1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu và hận

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi loveangel, 06/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveangel

    loveangel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    yêu và hận

    Đây là vấn đề có thể nói là nan giải khi kết thúc 1 chuyện tình...
    Có nhiều mối tình tưởng rằng như rất đẹp...thế rồi...hixhix...hy vọng các bạn hãy viết vào đây những suy nghĩ của mình.
  2. ditimchinhminh

    ditimchinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng có một tình yêu thật đẹp nhưng rồi đùng một cái mỗi người một nơi nhưng có hận gì ai đâu, theo tôi thì cái gì của mình thì mãi là của mình còn một khi nó ra đi thì cứ để nó thế nào thì thế, níu kéo mãi cũng chẳng kết quả mà càng hận thì càng làm khổ mình thôi chứ có làm gì được ai đâu. Thôi thì ta cứ chấp nhận sự thật đi dù biết là thời gian để nguôi ngoai sẽ rất lâu nhưng rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy
    Khi yêu thì quả ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo
  3. Xuong_rong_gai

    Xuong_rong_gai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Chắc là mọi người cho là khi chia tay nhau thì bắt đầu hận hả, còn tôi thấy chỉ khi nào đang yêu nhau thì mới hận nhau, chán nhau rồi chia tay thì còn quái gì hứng thú với nhau để mà hận nữa
    Kết thúc một cái cũ là khởi đầu một cái mới.
  4. Minh-quoc

    Minh-quoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Xin chào !
    Nếu đây là diễn đàn để nói lên suy nghĩ của mình thi mình xin nói lên suy nghĩ của mình .Theo mình thì các bạn nếu hận được người mình yêu thì chứng tỏ là các bạn rất yêu người đó ,nếu được như thế thì là hạnh phúc đó
    Còn khi các bạn không thể nào ghét đươc người đó mà cứ tự mình khổ đau trong âm thầm vì người ấy chỉ coi ban là một người bạn.

    MINH QUỐC
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng, tớ đồng ý với xương rồng gai, yêu thì mới hận chứ hết rồi có nhìn thấy cái mặt nó đâu, hận làm quái gì cho mặt nổi mụn chớ, buồn 1 tí thui, chắc chưa đến 5s rùi kéo mấy đứa con gái cô đơn đi nhâu Ha ha, cuộc đời vẫn đpẹ sao, tình yêu vẫn ddpj sao. Tha hồ nhìn ngắm bình phẩm thằng này thế này thằng này thế kia ứ cần giữ ý giữ tứ mần chi cho nó khổ, tóm lại là có hận dưng mà chỉ tổ thiệt thân thôi, tốt nhất là ko yêukhông hận, sống khoẻ re.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Tiny_Baby

    Tiny_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    yeu va` hân. đi đôi vơ''i nhau ma`! khi minh` yêu ng` ta rât'' nhiêu` ma` ng` ta fu. long` minh`, thơi` gian đâu` mơi'' chia tay , em hân. lăm'', nhưng nghi~ mai~ , nhơ'' mai~ thi` cung~ cha? dc gi`, ng` ta ko yêu minh` thi` thôi, phai? châp'' nhân. vây., châp'' nhân. minh` la` ng` thưa` vơ''i ng` ta , chư'' vân~ nhơ'', vân~ yêu lăm'' Oneday, u''ll come back with me!Wait u forever!My Prince!
  7. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    đúng rồi khi người ta không còn yêu mình nữa thì có hận và buồn chán thì cũng có làm được gì đâu cơ chứ cuộc đời mình còn dài lắm mà phải vui vẻ lên tội gì mà phải giận người ta cho mệt người
    Tin Tưởng Lẫn Nhau Là Trụ Cột Của Tình Bạn !
    friendly
  8. huuhaimr

    huuhaimr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    525
    Đã được thích:
    0
    Còn hận là còn yêu , khi nào thấy lòng thanh thản thì mới cam lòng dứt bỏ , nhưng nhiều khi nặng tình quá nên cứ hận mãi không nguôi .
    Thôi nhé từ đây như lá vàng rơi tình lỡ rồi.
    Thuyền rời xa bến vắng người ơi.
    Lá thu còn lại đôi ba cánh, còn nhớ phương nào hoa đã rơi
  9. quynh_linh

    quynh_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    0
    Em đang ở trong cái tình cảnh vậy nè . Vừa yêu vừa hận người ta chỉ vì người ta đã chia tay với em một cách quá đáng là nói những câu ko sao ra sao cả để cho em buồn . Thế rồi bây giờ lại quay lại xin lỗi em để được em tha thứ và quay lại . Em đã tha thứ cho anh ấy và quay lại nhưng trong cái tình yêu em dành cho anh ấy bây giờ thì đầy hận thù .
  10. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Hì !
    vậy thì bạn đang sống trong tâm trạng trả thù anh ta vì tội dám chia tay mà lại nói lên những lời lẽ không chính đáng , hay nói cách khác anh ta kiếm đại một lý do nào đấy để chia tay bạn .
    Híc vậy là bạn đang hận đúng không , nếu thế thif bạn không thể nói là đang yêu anh ta trong hận thù đuợc mà phải nói là bạn đang trong công cuộc trả thù tình .
    Chúc bạn có một sự trả thù may mắn , nhưng tiếc là không hạnh fúc he he
    Nhân Chi Sơ
    Tính Bản Thiện

Chia sẻ trang này