1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ... vài người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi myprestige, 05/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    thế này thì phải xem xét lại tình cảm chứ?Anh người yêu kia mà bít thì chít.
  2. myprestige

    myprestige Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay, dắt xe ra khỏi nhà lúc sáng sớm, sớm hơn thừong lệ.
    Bầu trời ko có ánh nắng mùa hè chói chang, không khí tinh khiết, trong lành.
    Một ngày mới.
    Tôi đi trên con đuờng quen thuộc mà cảm giác thật lạ.
    Lâu lắm rồi ko đi vào giờ này, vẫn con đuờng ấy, nhưng không có dòng ngừoi tấp nập qua lại, ko tắng đừong, ko cần dừng đèn đỏ, thoải mái thênh thang.
    Bên đừong nguời ta tập thể dục. Cái giờ mà hàng ngày tôi vẫn còn nằm trên giường.
    Gờ mới chợt nhớ ra trên đời này có những sự việc như thế này.
    Một sự khác lạ ...
  3. Dai_ca_sung_to

    Dai_ca_sung_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Híc giờ nhẩm ra mới thấy thì hình như mình cũng chưa bao giờ yêu 1 người thì phải lúc nào cũng sáng ăn cơm, chiều đi ăn phở, tối đi ăn... nhiều thứ
  4. cafebuon1403

    cafebuon1403 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu tâm trạng này của bác. Đã là con người không ai không mắc sai lầm. Chúng ta có thể lên án vì đối với nhiều người đó giống như trái với lương tâm vậy. Nhưng mà.....đã là tình cảm thì chẳng thể nào nói mạnh được. Em biết bác cảm thấy thế nào và thậm chí bác biết bác phải làm thế nào cơ? Nhưng có điều là kể cả khi bác nghĩ được như thế thì bác vẫn luôn dành một góc tình cảm cho người đó. Khó mà bỏ đi thứ tình cảm của mình trong một chốc lát. Có thể em chẳng có kinh nghiệm nhiều trong chuyện này nhưng em chắc chắn hầu như mọi người thỉnh thoảng đều phải có những vấn đề về tình cảm như bác vậy. Khẳng định là bác không hề làm gì sai cả. Sống rất trách nhiệm. Nhưng em cũng hỏi lại bác rằng. Nếu bác cứ tiếp tục như thế thì liệu cả bác và những người mà bác đang yêu thương có hạnh phúc và vui vẻ nếu biết được sự thật? Em biết một người bản lĩnh như bác dám nói nên tình cảm của mình thì không có lí do gì mà không làm được những điều được coi là đúng đắn cả. Rồi mọi thứ sẽ qua đi thôi, và đây cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi trong cuộc sống. Ai mà lúc nào cũng có thể sống như một con Robot được hả bác? Nhưng bác hãy lựa chọn điều gì là quan trọng với mình? Có nên đánh đổi những thứ vặt vãnh để thay thế những giá trị quan trọng và lâu dài? Hãy để chuyện đó đi qua như một kỷ niệm đẹp . Bác là người tốt đấy. Vì không phải ai cũng dám nói thật về cảm xúc của mình. Hết cơn say nắng thì mọi cái lại đâu vào đấy thôi bác ạ.
    Chúc bác thành công với quyết định của mình nhé
  5. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu. Khó định nghĩa lắm. Con người hoàn toàn có thể dành tình cảm có 2 người cùng lúc, nhưng mà qui luật cuộc sống bắt buộc ta phải lựa chọn. Đơn giản vì ta không sống 1 mình. Đôi khi tôi cũng vậy. Tôi không muốn từ bỏ những cảm giác hạnh phúc mặc dù tôi ý thức được rằng mình phải từ bỏ. Hãy cứ tận hưởng thôi
  6. gaumeo770026

    gaumeo770026 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    2.816
    Đã được thích:
    0
    Yêu 1 người, thinh thích vài người nhưng rồi quanh đi quẩn lại thì không hiểu cái người mình nói yêu là yêu hay thích?!

Chia sẻ trang này