1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu với lại chả đương, Híc

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi how_nice, 29/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    công nhận thằng cha này vô tâm,
    nhưng cũng phải công nhận thêm 1 điềunữa, thằng cha này cũng giỏi điều binh khiển gái .
    Bồ ốm nằm nhà, bỏ đi bù khú với bạn bè,
    vậy mà cô bồ khốn khổ vẫn cố lóc ngóc đội chăn dậy mà lên nhờ anh em tư vấn,
    mịe ! phải đứa khác nó bỏ thẳng tay, tư mới chả vấn , vấn với chả vương gì cái loại đàn ông vô tâm thế ...... chả có tí trách nhiệm quái gì ..........
  2. mr_crowley

    mr_crowley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    0
    Chú Zai nhà em chủ topic còn đang bận đi tăng 2 tăng 3, thời gian đâu mà quan tâm đến bồ. Nếu ko thì cũng thuộc dạng vô tâm, yêu loại này thì các em gái chỉ thiệt thân thôi. Chưa kể đến TH chú này có khi còn đi với em khác. Xong thấy có chút cắn rứt lương tâm nên nhắn tin cho có gọi là...
    Tóm lại nên nhắc nhở, nếu sau vài lần ko thay đổi thì giải tán cho sớm chợ.
  3. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi là nếu là bạn bè bình thường thì sao ạ
    Mà ốm mà vẫn đủ sức mò lên mạng hỏi thế này thì chắc cũng không nặng lắm đâu nhỉ
  4. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Chỉ nhắn tin thôi à , it ra phải gọi điện hỏi tỉ tê uống thuốc chưa , ngủ sớm đi , ko đc bật quạt nhá ... chứ lại ...
  5. yestie

    yestie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ê bạn gái, đừng có hâm tin các đ/c nói cho đại ở đây, nghe xong giận dỗi người yêu thì chỉ ốm thêm.
    Mỗi người một kiểu. Nếu zai cậu giống kiểu ng yêu tớ, thì chơi trò nói thẳng ra, đừng ngồi xong ấm ức. Con trai nhiều khi nó ko nghĩ ngợi nhiều, nghĩ ngợi nhiều như mấy bà hay mấy cậu ẩm uớt sướt mướt chắc gì đã là quan tâm. Có các cách giải quyết:
    1/Khi ốm mà zai cư xử ko phải, đầu tiên gợi ý, kiểu như Em buồn quá cô đơn quá. Nó vẫn ko hiểu ý thì:
    2/Giá mà có anh ở bên/ôm em vào lòng v.v Vẫn ko đến thì
    3/ Anh về nhà rồi à, sao ko qua thăm em một tí, vô tâm quá đi cơ. Nếu vẫn ko có lí do chính đáng thì tạch.
    Tớ ốm một lần, chơi bài 1, zai (hồi đấy là bạn) bảo em nghỉ ngơi đi, nhắn tin ấm ức một hồi, zai giải thích là tối nay nhà có việc bận phải đi giải quyết (cũng ko nói là xin lỗi hay nhớ em v.v gì hết). mình ngồi tỉ tê khóc được 1 tí rồi chuẩn bị đi ngủ thì zai đến, bảo anh hết việc phải giải quyết rồi xong sớm.
    Nói chung phụ nữ bỏ được tính suy diễn nghĩ ngợi linh tinh là hạnh phúc. 9h phải về nhà có thể có chuyện quan trọng hơn; hoặc ốm cảm cúm nhẹ zai nghĩ chả hề hấn gì. Cứ im im ấm ấm ức xong lên đây nghe xui dại, rồi giận dỗi, nghĩ nó ko yêu mình, đến là phiền phức, giai cũng thấy phiền phức, dần dần nó chán mình hẳn.
  6. lazy8110

    lazy8110 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    0
    HIhi.. thế có cô nào.. ốm cũng chả dám nói cho NY biết vì sợ bị mắng là ko chăm sóc bản thân ko ? hoặc lo người yêu xót....
    Mình thấy bạn trai bạn vẫn đi liên hoan là ko sao... vẫn còn nhớ nhắn tin nhắc NY uống thuốc... Có người đang ốm đây nè.. có dám kêu ca gì đâu.. thậm chí phải luôn nói là I''m well
    Đừng trách người ta mà tội nghiệp, con trai ham vui lắm mà..
    Nhưng mà 9h đã về nhà mà ko sang thăm em yêu thì ko đưọc... hư rồi đấy.. phải dạy dỗ lại hắn đi
  7. how_nice

    how_nice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2005
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Hic
  8. gentletiger

    gentletiger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đùa thôi
    Có thể anh ý nghĩ em đang bệnh, cần đi ngủ sớm để lấy sức khoẻ nên không dám đến làm phiền. Quan trọng là qua ngày hôm sau anh ý có đến thăm em không
  9. ice_lips

    ice_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Tùy theo mức độ thân mật của 2 người:
    Nếu giai đoạn tán tỉnh: Chắc chắn gà đang áp dụng chiến thuật của lão Quác. Mặc kệ nó, bánh bơ, 1 tuần ko ntin, ko đt, ko chuyện trò, coi như là trừng phạt. Chừa cái thói chảnh đi nhá
    Nếu gd ván đã đóng hòm: Gọi đt mắng luôn "chơi hay nghỉ đây?".
    Cứ huỵch toẹt ra, chẳng việc gì phải tế nhị hay ý tứ nữa, ghét rồi.
  10. rqsphambi

    rqsphambi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí Crowley khuyên thế thì chết con em nhà người ta rùi. Phải xem ngọn ngành như thế nào đã chứ.Đồng chí dạo này cứ liên tưởng là đã đi chơi là phải đi tăng 2, 3 thế nhỉ

Chia sẻ trang này