1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu và Thương

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi matdemhn, 13/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Để gió cuốn hết đi nhé....
    Người tôi đã yêu rất yêu. Tôi đã dành trọn cho người linh hồn tôi...
    Nhưng giờ đây sẽ chỉ là ký ức...
    Tôi tưởng giếng sâu
    Tôi nối sợi gầu dài
    Ai ngờ giếng cạn
    Tiếc hoài sợi dây
  2. Chieu_cuoi_thu

    Chieu_cuoi_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    "Có những người thật kỳ lạ, họ tìm thấy hạnh phúc nhưng rồi họ dễ dàng để mất nó vì họ luôn cảm thấy cái mà họ sở hữu thật tầm thường. Và luôn tìm kiếm cái mới. Luôn muốn chinh phục những đỉnh núi khác. Nhưng hành trình hạnh phúc đâu phải là hành trình của nhà leo núi? Hạnh phúc là sự yêu thương là sự chia sẻ. Nhất định không phải sự khám phá, chinh phục. Tôi không hiểu họ. Thực sự không hiểu. Đó gọi là khác biệt về cách sống vậy."
    Rất cảm động khi đọc những dòng suy nghĩ trên của bạn.Bạn đã nói rất đúng Hạnh phúc không phải là hành trình của nhà leo núi, có nghĩa là hạnh phúc là mình phải biết bằng lòng và chia sẽ.Chợt nghĩ, có lẽ những người không tham vọng, không trăn trở nhiều, Không quá đa cảm, sẽ dễ dàng tìm thấy cho mình hạnh phúc hơn chăng? Mà nếu đúng như vậy thì ông trai không cho ai hết tất cả, cũng không lấy của ai hết tất cả, phải không bạn?
  3. black_smile

    black_smile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Không tốt vì như thế sẽ không còn cảm xúc của một con người ! Tận hưởng cuộc sống đi trong thời gian chờ đợi trở về với đất. good luck!
  4. pumpy

    pumpy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ nhớ như in trong lòng và luôn làm theo điều này: Có thương mà ko có yêu là ái tình bố thí, có thương mà ko có yêu là ái tình thiếu chân thành.
    Tớ đã nói với ng tớ đã từng rất yêu điều ấy và để khẳng định rằng: tớ ko bao h làm trái với lòng mình. Tớ sẽ ko nhận lời nếu tớ chỉ thương. Tớ cũng sẽ từ chối nếu tớ chỉ yêu mà ko có lòng thương với họ.
    Tớ chờ một nửa đích thực của chính mình.
    HP sẽ mìm cười với những người biết kiên nhẫn chờ đợi.
  5. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Có những khi thật buồn trong lòng. Biết rằng đời này còn nhiều điều có ý nghĩa. Cuộc sống còn nhiều thú vị trước mắt nhưng thực tại thì...
    Rồi sẽ qua chứ, tôi ơi... Hãy học cách để yêu bản thân mình hơn ...
  6. gameol1509

    gameol1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    em thích câu nói này I can do it đó chính là chữ kí của em
    Nói câu này thì dễ nhưng để làm đc lại rất khó em mong em và các bác chúng ta cố gắng thực hiện đc
    Tin vào chính mình
  7. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi nhận được điện thoại của người ấy. Lòng tôi trống rỗng không 1 chút xúc cảm. Ừ, mà phải thôi còn gì nữa cho nhau khi tình phai tình ta úa màu?
    Hít 1 hơi thật sâu,. Ôi cuộc sống mến yêu vẫn còn nhiều điều thú vị ở phía trước.
  8. matdemhn

    matdemhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người thật kỳ lạ. Họ có thể trắng trợn nói: anh yêu em và anh cũng yêu cô ấy.... Ố la la, họ nghĩ tình yêu là gì nhỉ? Là cái bánh ngọt để có thể chia cắt được thành nhiều phần được chăng?
    Đúng là đời, đúng là người. Thật nhiều điều nực cười.

Chia sẻ trang này