1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu - Vấn đề nhậy cảm

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi zfzola, 18/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Yêu - Vấn đề nhậy cảm

    Tình hình là dư này ạ . Em đang vướng vào cái trường hợp gọi là không thể nào hiểu được là dư nào . Em với một con bé ( định gọi là cô bé cho lịch sự nhưng mà tức nó lòi mắt ra nên gọi con cho bõ tức ) nói chuyện với nhau đôi 3 lần gì đấy, em thì vừa bỏ người yêu, nó thì đang chán thằng bồ, như kiểu rổ rá cạp lại em cả nó làm quả hợp đồng nước bọt, trà đá thay rượu gọi chồng chồn vợ vợ cho nó đỡ tủi . Mỗi thế thôi, ấy vậy mà khi em có người yêu, nó vào bờ lóc của người yêu em, nói em thế này thế khác, rồi đi lê lết, lăn lóc khắp đầu đường xó chợ ( nơi em hay lượn í mà ) kể là yêu em dư lày, dư khác, nào là em làm nó không những abc mà còn xyz mà trong khi em chẳng được sơ múi cái mẹ gì ( được như nó kể thì cái thằng em lại đã sướng). Khốn nạn cái, hầu như ngày nào nó cũng vào Blog của người yêu em nói em sở khanh, rồi lừa tình... bts nhà nó, em nói nhẹ nó thì nó bơ, em chửi nó thì nó lại cũng bơ . Giờ em phải làm gì với nó ạ, người yêu em thì cứ bắt em phải giải quyết cho nó dứt cái điểm ngay trong tháng với cái con hâm này . Em không có cách nào khả dĩ thôi thì các tiền bối đi trước cho em chút ít kế sách áp dụng .
    Tái bút thêm cái : Trong Blog nó ngày nào nó cũng đẻ Entry về cái thằng bồ của nó là yêu anh í thế này, yêu anh í thế nọ, yêu anh í cái lọ, yêu anh í cái chai, vậy mà nó chẳng buông em ra, thế mới khốn cái nạn chứ .
  2. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Chết cụ nhà chú đi , các cụ bẩu khôn thì ăn cái , dại thì ăn nước , mịa nó đã lổi nềnh phềnh lên thì chú bỗng dưng lại khoái cạp lại để nàm giề ? ngẫu cbn hứng lên nà nà ... cấm có ra cái gì cả ! Cái trò tình sờ cảm này ko đùa kiểu như chú đuợc đâu chú ợ , núc ban đầu sơ so thì chắc chả có gì nên ko sao ... chơi nâu nâu quen zồi ẻm nó khó quên cái mùi chú ( mà chú có mùi đàn ông thì chú càng dính ) , khổ thế nên chỉ là Ghen lẫy thôi mờ ...yên tâm đi ! Còn chú cứ lói thế nàm em ngượng chứ chắc chú trong sáng thiệt hôn???? ko thì nàm giề có chuyện em nó vạch ấy cho người xem phong thía ...ặc ặc !
    Mờ đúng , giờ ko phải lúc tính ...cơ bản là phải chạy ngon ....bảo với bồ chú thì chú phải giáo dục chứ ... tin chú chứ , bằng không chú kêu đối chứng , xem ai biết rõ khu vục gây ồn ào hiện nay đó nhất ....nhớ chụp ảnh làm bằng rồi trưng lên đây anh em cứ chiẻu theo đó mà bênh cho .
    Chúc mừng !
  3. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Đấy . Bác nà cứ hay được cái nói tục, nhưng mà ngẫm ra thì cũng đúng . Thì em cứ nói thế, đứa nào tin em trong sáng thì góp còn không thì lượn thế thôi . Được cái em chỉ nghĩ đơn giản là mình đờ éo làm thì việc đờ éo gì phải sợ. Nhưng nghĩ là nghĩ thế thôi nhưng vấn đề ở chỗ là lại đờ éo chịu được cái đứa đờ éo nào nó bơm chuyện đờ éo có thật về mình cả
  4. foxy8x

    foxy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Gặp mấy con dở hơi thế này thì khốn đấy. Ai bảo bác à ơi em nó. Tự dưng vợ vợ chồng chồng, như thế người yêu nào nó chẳng ghen? Hồi cấp 3 em cũng có mấy vợ, mấy con. Đến khi có người yêu thì dẹp hết, không có vợ con gì nữa cả. Bác cũng khoáng triệt tư tưởng với con dở hơi ấy đi, bảo nó là: "Anh với em éo có chuyện gì cả, đừng gây khó dễ cho anh nữa. Bạn gái anh éo thích, anh cũng éo thích. Lượn!"
    Nhưng mà nếu em nó kết bác thật thì cũng mệt phết đấy! Mà rổ rá cạp lại thì sao không cạp đến nơi đến chốn đi? Giờ không phải bị mang tiếng suông?
  5. Chi11685

    Chi11685 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    Dưới góc nhìn của con gái: tớ ko hiểu nổi cái bạn nữ đấy----->ko biết phải bình luận hay khuyên chủ topic như thế nào. Nhưng đúng là số bạn hơi nhọ.
  6. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Con gái thời nay thế này chăng .Đúng là thời đại bình đẳng về tất cả mọi thứ
  7. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Đừng có vơ đũa cả nắm như thế.
    @Zola: chả thể hiểu cái cô kia đang nghĩ và làm gì nữa, chưa biết khuyên như thế nào. Mong zola sớm qua đc tình trạng này
  8. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Sao ko ignore nick nó ở blog bờ lếch đi cho nó khỏi vào .Cứ show cái bờ lóc bờ lếch ra làm j
  9. adminzero

    adminzero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn cho số liên lạc của kon bé kia cai " gọi cô hơi phí" nháy máy , gọi điện rằn mặt nó cho nó chít liền. anh chị em vào ủng họ đi.
  10. sellsoulfordevil

    sellsoulfordevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    0
    Chắc cũng chén rồi chứ gì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này