1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu xa - nhờ mọi người có kinh nghiệm tư vấn giúp em

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi kyniemboquen88, 26/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kyniemboquen88

    kyniemboquen88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa - thực sự là một thử thách quá lớn cho tình yêu. Em và cô ấy đã yêu nhau được 5 năm rồi, từ hồi phổ thông cho đến hết năm 1 đại học, sang năm thứ 2 cô ấy đi du học và em thì năm thứ 3 cũng đi, cô ấy đang ở Nhật còn em thì đang ở châu Âu, 1 năm chúng em chỉ gặp nhau mấy tháng hè thôi, vì hẹn nhau ở VN mà. Nhưng dạo này, bọn em đang trục trặc, em biết tất cả cũng vì em trẻ người non dạ, không nắm rõ được tâm lý con gái và em cũng chưa biết cách quan tâm đến cô ấy. Bí bách quá, em vào diễn đàn tâm sự và xin mọi người lời khuyên, rất mong các bác giúp em
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không biết rõ tâm lý con gái + không biết cách quan tâm thì cô nào mà yêu bạn nổi?

    Học tâm lý con gái và học cách quan tâm (đến mọi ng nói chung và bạn gái mình nói riêng) thì bạn không học trong gia đình, nhà trường và bè bạn sao? Bạn già đầu rồi, quan sát và tự học hỏi chứ! Học cách cư xử trong cuộc sống thì tự quan sát, tự nghiền ngẫm, tự thực hành, chứ làm gì có sách hướng dẫn nào???
  3. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Mợ Anxi săm soi kĩ quá
    Không rõ thì mới cần hỏi
    Vấn đề trục trặc là gì ?
    Cứ nói chung chung thế thì biết tư vấn cái gì
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Hai bạn đủ trưởng thành thì sẽ tự biết vun vén cho người kia. Như tôi cũng từng yêu xa, từ giữa năm lớp 9 đến tận năm 3 ĐH khi tôi đang ở nước ngoài. Suýt tì thì rinh về nhà cưới mịa trước khi đi, lúc ấy là quen nhau đã được 5 năm rồi đấy nhé [:D]

    Nhưng tạch thì vẫn tạch, hồi tôi đi được 1 năm hơn có chú kia nhà giàu, đẹp trai đứng trồng cây si trước nhà cáo. Thế nên đi chơi ẩm ẩm ương ương, thậm chí còn đi du lịch chung với gia đình cáo. Về sau khi chia tay tôi cũng không quen với chú này dù chắc 2 người cũng có ôm hôn thắm thiết. Thằng này sau này cũng vật tình [:D]

    Nói thế để chú biết khi yêu nhau thì mọi sự đều tùy thuộc vào nhận thức của 2 người cả. Có người gia đình đề huề rồi nhưng khi người kia đi công tác thì vẫn yếu lòng chập cheng với mối khác. Muốn yêu xa thì bản lĩnh của cả hai phải cao, phải xác định được tương lai sau vài năm xa cách thì có gần nhau được không, nếu không thì tôi khuyên chú nghỉ đi cho khỏe.

    Gái đứa nào cũng như đứa nào, lùi một bước trời cao đất rộng, chú sẽ biết được khi từ giã cuộc tình này thì chú vẫn còn rất nhiều cơ hội. Đến Hồ Xuân Hương cũng phải thốt lên 'Thịt da ai cũng thế mà thôi' thì chú cũng hiểu tình yêu là không tồn tại, chỉ có cảm giác yêu và được yêu chuyển từ người này sang người khác.

    Nếu một thời gian nhất định, hai bạn có thể sắp xếp (vạch ra kế hoạch thật chu đáo nhé) để được ở cạnh nhau và tính chuyện lâu dài, thì tôi chúc hai bạn may mắn, không có ai chọc gậy bánh xe. Chú còn trẻ quá lẫn chưa có kinh nghiệm tình trường thì nguy cơ tạch là 75%.

    Good luck!
  5. huyendieu246

    huyendieu246 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy thường những đôi yêu xa và yêu lâu khó đến được với nhau . Vì cả hai người đều phải có bản lĩnh và niềm tin rất lớn ở đối phương cơ , mà đâu phải ai cũng làm được điều này
  6. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    Đừng có hi vọng vào loại tình yêu Anh ở tiền phương em ở nhà chung thủy đợi anh. Xa mặt thìcắch lòng thôi chú em ạ, Theo anh nghỉ ca này đắp chiếu rồi, còn chú nghỉ chú ở chau au, Nó ở châu á mổi năm gặp nhau mấy tháng, Thế chú nghỉ nó là khúc gổ à, chú nhìn lại chú xem ở châu ÂU chú có đong đưa con nào ko, Có chơi gái ........

Chia sẻ trang này