1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và không được yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi live_as_a_hero, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhi cũng đã như thế nhưng cảm giác ấy không nặng nề lắm vì mình đã cố gắng hết sức, không có gì để hối hận.
    May mà bác là con trai chứ không thì có thể Nhi và bác lại "oánh" nhau vì một mục tiêu.
  2. bongxinh

    bongxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ tên topic này còn thiếu một yếu tố: Yêu, không được yêu và cố yêu mà không thể yêu được! Nên chăng?
    Đôi khi muốn có ai để yêu thương, để nhớ nhung, để giận hờn! Hay đơn giản chỉ là một bờ vai để tựa vào, để khóc! Nghĩ mãi rồi lại thấy chẳng cần ai cả! Sợ chính mình!
  3. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
  4. newarc

    newarc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    ĐỒng ý với nhận xét này, ko chỉ thỉnh thoảng mà nó chỉ đến khoảng 30" đến 2 phút là cùng. Người tự độc lập làm việc, tự take care bản thân mình và tự handle được những việc mình làm suy cho cùng vẫn là tốt và nhanh chóng nhất!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: Cố gắng mà tìm chữ duyên của mình đi, tìm đến khi nào hết sinh khí thì thôi,[/QUOTE]
    Duy tâm 1 chút nhé, đôi khi và đúng là cảm thấy DUYÊN ko chỉ phụ thuộc vào cái gọi là sự cố gắng, nó có cái số rồi... DUYÊN SỐ mà. Cái này ko nên bàn nhiều, vì hầu như ai cũng có thể hiểu. Ko là duyên thì cũng là vận may, vận may tìm được ng mà mình yêu thương và trao tặng (hay "hành hạ") quãng đời còn lại. Cũng như nhau cả thôi!
    -----
    Hoá ra cũng đã là ng thất bại, ừ thì đó chính là cái duyên, cái số đó... Tình cảm ko thế cố gắng được đâu, vì nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố... HC đã từng cố gắng cứu vớt tình cảm, khi nó đang trên bờ rạn nứt, nhưng cuối cùng thì... (Thở dài) Tình cảm cái gì cũng cần đến 2... 2 con ng, 2 trái tim cùng đập, 2 tâm hồn đồng điệu và muốn xẻ chia...
    Thế đấy, đơn giản mà phức tạp lắm, tình cảm con người ý mà
    Vì thế, có ai nhớ bài Trái tim bên lề của Bằng Kiều ko nhỉ? COn trai chắc là thik nhiều hơn con gái chứ hả =))
    [/QUOTE]
    hic kém thông minh mãi vẫn không hiểu.
    Tôi cũng thấy vấn đề này khó thật . Tìm được một người mình yêu thật lòng là khó lắm rồi . Tìm được một người mình yêu mà cũng yêu mình thì còn khó bội phần .
  5. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Ước sao cho ta quên người thật nhanh. Mùa đông rét mướt nơi xứ lạ, đi học về, con đường về nhà vắng vẻ đìu hiu, lại nhớ mới đây thôi, người còn bên ta, tay trong tay, nhìn nhau cười rạng rỡ. Người yêu ta hơn cả bản thân mình, nhưng ta, ta lại quá coi thường tình cảm ấy để đến nỗi ta mất người.
    Giờ đây người đã bên ai. Vẫn thương ta, lo lắng cho ta, nhưng không còn yêu ta nữa.
    Sao cuộc đời trớ trêu. Ta chỉ hiểu rằng ta yêu người khi đã mất người...
    Có nên đấu tranh không? Bỏ mặc, ta không đành lòng khi giờ đây ta yêu người đến vậy.
  6. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Cái gì thuộc về ta thì không cần tranh giành nó cũng thuộc về ta.Còn cái gì không thuộc về ta thì dù có trầy da tróc vẩy để giành nó cũng không được.... ôi cái sự đời thật nhiều cái phức tạp
  7. pittypat

    pittypat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2001
    Bài viết:
    2.803
    Đã được thích:
    0
    Khi người không yêu ta
    Buồn đã đành một nhẽ
    Khi ta không yêu người
    Sao cũng buồn đến thế?!
    Này, nếu bạn có người yêu rồi và tình yêu của bạn đang gặp khó khăn. Nếu bạn có một người bạn trai tính tình hay ho, bạn rất muốn giữ tình bạn với anh ta, thế mà rồi một thời gian sau anh ta cứ tìm cách tỏ tình với bạn. Bạn sẽ giải quyết thế nào?

Chia sẻ trang này