1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu xa - những trở ngại có thể gặp - xin nhờ tư vấn

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi simonov, 24/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Đọc bài của Mr.Li em kết nhất câu nói

    Chú nên hiểu là gái yêu chú thật lòng nên mới suy tư, nghĩ ngợi, lo lắng linh tinh nhiều như thế

    Em đang yêu xa (Sài Gòn - Hà Nội) nàng của em cũng suy nghĩ rất là nhiều đủ thứ trên trời dưới đất nhưng lần nào em cũng thành công trong công tác tư tưởng cho nàng.

    Em chỉ xin được tư vấn thêm là những chuyện mà nàng có thể nghĩ ngợi linh tinh là những việc gì để em có thể biết rõ hơn mà tìm cách nói chuyện với nàng của em.

    Bọn em thì đã không còn khoảng cách nào giữa hai đứa hiểu theo cả nghĩa đen và bóng!
  2. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Yêu xa tốt nhất là dừng đi chú, yêu gần còn chết lên chết xuống huống chi yêu xa.

    "Chú nên hiểu là gái yêu chú thật lòng nên mới suy tư, nghĩ ngợi, lo lắng linh tinh nhiều như thế" => có chắc là suy tư, nghĩ ngợi ,lo lắng cho chú ko hay là suy tư, lo lắng cho chính bản thân gái.


    "Em chỉ xin được tư vấn thêm là những chuyện mà nàng có thể nghĩ ngợi linh tinh là những việc gì để em có thể biết rõ hơn mà tìm cách nói chuyện với nàng của em" => muốn biết phải hỏi


  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Việc bạn gái bạn có thể suy nghĩ, lo lắng về những vấn đề gì .. phụ thuộc khá nhiều vào câu trả lời của bạn cho những câu hỏi dưới đây:

    == Tình trạng xa xôi cách trở này còn diễn ra trong bao lâu nữa.??
    == 1 tuần 2 đứa nói chuyện với nhau mấy lần. Bạn gái của bạn có hào hứng kể chuyện này chuyện kia không.? (cả những chuyện vui và những nỗi lo lắng, băn khoăn ....).
    == 1 năm 2 đứa có mấy dịp được gặp nhau.??
    == Tính đến nay thì đã yêu nhau được bao lâu rồi.??
    == Người yêu của bạn có được nhiều người quý mến, theo đuổi không.?? Cô ấy thuộc tuyp con gái nào : sống hướng nội hay hướng ngoại.??
    == Công việc của bạn hiện tại có mức thu nhập bao nhiêu, sau 1 năm nữa có thể tăng đến mức nào.??
  4. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    == Tình trạng xa xôi cách trở này còn diễn ra trong bao lâu nữa.??

    Theo em tính toán thì là 1 năm nữa

    == 1 tuần 2 đứa nói chuyện với nhau mấy lần. Bạn gái của bạn có hào hứng kể chuyện này chuyện kia không.? (cả những chuyện vui và những nỗi lo lắng, băn khoăn ....).

    Ngày nào cũng nói chuyện, và kể về những băn khoăn lo lắng (sợ xa, không hợp...sợ em ra HN làm thì bỏ nhà trong này ..v..v..)


    == 1 năm 2 đứa có mấy dịp được gặp nhau.??

    2 lần ạ

    == Tính đến nay thì đã yêu nhau được bao lâu rồi.??

    1 năm ạ

    == Người yêu của bạn có được nhiều người quý mến, theo đuổi không.?? Cô ấy thuộc tuyp con gái nào : sống hướng nội hay hướng ngoại.??

    Có nhiều người theo đuổi và sống hướng nội

    == Công việc của bạn hiện tại có mức thu nhập bao nhiêu, sau 1 năm nữa có thể tăng đến mức nào.??

    Mức lương của em hiện nằm ở bậc 3 trong bảng tính thuế thu nhập cá nhân và sau 1 năm nếu phấn đấu tốt sẽ được bậc 4



    Em xin cảm ơn ạ
  5. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    == Tình hình như bạn kể thì ổn rồi, ko có gì đáng lo hết. Gái nội tâm thỉnh thoảng nghĩ ngợi, lo âu cũng là điều bình thường (cái này chủ yếu là do tâm lý căng thẳng, nhung nhớ, cô đơn ... ). Bạn không nên chú ý quá nhiều vào nội dung mà em ấy kể, hãy chú ý đến trạng thái tâm lý của em ấy khi đó ... Nếu là lo âu, sợ thế này thế kia .. thì chỉ cần động viên, an ủi, khẳng định trong lòng anh chỉ có mình em, ngoài em ra anh chỉ có 1 mối quan tâm duy nhất ấy là công việc ... Cũng vì muốn 2 đứa sau này có 1 cuộc sống hạnh phúc nên anh mới ưu tiên chạy theo công việc như vậy. Nhưng chỉ tầm Tết sang năm thôi là anh về hẳn với em , sẽ đưa em đi chơi tất cả những nơi mà em muốn ....v..v

    == Sau đó thì nhớ nhắc em ấy tham gia nhiều các hoạt động xã hội, thể dục thể thao, hội nhóm để tinh thần thoải mái hơn, bớt lo âu, căng thẳng, nghĩ ngợi linh tinh.

    == 1 tháng nên gửi cho em ấy 1 món quà nho nhỏ nào đó (1 hộp kẹo hoặc 1 bó hoa, 1 cái khăn, cái áo, ...v..v cái này là để động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, lãng mạn.)

    == Nếu nhà em ấy rộng thì nên mua cho em ấy 1 con cún con hoặc 1 con mèo con. Nó như kiểu giữa 2 đứa có chung 1 đứa con ấy mà. Thi thoảng hỏi xem cún con có ăn nhiều không, lớn có nhanh không, nó có nghịch không ...v,,v Nói chung gái nội tâm thường thích chó mèo, thích chăm sóc cho những thứ be bé, vả lại chơi với chó mèo cũng là 1 cách giảm stress vô cùng hiệu quả.
    ((Trước cũng nhờ có con mèo trắng muốt nuôi chung mà tớ với người yêu may mắn vượt qua được 2 lần cãi nhau to.))

    == Gái nội tâm thường bị hấp dẫn bởi zai quyết đoán, có tính khí mạnh mẽ nhưng sống tình cảm và biết quan tâm. Vì thế lúc nào bạn cũng phải đặt mình trong tư thế của 1 thuyền trưởng, trước là lắng nghe, sau là định hướng, vỗ về, động viên, trấn an tinh thần.

    == 1 tuần nói chuyện với nhau tầm 3,4 lần là đủ. Còn nhắn tin thì tùy hứng. Nói chuyện nhiều, duy trì lâu dễ sinh ra nhàm chán. 1 tháng nên tạo ra từ 1 đến 3 đoạn video clip có hình ảnh bản thân trong đó, với không gian có thể là tại cơ quan, công viên hay 1 khu chợ nào đó .. Như kiểu bạn đóng vai là 1 phóng viên và thuyết minh cho em ấy nghe về cuộc sống, các địa điểm hay hay, thú vị ... Như thế là mình vừa thể hiện sự quan tâm, vừa thông báo rằng cuộc sống của anh rất ổn, lúc nào cũng hướng về em ... còn em ấy cũng thấy thú vị vì được khám phá những địa điểm mới lạ, được nghe thấy giọng nói, nhìn thấy khuôn mặt của người mà em ấy yêu thương. ((nếu bị sổ mũi, viêm họng hay stress thì cũng nên thông báo để em ấy thông cảm, thấy thương bạn nhiều hơn, tránh hiểu lầm như kiểu sao hôm nay anh lại gắt gỏng với em, sao anh lại quát mắng em thế, anh chẳng tâm lý gì cả ...v...v))

    Nếu bạn làm được những điều trên thì gần như sẽ không bao giờ cô ấy rơi vào trạng thái lo lắng, bất an, phiền muộn hay nghĩ ngợi thế này thế nọ.
  6. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Yêu xa đúng là khổ thật, không thõa mãn thương nhớ, giữ được nhau là khi trái tim và khối óc luôn hướng về nhau. nghĩa là gái đang hướng về chú, và chú hướng về gái
    vậy tại sao chú lại hướng về gái, vì gái đằng xa, mờ ảo và luốn ở trong tim chú với hình ảnh cô tấm đẹp đẽ dịu dàng... ngược lại chú muốn gái hướng về chú thì cũng vậy thôi
    Chủ thớt phải có tư tưởng, lối sống, phong cách làm sao cho gái cảm thấy quý thấy trân trọng, thấy khâm phục... và cảm thấy may mắn vì mình đã có được người như chú.
    chú bảo anh nói thì ai chẳng nói được, làm thế nào mới là quan trọng... vậy làm thì phải thế nào?
    Những lời trên chỉ là suy nghĩ định hướng, còn được như thế là cả quá trình, là sự rèn luyện bản thân, học hỏi không ngừng trong cuộc sống....
    nghĩa là không suốt ngày lo lắng làm sao giữ được gái, mà là rèn luyện làm sao mình càng có nhiều bản lĩnh, càng có địa vị cao trong xã hội, trải nghiệm cuộc đời không chỉ làm ta sâu sắc, mà cũng biết hài hước, và thông minh hơn đối với nhiều giá trị của cuộc đời
    Gọi điện nhiều có làm gái chán hay không? Câu trả lời là có, chán là khi câu chuyện của chú nhàm chán quá. Nhưng khi chú có rất nhiều câu chuyện hay về cuộc sống, cách nói chuyện phong phú, thì có nói cả ngày cũng không chán! Đặc biệt tình cảm thân thiết nữa thì cô ấy còn muốn nghe nhiều,rất nhiều...
    nói chuyện hay khi người ta biết châm vài câu hài hước, dừng đúng lúc, nói đúng cái gái thích..
    A cũng từng nói chuyện rất nhiều, hứng lên là gọi điện, cái thời còn chưa có khuyến mại :( . công thức chung là phải có cách nói chuyện hay, nhưng có lẽ thời đó hay mấy thì cũng mới vào nghề đục đẽo nên cũng amater thôi... Cơ bản anh với gái có kiểu nói chuyện giống nhau, suy nghĩ giống nhau, thỉnh thoảng trêu đùa nhau thoải mái,vô tư, nói chung là kỷ niệm đẹp... Nên tình huống nào thì cũng liệu cơ mà gắp mắm thôi, Chúc chủ thớt sẽ giữ mãi được tình yêu bên mình!
  7. asdem

    asdem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    cái này hay đó. Ngồi hóng :)
  8. mackay

    mackay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2012
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa khó giữ lắm bạn ạ (vì cả đk khách quan và chủ quan)
  9. simonov

    simonov Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    901
    Đã được thích:
    29
    Nhưng mà em sẽ cố đến khi nào không thể nữa thì thôi ạ. :x
  10. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Có được câu nói này là tốt rồi :)>-

    1 năm gặp nhau 2 lần hơi ít bạn ah. Dù ngày nào cũng nói chuyện, giờ công nghệ hiện đại rồi, giơ cái điện thoại lên là nghe thấy tiếng nhau, nhìn thấy mặt nhau, có điều được tận tay sờ vào khuôn mặt người mình yêu vẫn hơn là sờ qua màn hình điện thoại :x

Chia sẻ trang này