1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và lấy có phải là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuong0t90, 28/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuong0t90

    phuong0t90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Có những chuyện tuyệt nhiên mình không muốn giữ trong lòng nhất là câu chuyện liên quan đến chủ đề tình yêu và hôn nhân.Đó là vấn đề muôn thủa không bao giờ cũ. Mình thì chẳng bao giờ nghĩ yêu và lấy lại là vấn đề hoàn toàn khác nhau. Bởi có yêu con người mới muốn lại gần nhau hơn, cùng nhau trải qua các cung bậc cảm xúc hỉ nộ ái ố và thấy cuộc đời đáng sống hơn. Cho nên hôn nhân là tất yếu của tình yêu hay mồ chôn của tình yêu thì ai cũng đều muốn bước đến cái ngưỡng vọng ấy.
    Đêm trước hôn lễ không ít người trăn trở và thao thức. Và đêm hôm đấy mình chứng kiến 2 nỗi niềm trăn trở của 2 người phụ nữ. Những chuyện khiến con gái phải thật sự suy nghĩ khi lựa chọn giữa yêu và lấy. 3h đêm, bị đánh thức bởi tiếng nấc, tiếng khóc của bé Nhi, nhìn người bạn gái hồn nhiên, vô tư với tiếng cười giòn tan bỗng trở lên cô đơn, lẻ loi ôm con một mình trong đêm, đôi mắt thâm quầng và khuôn mặt nghếch lên trần chìm sâu vào trong bóng tối mà tôi thấy quặn lòng. Rồi mới chợt thấm, chợt hiểu nỗi cô đơn mà cô ấy muốn nói với mình. Chồng đi làm xa, 1 tháng về được có 2, 3 lần… vừa mới sinh con, cũng chưa hết cữ vậy mà lúc nào cũng vò võ 1 mình, giường đơn chiếu chiếc. Có bố mẹ ck ở bên, bà ngoại ở gần nhưng liệu có thể lấp đầy sự cô đơn mỗi khi đêm xuống, khi mệt mỏi, khi chênh vênh hay không? Nói ra không phải trách cứ người ck vô tâm mà ngược lại anh ấy rất hiền lành, chăm chỉ và yêu vợ nhưng vì mưu sinh nên phải lựa chọn 1 công việc làm xa nhà, xa vợ con. Nhưng không ngụy biện, tất cả là sự lựa chọn.
    Còn một người lại lựa chọn người bạn đời tâm đầu ý hợp thay vì tình yêu thực sự của mình. Yêu nhau cũng được 4 năm và hơn nữa nhưng vì khoảng cách 2 nhà, vì công việc, chỗ ăn, chỗ ở và vì lý do xyz mà người trong cuộc mới hiểu. Vì vậy, nên chia tay nhưng vẫn còn yêu quá nhiều, quá nặng lòng… rứt bỏ để đến bên cạnh một người con trai khác, cũng yêu mình chẳng kém nhưng chẳng phải còn quá nhiều khoảng trống, nhìu mối tơ vò trong đó sao. Chia tay trong khi vẫn còn yêu người đó quá nhiều có lẽ là nỗi đau lớn nhất trong tim của những kẻ cô đơn.
    Và còn một người khác, vẫn đang đứng trên ngã rẽ của trái tim. Một bên là định kiến của gia đình, 1 bên là tiếng lòng của con tim.
    Lựa chọn là ở mỗi người. Có người chọn lựa nghiêng về gia đình. Có người chọn lựa nghiêng về trái tim và cũng có người chọn lựa chỉ vì họ cần phải chọn… có rất nhiều, rất nhiều lựa chọn. Nhưng chẳng thể nói ai mới là người thực sự hạnh phúc. Bản thân mình nghĩ, bố mẹ nuôi dưỡng con cái lớn lên để khi trưởng thành được đưa con gái đến trao cho chàng trai sẽ nguyện sống và yêu thương con mình trọn đời ( với trường hợp như mình là ai rước cho lun kèm khuyến mại ^^).Còn con gái đều muốn đến khi trưởng thành được tát vào mặt ai đó “ tại sao giờ này a mới xuất hiện”, hơi bị lâu đấy”- xin lỗi nhé, chẳng ai viết văn nghe cà tưng như mềnh =)) . Đó là quyện lợi ích kỷ mà sinh ra ta đã có. Nên hay cữ hưởng hết cái quyền ấy. Sống tốt chính là sự đền ơn lớn nhất đối với bậc sinh thành ra ta.​
    [​IMG]

Chia sẻ trang này