1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và Thích

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NightDevil, 10/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của TTX thấy hình như cảm giác thích bức xúc hơn đúng ko?Thế mà codai hay gặp cảm giác đó mới lạ chứ.Hoá ra là chỉ thích thôi.Để có một người bạn mình thực sự thích gian nan hơn là để có một người yêu.Ôi trời,em lạc đề,So ri các bác nhé.
  2. eyes_0f_devil

    eyes_0f_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này nhàm quá rồi đấy. Khoá lại được rồi. Tóm lại yêu và thích thì đều là tình cảm. Cứ để nó thế chẳng lãng mạn hơn sao, cứ phải bới móc cái khái niệm ra mà cuối cùng thì cũng chỉ để thế chứ cũng chẳng giúp ta được cái gì. Người ta yêu thì vẫn yêu, người ta thích thì vẫn thích, ngộ nhận thì cứ ngộ nhận, và dù cho có khái niệm về yêu và thích thế nào chăng nữa thì tóm lại cuộc sống vẫn tiếp diễn như nó vốn thế, vẫn có những mập mờ không thể giải thích nổi. Đó suy cho cùng mới là điều đáng nói và hay ho thú vị của cuộc sống vậy . chứ cái j cũng rõ ràng như thế kia thì còn nói làm quái j là cuộc sống

Chia sẻ trang này