1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ... vài người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myprestige, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanhoxiu

    hoanhoxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bênh này: Anh í
    Đã từng mỗi ngày ăn trứng luộc thấy rất ngon nhớ.
    Bỗng một ngày thấy trứng chiên ngon không kém nhớ.
    Đấy là ưu điểm: con người có khám phá mới tốt đẹp hơn, cuộc sống thích thú hơn, tâm hồn lãng mạn hơn.
    Hông bênh này:
    Chị í và Chị í Bis: hông phải là trứng, mà là người nhớ.
    Cái xấu xa bao giờ cũng thú vị hấp dẫn. Bản lĩnh là có dám từ bỏ cái xấu hay không. Một ngày cũng nghĩa vợ chồng nhớ.
    Em xem thế giới động vật, một con Trống cưới chục con Mái. Anh í có muốn làm động vật hông?
  2. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Thực sự không phải tôi muốn bình luận đúng hay sai. Bởi trong tình cảm nam nữ, để nói rằng như thế nào là đúng hay như thế nào là sai theo tôi thật khó. Nó cũng như muôn sự trên cuộc đời này chẳng thể có gì chắc chắn, Có gì là tuyêt đôi không nhỉ? Tình cảm nam nữ càng khó có thể có khái niệm tuỵet đối,
    Tôi chỉ bối rối và không biết thứ tình cảm trong mình bây giờ là cái gì, và nó nên như thế nào?
    Cư xử với nhau như thế nào đây ....
  3. anxbac

    anxbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    0
    khó nhỉ
    mỗi người nói 1 kiểu
    iem cũng chằng biết nên thế lào lữa
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bác còn thấy bối rối thì bác vẫn còn biết nghĩ tới người khác, em biết có những người yêu nhiều người một lúc (thực ra chắc là chẳng yêu ai cả) và không hề cảm thấy gì cơ, đến khi mọi chuyện vỡ lở ra vẫn không hề thấy mình làm thế có gì là sai cơ
  5. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu tình cảm của chủ topic ..........thật sự mà nói có những tình cảm ở giữa ko lên tình yêu nhưng nó lại hơn tình bạn.... nhưng rất khó chịu ko mún tổn thương bên nào hết cả nhưng đến 1 lúc nào đó bạn sẽ cảm thấy ngạt thở và như thế sẽ có 1 sự lựa chọn thik hợp ..........ko là ng yêu dc thì là bạn thân rất khó để làm nhưng khi thành công vừa có vợ vừa có bạn tri kỷ........................
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thoát tục rồi
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Thoát tục rồi
    [/QUOTE] bác cũng thoát tục rồi à
  8. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    Cảm ơn blue7, có lẽ tôi đang nghiên nhiều nhất về điều bạn nói, nhưng làm đượ thì tốt, đó là kết quả nhỉ. Vấn đề khó khăn nằm ở quá trình thực hiện, cảm xúc lẫn lộn lắm ...
  9. Nguyen_Thu

    Nguyen_Thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đúng sai thế nào bác chủ topic biết rùi. Bác cũng tự nhận thức được giới hạn cần thiết.
    Hoàn cảnh của bác đàn ông dễ thông cảm Trăn trở vì mối quan hệ như vậy có lẽ bác vừa là người tử tế, vừa là người tình cảm. Tất nhiên nó mong manh và phiêu lưu nhưng có một tình cảm như vậy để mà hai bên (bác và người thứ 3) cùng trân trọng đâu phải dễ mấy ai có được. Đáng để theo đuổi và giữ gìn.
    Biết giới hạn, giữ giới hạn là khó nhưng đàn ông gì mà sợ khó Chúc bác giữ được cân bằng tinh thần.
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 10/06/2008
    Được Nguyen_Thu sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 10/06/2008
  10. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy dành thơì gian để vung đấp cho tình yêu của bạn ....còn với ng kia bạn hãy tạm có 1 khỏang cách thích hợp lúc đầu có thể ko quen nhưng bạn hãy dứt khoát 1 chút để cho 2 ng nhận định lại tình cảm của mình .................
    Đôi khi phải cứng rắn và hơi "lạnh " 1 chút vừa giúp cho bạn lẫn cô ấy.......................sau 1 thời gian 2 ng có thể quay lại nhưng lúc ấy sẽ đúng nghĩa với từ " bạn " . Cố lên...

Chia sẻ trang này