1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu xa,trong những ngày kỉ niệm,lễ...bạn làm gì?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lllmmm, 25/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daiduongsautham2012

    daiduongsautham2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Cái cách của emyeulacuoi, Autumn85...thì em đã làm, không những thế mà làm triệt để nữa vậy mà bây giờ trong lòng em là gì thì không biết cáo có biết không nữa? ha ha.....Em còn không biết phải đối xử với cáo ntn nữa. Cái chính là phải yêu nhau thật lòng .
  2. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Chiêu của tớ chỉ dành cho những đôi ĐÃ yêu nhau THẮM THIẾT thôi chứ mới CÒ CƯA DƯA CHUỘT thì ÁP nó không thành TRỨNG được đâu ạ.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Yêu xa thì chỉ có tin nhắn, chat và điện thoại ( toàn phải nhờ vào công nghệ thôi ). Tớ iu xa, xa ng iu có 6 tháng mà mất người iu lun. Nên bi giờ sợ, sợ lém... Gần cũng sợ nói gì đến xa
  4. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Sợ gì ghê vậy? Tôi còn yêu đơn phương từ xa mà chưa có sợ đó
  5. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được conongdatinh sửa chữa / chuyển vào 21:25 ngày 01/03/2009
  6. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ và người yêu xa nhau cũng ngót 3 năm rồi. Có lần SN chàng thì tớ làm thế này. Hẹn chàng chat còn tớ thì đã chuẩn bị sẵn bánh kem, thắp sẵn nến rồi mở webcam cho chàng xem. Lúc đó tắt hết đèn trong phòng, trên webcam chỉ còn hình ảnh chiếc bánh với nến lung linh. Sau đó bảo chàng ước còn mình thì... thổi nến giúp chàng. À tớ còn tự mua 1 bông hồng rất đẹp nữa, chụp ảnh mình và bông hồng rồi gửi tặng chàng
    Hihi... như thế thôi cũng đủ ấm áp rồi. À và ko quên cú điện thoại chúc mừng chàng lúc 12h đêm nữa chứ nhỉ
  7. MySaturday

    MySaturday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Oh! Lãng mạn nhỉ.. Còn tớ xinh nhật mình thì lôi ảnh người iu dấu ra ngắm.. sót xa không biết giờ nàng đang ở bên ai. Được cái ngắm chán rồi lôi bánh ra ăn, một mình một bánh no nổ bụng

Chia sẻ trang này