1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu vì giọng nói

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ngutieuyennhien, 29/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hipbin

    hipbin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    có 1 người thix mình lâu rồi, cũng chảng co bề ngoài nởi bật cho lắm nên m` cũng ko ấn tượng, đến khi nghe giong ng` ấy trên điện thoại >.< ấm áp kinh khủng, từ lúc ấy ng` đó cứ gọi điện đến nhất định m` fải nghe ^^ chỉ là thix nghe giọng nói thôi ^^ đến h ko được như ngày đó nữa rồi >.< nghĩ lại cảm thây nhớ fết ^^
  2. kiepga84

    kiepga84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    không biết tui mắc bịnh gì mà tui chỉ thích ... nhan sắc hehe. Nếu đã không đẹp thì cho dù giọng nói có dễ sương, lanh lẹ êm dịu thế nào đi nữa cũng ... ko yêu.
    Sorry, chủ nghĩa cá nhân là vậy.
  3. crazyheart

    crazyheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    bó tay a nì.
  4. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Mình cũng từng như thế. Nghe một giọng nói trầm và dịu dàng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Như kiểu mình nói gì, mình nghĩ gì, người đấy đều biết hết, biết cả nhiều khi mình nghĩ không như mình nói, nhiều khi mình hơi tô vẽ về bản thân. Nhưng mà mình cảm thấy anh ấy biết mà cũng như đang cười độ lượng với mình. Kiểu như là nhìn thấy hết những lớp vỏ bên ngoài, nhìn thấu bên trong là như thế nào, nhưng lại thích cái bên trong ấy, lại thấy nó hay hơn là lớp vỏ được tô vẽ ấy (chết, viết xong câu này sợ mọi người hiểu lầm quá, hay sẽ chẳng ai hiểu lầm chỉ tại đầu óc mình không trong sáng nên lo hơi thừa nhỉ ). Lúc ấy, thấy mình nhỏ bé hơn và như bị tước hết vũ khí vậy.

    Bạn nào xem phim Runaway Bride thì sẽ đoán ra tâm lý ấy.
    Nhưng mà cũng giống như ngoại hình, có thể làm cho người ta "cảm" nhưng để tiến đến yêu còn là chuyện khác (đây là với con gái nhé). Thế nên giọng nói hay là một ưu điểm, là một lợi thế, nhưng không phải là vũ khí tối thượng, chỉ đâu là nơi đó tan thành bình địa, đánh đâu là thắng đó đâu! Vì có thể một người đàn ông giọng nói không thật sự hấp dẫn, gợi cảm, nhưng lại có những phẩm chất khác khiến phụ nữ yêu, thì khi đã yêu rồi, người phụ nữ ấy sẽ thấy cái giọng nói ấy mới là hay, là ấm áp thôi!
  5. ve_hue_nghe_em

    ve_hue_nghe_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cách đây đúng hơn một tuần . Vừa đọc xong Topic này không ngờ có chuyện xảy ra với mình luôn.Giọng nói cực kỳ dễ thương. hai đứa gặp nhau sét đánh cháy xém cả người . Xinh thiệt lại dễ thương nữa chứ . Đêm đó đi với em mãi không muốn về Loanh quanh khắp cái đất hà nội phải đến mười mấy vòng. 3 ngày sau đặt nụ hôn nồng nàn lên môi em. Gặp nhau rồi xa nhau. Về tết 2 đứa mỗi đứa mỗi nơi, Nhưng vẫn cảm thấy gần
    Đọc trong này chưa thấy ai có hoàn cảnh như mình.Và khẳng định một điều chắc chắn là có tình yêu qua giọng nói . Không bít tương lai thế nào nhưng hiện tại hạnh phúc
  6. ngutieuyennhien

    ngutieuyennhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2006
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật hạnh phúc. nghe chuyện của bạn mình thấy vui mà cũng thấy buồn.
  7. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    hồi trước em wen 1 kon bé jọng nó thỏ non fải gọi = cụ
    hay dã man, ngây thơ dã man í
    đến em là con gái mà còn thấy thích, nói j mấy thằng con trai choai choai ngớ ngẩn đến lúc gặp nó mới thấy, la liếm tởm luôn, vừa xấu người vừa xấu nết, trọn vẹn thế chự nị
    thế nên em khuyên các bác là cẩn thận với những người jọng hay kiểu "thỏ non" . Càng thế nó là càng là cáo đấy ạh như mấy anh họ Sở cũng thế, làm j có ai mà jọng ko hay, ko ngọt ngào đâu
  8. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Gặp em ngày đầu tiên đặt chân vào giảng đường, cái ấn tượng nhất về em không phải là khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, mà là giọng nói trong vắt. Vừa nghe em nói, tự nhiên có cảm giác như đó chính là giọng nói mà mình đã đi tìm từ lâu lắm rồi ...
    hơn 9 năm sau, 2 đứa làm đám cưới , mình vẫn còn nhớ ngày đầu tiên đó
  9. KBC

    KBC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    1
    Cái này thì tùy người thôi, có người giọng hay tốt tính nhưng cũng có khi lại là cáo giả nai
    Nói chung theo quan điểm của em thì đừng nghe những gì người ta nói, hãy nhìn những gì người ta làm, thế thôi
  10. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    có cần xin số phone của chị dế lang thang ròai gọi đt tâm sự với chị ấy ko :D, tham gia vào hội MTVMW ngòai HN thì sẽ được gặp chị + nghe giọng chị dế , nhưng dạo này bà ấy ít đi thì phải

Chia sẻ trang này