1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ... vài người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myprestige, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi có lẽ đàn ông nhất là những người sống tình cảm ko ai ko hiểu cảm xúc mà bạn đang trải qua. Tôi cũng đã có lúc giống bạn đây nè, nhưng tôi khác vì tình cảm của tôi chỉ là 1 chiều, nhưng chính điều đó có khi tôi lại hạnh phúc hơn bạn vì hôm cô ấy cưới tôi cũng tới chúc mừng và được thấy cô ý thật hạnh phúc. Và đến giờ tình cảm đấy vẫn ko hề giảm đi chút nào, tôi vẫn sống cùng nó từng giờ từng phút, có lúc cảm thấy rất vui vì có thêm 1 người tri kỷ, có lúc lại thấy buồn kinh khủng. Nhưng quan trọng là bạn hành động thế nào thôi, hãy làm cho người mình yêu được hạnh phúc nhất bạn nhé
    Hãy yêu như chưa yêu lần nào
  2. yeumaianh

    yeumaianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Người iu mình mà như bác chủ topic này (để mình biết được) thì mình làm thịt luôn cả 2, cả anh ý cả "con bé" kia . Bác nào đó trên kia nói đúng, dù là trong tâm tưởng hay xác thịt gì cũng là ngoại tình hết . Dù thế nào cũng không thể chấp nhận được chuyện ngoại tình dưới mọi hình thức . Đàn ông đàn ang là phải dứt khoát, mà không dứt khoát thì cho cũng ứ thèm, hề hề, mọi thứ phải rõ ràng, nhất là trong tình cảm . Mình sống đâu phải cho riêng mình mà còn bao nhiêu người khác . ai cũng ngụy biện là do tình cảm, là 1 phút yếu lòng, thì thiên hạ đại loạn à . Có 1 câu thế này: You will get what You give, mình thấy đúng lắm . Nên lànếu k muốn ng yêu mình cũng đong đưa à ơi với dăm ba anh chàng khác thì mình cũng đừng có làm như vậy
    Đó là ý kiến của cá nhân mình thui
    Chúc bác chủ topic sớm giải quyết dứt khoát . Ba cái chuyện tình cảm rắc rối này là mệt lắm
  3. loveisblue7

    loveisblue7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2008
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn, có 1 khi nào đó những cái quen thuộc và bạn đã có dc làm bạn có cảm giác ....hơi sở hữu và khi ấy ...một điều mới lạ sẽ làm bạn cuốn hút ...dù rằng chỉ nhủ là 1 chút lãng mạn ....ko liên quan đến xác thịt chỉ tâm hồn thôi ....và bạn còn kiểm soát dc .....ko thể dc đâu bạn ...mỗi ng đều có 1 khoảng không và 1 nửa của riêng mình ...........tại sao bạn ko lãng mạn với ng bạn yêu và đang sống ...........chia sẻ tâm hồn với cô ấy ......... bạn có thể kiềm chế dc nhưng có mãi mãi dc hay không ..........công bằng giữa nam và nữ có tình bạn thât sự nhưng dù sao cũng có 1 giới hạn .....sự khác nhau giữa bạn gái và ng yêu hay vợ chứ......Bạn nghĩ sao 2 ng sống với nhau cùng 1 mái ấm nhưng tâm hồn ko thuộc về nhau hay là đã bị chia sẻ ....tình yêu thì ko thể nào chia sẻ cả............và giả sử ng yêu hay vợ của bạn cũng giống như bạn có 1 ng chia sẻ bên ngoài bạn có chấp nhận ko Có khi những tình cảm đẹp hãy giữ trong lòng bạn nhé .............hãy dừng lại thôi...............ko phải là ko làm dc mà quan trọng là bik quyết tâm và cảm thấy đã đến lúc...................3 ng thì ko ai hạnh phúc ............
    Mình đã từng nghe 1 câu nói của 1 ng giống y như bạn vậy : "Một lúc nào đó tớ phải dừng lại thôi, tớ ko muốn bạn gái tớ hay ng yêu tớ đau cả .........nhưng tớ chọn ng yêu tớ .....mong bạn gái tớ hiểu ............." " Sao tớ có cảm giác lén lút thế này, nhận dc tin nhắn của bạn gái khi đi cùng ng yêu, tớ ko bik làm sao "
    Hãy giải thoát đi bạn nhé
  4. maxell741

    maxell741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cùng là đàn ông, rất hiểu ý bác chủ topic này muốn nói gì, nhưng có khi nào bác tự hỏi ý nghĩa cuộc sống của 1 người đàn ông là gì chưa, nếu bác trả lời tôi là phải ăn ngon mặc đẹp gái ghú đầy nhà thì miễn bàn, tôi tin là bác cũng ko phải người sống vật chất như vậy. Vậy thì chính là làm cho những người mình yêu mến được hạnh phúc, ko phải chỉ về vật chất mà cả tinh thần nữa bác ạ, nếu bác chưa làm được như thế thì chưa phải là yêu họ đâu mà chỉ là yêu chính bác thôi.
    Tin là bác ko thể đủ thời gian vừa lo cho sự nghiệp của mình, lo cho vợ con, gia đình và từng đấy những tình cảm luyến ái khác trong cùng 1 lúc được, vì vậy bác phải lựa chọn thôi, cho dù đấy là lựa chọn sinh tử, có nghĩa là rất khó khăn với bác, nhưng bác phải chọn được, nếu ko sẽ mất tất cả. Còn nữa ko thể loại trừ khả năng 1 trong số những bạn gái của bác là người thích những người đã có vợ, chắc gì họ đã yêu bác và chỉ lấy bác ra làm trò đùa thôi, lúc đó người thiệt thòi nhất, bị đem ra làm trò cười cho thiên hạ ko phải là bác mà là người vợ mà bác vẫn nghĩ là mình đang yêu đấy.
    Hơi dài dòng 1 chút, vì tôi cũng giống bác thôi, ví dụ nhé, lúc nào nhớ quá muốn nhắn tin cho cô ấy những lời yêu thương, lại tự nhủ rằng nếu tin nhắn này đến tay chồng người ta thì cô ấy sẽ là người chịu thiệt thòi phải hy sinh hạnh phúc vì tình cảm của 1 kẻ như mình, thế là lại thôi, thế là cái tin nhắn đấy lại là của 1 người bạn bình thường hỏi thăm nhau, cứ thế dần dần là bạn lúc nào ko biết nữa, và như thế cảm giác chính người thứ ba ấy thầm tôn trọng mình hơn, vì mình đã biết hy sinh tình cảm của mình vì người khác.
    Mong bác hiểu ra vấn đề, nếu còn muốn tâm sự nhiều hơn nữa thì hẹn hôm nào đi nhậu với nhau nếu có thể, vui lên đi bác, nhớ là bác là chủ của gia đình trong mọi trường hợp, bác vui tất cả sẽ vui, bác buồn tất cả sẽ buồn theo bác, tin là bác cũng muốn là trụ cột gia đình chứ
  5. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người chưa khổ hay sao mà đòi yêu nhiều người?
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Thôi, dù sao thì cũng nên quyết định sớm đi bác chủ. Cứ dùng dằng mãi không hay lắm đâu Gia đình, vợ con vẫn cần bác đấy.
  7. vbt118

    vbt118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    em thấy bác cứ làm thế nào thì tùy bác chọn thui nếu yêu cả hai mà giữ cả hai bên đều vui vẻ chấp nhận hạnh phúc thì bác là người giỏi nhất rùi
  8. lamtruong_8

    lamtruong_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    1.231
    Đã được thích:
    0
    đàn ông đa tình. Gieo nhân nào thì gặt quả đấy
  9. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    haizz, thế bác chủ topic bây giờ thế nào rồi, đã quyết được chưa hay nghe từng ý lời khuyên rồi vẫn bỏ ngoài tai thế ?
    đến chịu, bác toàn suy nghĩ cá nhân thôi, suy nghĩ cho vợ bác hộ cái đi..
  10. cookie291

    cookie291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    em hiểu tâm trạng của bác em là con gái, em cũng có ng yêu rồi, nhưg ko hiểu sao em rất dễ bị lung lạc tình cảm nhiều anh quen rủ đi chơi mình đã từ chối nhưg chỉ cần đi 1 lần thôi là em lại bị cuốn hút, e đã phải kiềm chế lắm mới ko phản bội ng yêu em em tính ra từ khi yêu ng yêu em đến giờ, em đã thích 4 5 anh rồi

Chia sẻ trang này