cảm thấy đâm nó mà cảm thấy vui thì hãy đâm cho nó một nhát . Nếu bản thân mình chẳng cảm thấy vui thú gì thì tốt nhất không nên làm gì cả hay cứ để như zậy . Và cái gì đến cho dù mình có tránh để nó không đâm mình như nếu nó muốn nó vẫn đâm cho dù mình có đề phòng thế nào đi chăng nữa."trả thù ban đâu tuy rất ngọt ngoà nhưng dần dần cay đắng sẽ chiếm chỗ nó " Tốt nhất là không làm gì hết mặc kệ đi miễn mình sông vui vẻ là ok rui bận tâm làm gì
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Miễn vui là được...Mặc xác người khác nghĩ gì
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Nhiều cái sao cứ yêu ghét lẫn lộn thế nhỉ??Có ghét thì mới thấy yêu..Sao cứ cái gì mà mình yêu thì ở một mặt nào đó mình lại ghét ý nhỉ..Người ta hỏi mình rằng "thích cái gì, ghét cái gì?" Thì luôn có một câu trả lời rằng "Cái nào mà mình thích nhất thì cũng là cái mà mình ghét nhất " Nếu có hỏi tại sao thì luôn có một câu trả lời tiếp theo rằng " Cuộc sống có hai mặt của một vấn đề " Lúc này thì mình thấy yêu nhg lúc khác thì lại thấy ghét Mình thấy mọi người toàn yêu ra yêu, ghét ra ghét,...Chẳng ai lẫn lộn như mình cả
  8. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì đâu phải lúc nào con người ta cũng yêu ghét rõ ràng được đâu. Con người mà có lúc nọ lúc kia nữa chứ đâu chỉ có như vậy đâu . Nếu mà cứ yêu ghét quá rõ ràng lắm lúc cũng mệt mỏi lắm chẳng sung sướng gì đâu
  9. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cam thu` du''a nao` ba''n mp 3 cho mi`nh!đểu ko chịu đuợc
  10. _kyo_

    _kyo_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tức bà già mình đẻ mình vào mùa mưa bão

Chia sẻ trang này