1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và không được yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_as_a_hero, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. live_as_a_hero

    live_as_a_hero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Yêu và không được yêu!

    Yêu: Bạn đã yêu chưa? Bạn đã bỏ chạy người yêu bạn chưa? Tôi thì đã rồi bạn a! Tôi đã yêu và thất bại, tôi đã bỏ chạy người tôi không yêu và tôi cũng bỏ chạy chính tôi.. Trong bóng tối tôi cô đơn với chính mình, ở nhà tôi cô đơn giữa ngổn ngang bàn ghế, còn ra ngoài đường tôi cô đơn với bạn bè, với những cô gái, với những cặp tình nhân. Mùa đông tôi giận những cơn gió, chúng làm tôi phải run lên khi vào nhà ai đó ( con gái ) và mùa hè chúng cũng làm tôi phát ngấy lên bởi những trận bia sau trận bóng đá...than ôi tôi mãi cô đơn ư?
    Tôi lao vào công việc để tìm thú vui cho chính mình, tôi làm việc say sưa quên cả thời gian và tôi đã kiếm được nụ cười, nhưng chế trêu thay, tại sao lại có những ngày lễ, "8-3,14-2,20-10.." để tôi lại nghỉ lại ( xa niềm vui ) tôi biết làm gì đây ngoài những trận nhậu nhẹt và cũng chẳng có ai quan tâm để tôi có lý do từ chối... Tôi là thế đó anh chàng cô đơn..
    Không! Tôi đã có những lúc hoàn toàn không cô đơn..tôi đã dũng cảm đi chinh phục những cô gái mà tôi cho là được..Tôi đã mạnh mẽ và đầy sinh khí,,tôi hít một hơi thở dài để vào nhà ai đó..Tôi sẵn sàng thành một gã xe ôm bất đắc dĩ và cũng sẵn sàng đem hình bóng nàng vào giấc mơ và nụ cười vô cớ trên đường phố để rồi tôi đâm vào một gốc cây ( với tốc độ 20km/h, đường Mỹ Đình lúc 21 h )... Tôi đã biến mình thành một thằng ngốc nhường áo mưa cho nàng ( Nàng nói sau lưng : Anh ta lãng mạng quá, thiếu thực tế và hơi dở hơi) ..
    Một cô gái khác sau khi tôi đã có sự phân tích và quân sư nhiều phía để đi đến quyết định-Nói...thì nàng bảo:" Em có bạn trai rồi, em phải làm sao đây, giá em gặp anh từ bé thì hay quá..."Tôi cười và ra về..Bây giờ và có lẽ còn lâu nữa tôi vẫn cô đơn và sợ yêu lắm..Tôi chán tán tỉnh và cũng chán con gái rồi..Bạn bè bảo :"Kệ cái gì đến sẽ đến.." Và tôi đang đợi cái gì đến sẽ đến kia..Tôi không biết cô gái ( Nửa mà tôi đang tìm kia) giờ này em ở đâu..Em có khỏe không? Và sau này gặp tôi em sẽ yêu tôi như thế nào? Nhưng chắc là em rất xinh và hiền lành..em đừng bắt trái tim tôi phải đau nhé..Tôi cầu chúc em mạnh khoẻ mà mau chóng đến với tôi..Tôi chờ em!
  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Cách mà bạn theo đuổi cô ấy và bỏ cuộc sớm thế thì hoặc là bạn chưa yêu người ta đủ hoặc là bạn ... "dzỏm" "Hạnh phúc là đấu tranh" bạn à.
    Xin đại diện nửa còn lại của bạn trả lời: Em khỏe. Chúc anh lạc quan.
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nhiều khi trong chuyện tình cảm lại không cần đấu tranh ,hạnh phúc tự tìm đến với bạn.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là đấu tranh . Nhưng chỉ là đấu tranh , và thể hiện tình yêu của mình với người con gái khi cô ấy chưa tin hay cô ấy không muốn tin vào TY của mình . nói tóm lại là , đấu tranh như bạn là giành giật , yêu là muốn , làm , để cho người mình yêu được hạnh phúc dù cô ấy không yêu mình.
  5. blue_candy

    blue_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Ối zời ơi, thế bác cho em biết bác đầu mấy?? U20 thì cứ chơi bời, đú đởn, bù khú với bạn bè đi, có phải ai cũng nhanh nhanh chóng chóng tìm được a half của mình đâu, em đây ế chỏng ế chơ mà chẳng than vãn làm gì, đời còn nhiều cái đáng làm và đáng sống, còn chuyện đó thì chẳng nói trước được. Đâu phải muốn là được ngay, mà cứ từ từ .. chứ lại thèm yêu quá đâm đầu vào yêu, yêu vội yêu vàng rồi sau này lại hối hận. Còn nếu bác U30 thì em cũng chẳng biết khuyên thế nào, em thì thấy mấy bác hơn U30 rồi vẫn sống vui vẻ và trẻ khoẻ. Lạc quan lên bác . Chúc bác sớm tìm một nửa thật sự của mình, chứ dạo này nhiều hàng giả lắm, bác cẩn thận nhá
  6. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình....chẳng yêu ai
    Lâu rồi cũng chẳng có ai..... yêu mình
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Sao bạn chắc chắn là cô ấy sẽ không bao giờ yêu anh này nhỉ? Bạn có chắc người cô ấy đang yêu sẽ là chồng cô ấy không?
    Mình chỉ thấy rằng tác giả topic đã chưa có sự cố gắng đúng mức cho hạnh phúc của mình hoặc yêu người ta chưa đủ.
    Từ "giành giật" ấy hơi thô bạo đấy bạn ạ. Nhưng nếu bạn hiểu nghĩa từ "đấu tranh" chỉ đơn giản bằng bạo lực và và trong trường hợp này là sự trơ trẽn thì bạn lầm rồi. Nếu mình biết rằng hạnh phúc của mình là một anh nào đó thì dù anh ấy đã có bạn gái mình vẫn cố gắng đến cùng để làm cho anh ta yêu mình. Chẳng ai nói trước được điều gì cả, bạn ạ. Chỉ có 1% hy vọng thôi mình sẽ vẫn làm. Dĩ nhiên, chuyện ấy không có nghĩa là bất chấp tư cách của mình. Vì nếu làm như thế, tự bản thân Nhi sẽ đánh mất anh ấy.
    Thêm một ý nữa. Với con gái, có thể điều này là khó khăn nhưng với con trai, mình nghĩ họ có nhiều cơ hội hơn mình. Vả lại, họ vốn mạnh mẽ, không yếu đuối như con gái và cũng có thể bày tỏ tình cảm một cách thẳng thắn mà không e ngại điều gì. Vậy, tại sao không cố gắng đến cùng chứ?
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 03/12/2004
  8. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Từ giành giật thì có thể là hơi thô bạo ..... nhưng quan điểm của tôi là người ta có người yêu rồi thì mình chỉ nên đứng ngoài và cầu chúc cho họ hạnh phúc . Không có người con trai ấy đâu có phải là mọi chuyện đã chấm dứt , biết đâu nhờ việc rút lui đó mà mình lại tìm được người hợp với mình hơn .
    Hơn nữa tôi không hề nói là chắc chắn cô ấy sẽ không yêu anh bạn này . Tôi không nói vậy nhé . Nhưng nếu người ta đang hạnh phúc sao mình lại nỡ chen ngang như vậy .
    Nếu Nhi yêu một anh chàng đã có bạn gái mà Nhi vẫn cố để anh ta yêu Nhi . Đó là quan điểm và cách sống của Nhi , còn bản thân tôi lại thấy thế là ác. Tôi chưa bị lâm vào tình huống như thế bao giờ nhưng có thể vì chưa được cảm nhận hạnh phúc trong tình yêu mà tôi thấy hành động thế là ác chăng ???
  9. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, chắc bác thuộc dạng già đập lấy hột phỏng . Nên ngại cưa kéo, dẫn đến bị các em chê lạc hậu, cổ hủ. Chắc bác đầu phải băm, đít phải chơi vơi rồi. Thế thì chít, theo em - bác nên nhờ bạn bẹ giới thiệu, một đập ăn quan luôn, khoẻ re
    Chúc bác sớm tìm được người iu nhớ
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    @Live_as_a_hero: Sống như một anh hùng cơ mà, mà theo kinh nghiệm cho thấy, hầu hết các anh hùng thật sự đều cô đơn, bạn đã đọc Trăm năm cô đơn chưa?
    Tôi nghĩ bạn có những giây phút cô đơn đến không chịu nổi, nhưng nó chỉ thỉnh thoảng xuất hiện mà thôi. Nỗi cô đơn của bạn thật ra do chính bạn tạo nên, nó do cách nghĩ, quan điểm sống của bạn tạo ra mà thôi. Nếu một cô gái nào đó đã nói với mình rằng "anh thiếu thực tế và hơi dở hơi" thì tốt nhất là khẩn trương chào cô ta, rồi sau đó cố gắng làm cho mình thực tế hơn chút nữa, và bớt dở hơi đi chút nữa. Hoàn thiện mình ấy mà. Hãy cứ sống "mạnh mẽ và đầy sinh khí" như bạn đã và đang sống ấy.
    Cũng đừng đắp chăn chờ hoà bình, sự chờ đợi đôi khi chả giải quyết vấn đề gì cả. Cố gắng mà tìm chữ duyên của mình đi, tìm đến khi nào hết sinh khí thì thôi, chỉ nên than thở để giảm stress, nếu than thở quá nhiều thì lại quay ra tạo stress cho chính mình mà thôi.
    -----
    @ngoainhi và bé em @hduybang: hai người nói đều đúng cả, nhưng mỗi nhà mỗi chuyện, không thể nhất thiết chỉ có cách giành giật hay đứng đơ ra mà nhìn người ta mang đi niềm hạnh phúc của mình. Tôi cũng đã từng giành giật và thua cuộc, rồi lại đứng từ xa nhìn chúc người ta hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu xét đến tính cách cá nhân của mình, tôi sẽ thuộc tuýp đấu tranh, giành giật, @ngoainhi ạ. ;-)

Chia sẻ trang này