1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ... vài người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myprestige, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    nói thế nào nhỉ. Tôi không phải có ý lựa chọn làm đổ vỡ hay tổn thương gì cả, như thế này có duợc không nhé:
    Ngưòi đến sau đó, ko có gì về xác thịt cả, hoàn toàn là về tinh toàn, nếu muốn sống với nhau thì lại khác, hic, không biết thế đưọc không nhỉ, chỉ là một chút lãng mạn, không biết có chấp nhận đưọc không
  2. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    lúc nào chả nặng lời với anh
    @chủ topic: muốn lãng mạn chút cũng được, nhưng phải liệu đường mà giấu người đầu cho kín, nói cho người tới sau kia biết tình hình để người ta khỏi hi vọng quá nhiều
  3. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Xác thịt hay không thì vẫn cứ là ngoại tình. Thế cho nó đơn giản.
  4. fullstop2008

    fullstop2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cho dù là vậy, cũng phải biết điểm dừng bạn ạ. Chẳng thể cứ 2 người mãi như thế.... Lằng nhằng mãi nó cứ như con dao 2 lưỡi...
  5. ff0000

    ff0000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    đối với pác là 1 chút lãng mạn, but đối với ng` iu pác là cả rổ tội lỗi ...............Pác xem chị em fu nữ chúng tớ fần lớn đọc đc fản ứng ra seo thì ng` iu pác cũng sẽ na ná như thế, nhá
    Nói túm lại, cái pác gọi là lãng mạn chỉ là đối với pác, còn với nửa của pác thì là tội lỗi gòi ..........Chán pác lém, cứ đưa đưa đẩy đẩy đến bao h? Đúng là mấy cái ông đàn ông, đã ko tình củm lãng mạn thì thui, lão nào lãng mạn ướt át fát thì i như rằng ứ đỡ đc. ...........
    Tớ cũng như pác cũng có cảm tình với 1 ng` đàn ông khác ngoài bạn trai mình, tớ cũng bảo là bạn thôi (nhưng hắn thì "mình cứ yêu nhưng âm thầm em nhé" ...vv ...) ...........Rồi sao chứ, tớ có thể dấu ng` iu tớ mà vụng trộm sau lưng hắn, nhưng tớ bít càng đế lâu t.c càng sâu đậm sẽ khó mà từ bỏ đc. ..........Vậy cho nên ban đầu tớ thực thiện chế độ "3 không" - ko nhắn tin, ko nghe đt, ko gặp Và nói thảng vào mặt hắn tớ là loại con gái ko ra j` dâu nếu có iu hăn thì iu chơi chơi (cho hắn nghe hắn sợ í mà) .............ừ nói chung vẫn cứ đâm đầu vào tớ, còn tớ thì lẩn như trạch
    Hnay kế về bản thân hơi quá mức ở đây, nhưng tớ chỉ mún cho pác bít, pác là đàn ông thì nên dứt khoát, có nhìu cái hok thế đong đưa mãi đc đâu, pác chưa bao h thử nghĩ kết cục nó sẽ ntn à ? hoặc giả pác có nghĩ tới, but pác "mềm yếu" wá chưa có cách nào stop lại đc. ?
    Cùng là con gái, tớ thương cho ng` iu pác, và gét pác
  6. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ việc pháp luật cho phép lấy nhiều vợ ...
  7. chenhchoang

    chenhchoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Ở quy mô toàn cầu (hoặc nhỏ hơn một chút) thì đàn ông và đàn bà số lượng ngang nhau...
    Thế thì đâu chỉ có đàn ông lấy nhiều vợ nhỉ! Nếu thế thì bà nào cũng phải kham vài ông thì mới đủ chứ nhỉ!
    Một vợ là đủ chết roài! Bác hơi tham thì phải! Em sợ bị thâm lắm!
  8. sorai

    sorai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    1
    Khi đã có 3 người trong một chuyện tình thì chắc chắn sẽ phải có một kết cục, mà không mấy khi là vui.
    Tốt nhất là lúc còn băn khoăn thì hãy quyết định và dừng lại càng sớm càng tốt. Nếu ko sẽ làm khổ tất cả mọi người.
  9. thanhtech

    thanhtech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @chủ topic: anh tham lam quá! Tuy nhiên em hiểu và thông cảm với anh. Có điều em vẫn muốn nói là anh ko nên để tình cảm của mình lớn lên, vì rốt cuộc nó cũng chẳng đi đến đâu. Để làm gì? Nếu anh yêu người ta và người ta yêu lại. Anh sẽ chỉ làm cho người đó tổn thương mà thôi. Với những tình yêu kiểu này chỉ có người con gái là thiệt thòi. Vì anh đâu có bỏ vợ con để đến với người ta, đúng kô? Còn j đau khổ hơn là dành tình yêu cho một người, nhưng lại không dc cùng người đó đi đến hết cuộc đời? Cũng thật là may khi anh chưa đi quá xa trong mối quanhệ này. Chúc anh hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mình ;)
  10. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn.
    NHiều bạn nặng lời với tôi, nhưng đó là đièu dễ hiểu, tôi cũng chẳng khó chịu.
    Cảm ơn các bạn chia sẻ với tôi.
    Không phải không biết cần phải làm gì, nhưng để làm được điều mình cho là đúng là cả một quá trình không bao giờ kết thúc trong cuộc sống.
    Đến thời điểm này chưa ccó gì cả, sau này thì chưa biết thế nào.
    Đang phanh .... còn dừng đuợc không phải chờ đến khi nằm trong 6 tấm ván gỗ

Chia sẻ trang này