1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU và GHÉT

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi girl_never_die, 09/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nosmoking586

    nosmoking586 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    1.022
    Đã được thích:
    0
    gét kủa lào chời chao kủa lấy
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    đấy đúng như những gì anh bảo em hum nay nhá mỡ che mờ mắt roài mà...có sai đâu...
  3. Rikkurikus

    Rikkurikus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2005
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng ! "đó" chỉ cái gì ?
  4. tamangonem

    tamangonem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mà tại sao chúng ta cứ phải thù, hận, căm ghét như vậy chứ, khi chúng ta thể hiện sự căm tức thù hận thì khi đó khuôn mặt của ta sẽ phải căng lên---> Làm chúng ta già đi ( khi đó chắc phải cuời 1 mình mất nửa tháng để kéo lại quá) Vì vậy chúng ta việc gì mà phải tức giận, hận thù, cau có, hãy quên nó đi và mỉm cười mỗi khi nhớ lại!
  5. hina_chan

    hina_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    hix...nhìn thấy "nó" mà căng đc da mặt lên thì tốt quá ( sau này đỡ fải đi thẩm mỹ căng da )Thì ít ra nó cũng biết đường mà biến. Đằng này ghét nó mười mươi mà cóc đuổi nó đi đc.Chẳng lẽ hét cho vào mặt :mày đêk fải typ của tao,biến đi à...đêk dám Nói chung là ghét cũng khổ mà yêu cũng mbực mình
  6. trau_dien_meo_u

    trau_dien_meo_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ghét đứa nào làm mình yêu nó
  7. optimistic_boy_0409

    optimistic_boy_0409 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2003
    Bài viết:
    2.241
    Đã được thích:
    0
    Yêu đứa nào làm mình ghét nó [;))]
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    hehe ừa!cún béo của mình là kẻ đáng ghét nhất thế mà dời ra là ko chịu được?!khó hỉu quá
  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    lại chuyện tình yêu nam nữ...các cặp vào đây đi nào...
  10. FairyPorter

    FairyPorter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2005
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Yêu và ghét ư? Cuộc đời này
    Tôi căm thù em vì em đã rời xa tôi mãi mãi ....em là nỗi đau lớn lao quá
    Tôi yêu em vì sao tôi không biết nữa ....chỉ yêu và yêu mà thôi
    Tôi ghét em vì em đã làm tôi khổ bao tháng ngày qua nhưng yêu em tha thứ cho em hết những gì mà em đã làm .........
    Mùa thu với lá vàng rơi trên đường Hoàng Diệu hồi nào vẫn còn mà em
    Gửi tình vào mây , vào gió mang đến em tình yêu nồng nàn không bao giờ phai đến em ........
    Trời hỡi tôi yêu em .................và mai này cũng vẫn luôn như thế . Dù em có xa xôi như mặt trời .............
    Mùa thu tươi sáng của anh ....anh vẫn chờ đợi em về mà .....Minh Thu ...........

Chia sẻ trang này