1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu vợ thằng bạn có được hay ko các bác

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi motque2qua, 26/06/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Tình huống này cũng nhạy cảm đấy nhỉ. Cái kiểu "em chọn người iu cho em cũng là bạn thân với anh" này ức chế lòi mắt. Thằng bạn mà jang hồ, thay người iu như thay áo thì ko seo, anh em tiếc j nhau cái "áo" . Thằng bạn mà iu theo kiểu "tôn thờ" thì đêck bít đâu mà lần.
    - Thù này tao phải trảaaa...Hự hự... Phập...
    - Chết kon rồi má ơi...
  2. MaXinh

    MaXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    đến cả ny cũ của bạn mình cũng ko muốn động vào >.< chứ đừng nói là ny hay vợ hiện tại của bạn
    phục thật >.<
    anh em còn fải nể nhau chứ, ghét và khinh nhất loại nào vì 1 người con gái mà mất tình anh em thân thiết
  3. kutegaiserz

    kutegaiserz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chén luôn đi bác ợ
  4. collector

    collector Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Người ta mới nói yêu thôi chứ đã làm cái ji đâu mà mọi người cứ nhặng hết cả lên? Cuộc sống nhiều cái chớ trêu lắm, biết đâu vợ thằng bạn sống với đ/c này lại hp hơn?
  5. Mr.Owl

    Mr.Owl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    yêu tự nhiên đi bác có gì mà phải bối rối...nhưng chớ làm điều gì dại dột nhé kẻo lại...
  6. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà bức xúc thế? Chuyện tình cảm làm sao ngăn nổi.Tất nhiên còn tuỳ trường hợp xem cả 3 người xử lý thế naog?Xem người thứ 3 kia có tiến tới hay chỉ yêu âm thầm thôi?Bi giờ trót yêu 1 người mà cứ bắt ngta ko được yêu bố ai mà làm được???
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Khó tin là bác lại lên đây hỏi hộ khi lại đặt nhầm topic một cách khó hiểu như thế. Thế nên, em cứ tư vấn như là đây chính là chuyện của bác nhé!
    Thứ hai là đúng là tình yêu đôi lúc chúng ta không thể nào tự chọn, tự sắp xếp cho mình, nếu trong trường hợp đó, bác yêu cũng được, nhưng mà giữ trong lòng thôi, đừng làm gì phá hoại hạnh phúc người ta nhé!
    Song ở đây, em không nghĩ là trường hợp đó, vì bác đã lên đây hỏi, tức là còn chờ ý kiến, còn chờ sự tư vấn của mọi người, tức là cái mối tình này dù có là sét đánh thì cũng chưa đến mức chết người, lý trí vẫn còn tác động đến nó được, nếu thế, thì tại sao lại chọn yêu làm gì, nếu như tôi có thể kiểm soát được là không yêu! Trong trường hợp này, thì dù bác chỉ yêu thôi cũng là có lỗi, vì không chỉ tình cảm, mà cả lý trí của bác cũng tiếp tay cho cái sự yêu đấy, bác không còn đổ lỗi được là "yêu thì mù quáng, yêu thì không có lý trí" nữa rồi!
    Vì thế, em khuyên bác là không yêu luôn!
  8. tichgiang_boy

    tichgiang_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả hiểu thằng đó kiểu gì , mỗi lần có việc gì của lớp nó đi sánh vai với Ả kia lại còn kiêu vãi , ra điều ''" tao yêu đấy , mày làm gì được tao " ..............Bố khỉ .............
  9. langtu37

    langtu37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2007
    Bài viết:
    1.339
    Đã được thích:
    0
    Gọt xoài đừng để xoài chua
    Chọn bạn chớ để bạn cua bồ mình.
  10. hodiepkiem

    hodiepkiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mấy cái này đòi hỏi công lực thâm hậu lắm, không phải ai cùng làm được.

Chia sẻ trang này