1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu vì giọng nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngutieuyennhien, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Yêu vì giọng nói

    Bạn đã bao giờ cảm ai vì giọng nói của họ chưa vậy?
  2. anhtung144

    anhtung144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    1.629
    Đã được thích:
    0
    Có..cũng từng cảm 1 em..Lúc đầu là qua giọng nói trong điện thoại (cũng thật tình cờ) làm mình điêu đứng thổn thức mấy đêm liền và rồi cũng gặp nhau, lại liêu xiêu lần nữa bởi khuôn mặt dịu dàng, xinh xắn...và 1 kết thúc buồn...
    [nick]
    Được anhtung144 sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 29/01/2007
  3. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    CẢm vì giọng nói rồi xây mơ ước nhưng mơ ước ấy dễ sụp đổ khi gặp mặt lắm
  4. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Cái này tớ bít, tớ nhìu khi gọi cho một người mà k bít nói j, vì chỉ mún nghe giọng nói lạ lùng nhưng k thể lẫn với ai của người đó
  5. minhemthoi

    minhemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Chính xác, tôi cũng đôi 3 lần cảm mến về giọng nói rồi, nhưng kết cục khi gặp xìu xìu
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cảm sốt nhức đầu qua qua thì có, đổ bệnh liệt giường thì ko
  7. CoJasOr

    CoJasOr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Cảm thôi, chứ yêu chắc là còn lâu. Đâu phải độ ấm của giọng nói tỉ lệ thuận với tính cách của con người đâu.
  8. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường ở trên phường , có nhiều là đằng khác, có nhiều người giọng nói thật sự là đặc biệt, nghe đã thấy iu iu rồi, chứ,rồi cả mấy cái giọng nói của em nào đó ồm ồm nghe lạ lạ thấy cũng thích thích :))
  9. friendship_forever_8x

    friendship_forever_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    12.976
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì không nhưng thích vì giọng nói thì có...........Nhiều khi nghe cái giọng dễ thương không chịu được. Còn tiến xa hơn thì cần nhiều thứ khác.
    Hồi còn ôn thi đại học gặp một cô bạn như thế. Giọng nghe
  10. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Hơ toàn thấy con trai mê giọng nói các nàng thôi nhở. Mình cũng đã từng run run khi nghe thấy giọng nói của một... bác sĩ trẻ, lúc ấy mình đi khám tai ( Chả biết có phải lúc đó mình bị lãng tai không nữa hìhì ).

Chia sẻ trang này