1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và giữ người yêu??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dxdiag, 18/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tán gái đã khó rồi, yêu và giữ người yêu ntn đây? cách yêu và chiều người yêu để tình yêu luôn mới, các cao thủ cho ý kiến với ạ
  2. Lovecafe

    Lovecafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2010
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    không yêu thật lòng thôi, chứ yêu rồi ngồi bên cạnh người kia không nói gì vẫn thấy vui ^^ thì nghĩ ra chuyện gì đó làm, thấy đứa bạn và người yêu nó có sở thích cuối tuần đi mấy khu vui chơi nhí nhảnh, lâu lâu vận động tí (cái này giành cho teen, chống chỉ định 30 trở đi, yếu tim hihi) hoặc bạn không cần đi xa, về nhà nghiên cứu món ăn ngon ngon nấu thử ăn chung, cũng vui mà... Nói chung làm gì cả 2 đều thích là tốt nhất, và phụ nữ rất thích sự quan tâm nho nhỏ, bất ngờ thế thôi ^^
  3. kingyam

    kingyam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2010
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Mệt, cả cái chuyện yêu ra làm sao mà cũng bay vào đây hỏi, sao không đi mà hỏi gái ấy, nó chỉ cho.
  4. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    - Mỗi hôm kể cho nhau nghe về tình hình cuộc sống, công việc của nhau, và chuyện trên trời dưới biển khác (đọc báo, xem phim, nghe nhạc, đi chơi với bạn bè thấy có gì mới thì tường thuật cho nhau nghe)
    - Có gì cần giúp đỡ thì giúp nhau
    - Cuối tuần đi bar, club, nấu ăn cho nhau
    - Vài tháng đi du lịch 1 lần
    - Have *** đều đặn, đổi tư thế, đổi quần áo ngủ, đổi tiếng kêu

    :)) Thế mà vẫn chán nhau thì là do không có duyên rồi, bỏ thôi.
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Đọc bài này buồn cười quá, nhất là cái dòng đỏ đỏ í =))

    Gái kinh qua nhiều trai thì tã, trai kinh qua nhiều gái thì nhầu, nhìn nó đen đen cứ như miếng tái 3 hôm quên cất tủ lạnh.
  7. dxdiag

    dxdiag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2011
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    thế đối phó thế nào với các cái đuôi là hợp lý nhất ạ?
  8. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Bác có muốn giữ mà ng ta đã quyết đi ithì có niềm tin thôi. Tốt nhất là cứ sống hết hôm nay đã rồi mới biết ngày mai
  9. vtv

    vtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Việc giữ được hay không không chỉ phụ thuộc vào giai đoạn yêu đương, nó phụ thuộc rất nhiều vào cách mà bạn đạt được tình yêu đó như thế nào.

    Đơn giản, nếu bạn quỳ luỵ một cô gái để xin tình yêu của cô ta, thì giai đoạn sau muốn giữ được tình yêu đó bạn phải càng ngày càng cực khổ trong việc chăm sóc cô ta hơn nữa. Mà bạn nghĩ thử xem, sức người có hạn, mức độ cứ tăng dần đều như thế, cũng đến ngày bạn bức không thể chịu được và tình yêu cũng mất đi.

    Nếu hai bạn đến với nhau một cách hời hợt, hôm trước gập mặt, hôm sau đi chơi, tối vào khách sạn. Cái gì đến nhanh thì đi nhanh, với các dạng tình yêu đó, việc giữ được là rất hên xui, vì thiếu mất quá trình tìm hiểu và đồng cảm, nên việc điều chỉnh để hợp nhau là rất khó khăn.

    Nếu hai bạn có một thời gian tìm hiểu đủ, đến với nhau bằng sự tôn trọng lẫn nhau, có cả nể phuc lẫn nhau nữa. Thì giai đoạn yêu được mặc dù không nồng nhiệt, nhưng độ bền vững sẽ được kéo dài.

    Đó là việc giữ tình yêu, giữ gia đình khác hẳn đấy.
  10. tieu.phi.co

    tieu.phi.co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ bạn rèn rũa gái nhà bạn cho kỹ thì đuôi ngoáy thế chứ ngoáy nữa cũng ko xi nhê. Như tớ, khi tớ yêu thật lòng, cảm thấy giai nhà tớ quan tâm đủ tới tớ, chân thành với tớ, với các đuôi tớ bảo thẳng "Em có người yêu rồi". Khi đó đuôi sẽ đi vẫy chỗ khác thôi. Khi yêu, đừng nên vô tâm, đừng ghen tuông quá, cùng nhau làm những việc đời thường, khi đó khắc có cảm giác muốn gắn bó lâu dài

Chia sẻ trang này