1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh nhiều lắm biết không ???
  2. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghét và yêu. Vẫn còn là có cảm xúc. Yêu thì càng tốt thôii. Còn ghét ư? Đấy cũng là 1 thứ tình cảm. Có quan tâm đến thì mới có cái mà ghét chứ. he he he he. Đáng sợ nhất là vô cảm
  3. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    chẳng còn cảm giác yêu hay ghét nữa chỉ thấy trống rỗng...chán đời nữa...lại trở lại cảm giác đó...
  4. girl_japan

    girl_japan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh tươi lắm mà,có thấy chán đời tí nào đâu.
  5. meo_luoi87

    meo_luoi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    SEO LẠI QUAY LẠI CÁI THỜI KÌ ĐÓ RÙI À
  6. xTinkerBellx

    xTinkerBellx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Up up
  7. sunshine_in_ur_smile

    sunshine_in_ur_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như có câu "Phải biết căm thù nhưng không căm thù" đọc được ở đâu đó thấy cũng hay. Tớ thì nói chung không giấu được sự tức giận. Ghét ai là thể hiện ngay ra, đôi khi nhiều người phát sợ. Hình như hơi bị lạc đề, mức độ của ghét nhẹ hơn căm thù nhở Anyway........
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình cứ yêu hay ghét nó là nó quan tâm đến mình đâu cơ chứ..Có đứa mình yêu nó mà nó cứ bơ đi..Mình ghét nó nó cũng chẳng thèm để ý..Tội gì mà phải tự mình làm khổ mình cơ chứ..Bơ tất cả đi..Yêu với ghét chỉ là một lẽ thường tình ở đời .. Dù có yêu hay ghét cũng đừng tự mình hành hạ mình là được (oé, sao mình triết lý gớm thế nhỉ?) ..Vì khi ghét một ngừơi tự nhiên phải đâm ra soi xét ngừơi ta ..để ý ngừơi ta ..Mất thời gian mệt mỏi ..Thấy cái gì chướng mắt còn phải ngồi chửi nữa chứ..Tốn calo .. Nhưng mà lắm lúc làm thế cũng có cái sướng ..Được chửi ngừơi khác sướng thật ..
  9. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    em đồng ý với bác nà ko j sướng hơn đc chửi ng khác
    nhưng mà cũng vừa vừa thoai , ko nó lại tưởng mìn là thằng thừa kalo
  10. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Cuối cùng thì đã biết "ghét" nó là thế nào trốn 2 tuần rồi mà đến đấy cũng gặp nó...cả 2 mới cáu chứ...tiếc là ko thừa kalo để chửi thẳng vào mặt

Chia sẻ trang này