1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TIDUSLOVEYUNA, 24/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TIDUSLOVEYUNA

    TIDUSLOVEYUNA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    5.092
    Đã được thích:
    0
    Yêu và thương

    Tiếp xúc với phụ nữ nam giới thường bắt đầu bằng tình yêu. Nếu ưng ý người đẹp nào (về cả phương diện hình thức và nội dung), tính yêu nảy sinh trong họ rất nhanh. Sau đó, tinh thương mới xuất hiện. Với họ hiếm khi chỉ thương mà không yêu, nghĩa là nếu trái tim không rung động, họ khó có thể thương đối tượng được. Lẽ dễ hiểu là ở vào trường hợp này họ chẳng đẻ ý đến người nữ kia thì là sao có thể phát hiện ra những ?ohoàn cảnh? nào đó để mà thương! Nếu chứng kiến bạn nữ nào đó ở tình trạng thực sự đáng thương-theo nghĩa thông thường của từ này- thì họ chỉ thấy ái ngại, tội nghiệp. Và dĩ nhiên họ có thể giúp đỡ, cưu mang nhưng mang mầu sấc của lòng trắc ẩn, xuất phát từ cái máu hiệp sĩ, trượng phu hơn là nhu cầu muốn chia sẻ và hy sinh.
              Nhưng phái nữ thì lại khác, có khi ngược hẳn. Rất nhiều khi, tình thương đến trước, sau đó mới là tình yêu. Một người con gái vì lý do nào đó đã không lấy được chàng trai mình yêu, rốt cuộc duyên phận xui khiến cô lấy một người đàn ông mà trái tim không hề rung động, nhưng cô thấy thương anh ta do cuộc sống nghèo khổ hoặc tận tụy vất vả theo đuổi tình yêu đơn phương, Thoạt đầu cố thấy thương hại vì chứng kiến anh ta quá tội nghiệp, dấn thấy thương thực sự và xuất hiện ý nghĩ nếu không nhân lời yêu, người đàn ông đó có thể đau khổ đến điêu đứng. Về sống với nhau, cố gái thấy chồng vẫn tiếp tục bộc lộ sự tận tâm, hết mình cho tình yêu và nhiều phẩm chất tốt đẹp khác cũng được biểu hiện, dần dần tình yêu trong cô nảy nở đến độ cô không thể thiếu anh ta trong đời sống hàng ngày của mình. Chính cô cảm nhận hơn ai hết một điều: ?oNếu cho cô chọn lựa lại lần nữa, cô vẫn sẽ chọn anh?. Thương rồi mới yêu là trường hợp khá phổ biến của các cặp vợ chống thế hệ trước, khi mà con cái luôn phụ thuộc vào sự sắp đặt của cha mẹ. Nhưng ngay cả bây giờ, khi không ít cô gái tựu nguyện lấy người mình yêu thì những cuộc hôn nhân kiêu này cũng rất ít khi tan vỡ. Phải chăng chính tình yêu thương mới là chất keo gắn dai dẳng, bền chặt để mọi người cùng vượt qua mội mâu thuẫn của hôn nhân cũng như những khó khăn vất vả trong cuộc sống !

    Hãy cùng HGVN & TTVN đóng góp cho Dự án Web Game chính thức của Việt Nam !
  2. YUNALOVETIDUS

    YUNALOVETIDUS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Con gái hay chấp nhận thưong trước rồi yêu sau thậm chí lấy người yêu mình chứ không lấy người mình yêu là vì con gái chịu đựng tốt hơn con trai . Tình yêu dĩ nhiên là cái nền vững chắc cho hôn nhân , nhưng đó không phải là duy nhất . Một căn nhà ngoài nền ra còn cần có móng , có cột , có tường...v...v....hôn nhân cũng vậy , cần nhiều cái khác ngoài tình yêu thương nữa thì mới bền chặt được.
    YUNALOVETIDUS
  3. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    tom lai la
    con gai tha lay nguoi yeu minh con hon chon nguoi minh yeu
    co dung nhu vay ko???

Chia sẻ trang này