1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu vì giọng nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngutieuyennhien, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Công nhận giọng nói cũng là 1 yếu tố để thu hút cảm tình của người bên kia đầu dây. Nhưng buồn cười cái, nghe được giọng nói rồi lại để cho trí tưởng tượng bay bổng rùi sau đó ngã từ 9 tầng mây xuống mới khổ đó. Nhưng dù gì người nào được sở hữu giọng nói "vàng" cũng có cái lợi đúng ko.
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có lần 2 cô bé đến nhà mình chơi, đúng lúc mình có việc gọi điện thoại. Nói xong quay ra thấy cả 2 đứa đang tròn mắt nhìn mình. Rồi chúng nó xuýt xoa khen giọng đấy là đã chơi với nhau lâu rồi đấy
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Mình tự thấy cái giọng nói mình ngang phè phè (có vài cơ hội tự nghe giọng nói qua băng ghi âm), lại trọ trẹ nửa Bắc nửa Trung chả ra cái gì cả. Vậy mà chẳng hiểu mình bị "đá đểu", hay thực tâm, hay khen lấy lệ mà cũng có vài người bảo rất thích nghe giọng nói của mình. Họ nói giọng mình nghe trẻ con và dễ thương. Oạch! Trong khi mình thấy giọng mình rất cục mịch và cứng nhắc. Cô bạn vốn quen nghe cái giọng choang choác của mình, một ngày tới nơi mình làm việc, trợn tròn con mắt khi nghe mình "thảo mai" nói chuyện rất ư là nhỏ nhẹ ngọt ngào với khách hàng.
    Vài người vì công việc mà quen biết mình từ xa. Cũng í ới điện thoại, mong muốn tha thiết được ngó cô bé có giọng nói trẻ con. Nhưng khi gặp mặt rồi: Nhan sắc tỉ lệ nghịch với giọng nói. Vậy là đánh bài chuồn.
    Khà! Cuộc đời thật giống quả bóng tròn.
  4. eros_hab

    eros_hab Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    1.145
    Đã được thích:
    0
    có 2 giọng nói mà mình ấn tượng nhất
    1 là mối tình đầu
    2 là nhân vật " dế lang thang" trong theoyeucau.com
  5. Thongocmummim

    Thongocmummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    4.162
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng thik nghe nhg người có nhiều bass nói chuyện. Đang có 1 anh bạn, giọng hay cực luôn nhg khoảng 5pm mới nghe được nên ngày nào cũng cố chờ đến h để nghe . Anh í kg fải là MC or PTV chứ lị T_______T
    Nhg ngta lại ứ biết tớ có cảm tình với ngta vì giọng nói. Tớ lý trí nên chưa bước wa tình iu với anh bạn này. Chỉ thik nghe giọng nói. Thế thôi ah !
  6. Rogueman

    Rogueman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đồng thanh tương ứng,
    đồng khí tương cầu mà...
    Cảm nhau vì giọng nói là điều rất tự nhiên thui
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Vừa có quả nháy máy, gọi lại thì hoá ra là họ gọi nhầm, nhưng mà giọng nghe vừa trẻ con, vừa iu iu thế nào á.
    Tìm đc địa chỉ rùi, mình có nên tiếp tục ko nhỉ ???
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Vừa có quả nháy máy, gọi lại thì hoá ra là họ gọi nhầm, nhưng mà giọng nghe vừa trẻ con, vừa iu iu thế nào á.
    Tìm đc địa chỉ rùi, mình có nên tiếp tục ko nhỉ ???

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------
    Có, có nên tiếp tục , hi hi
    Sau đó move về xóm bốc phét làng mình mà tán tiếp
    Chúc đằng ấy thành công he he he
  9. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    "Có những lúc trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình..."
    ---> Tiến tới đi ấy ơi
  10. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    ô ! tôi đã cực kỳ ấn tượng với giọng của người ta rùi yêu người ta mà mà mình có thấy mình lãng mạn tí nào đâu ? hihi............tóm lại là mình thích giọng ai manly ( khó tả quá )

Chia sẻ trang này