1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu xây dựng !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi everestone, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LamWenMou

    LamWenMou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2006
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Xây dựng ơi là xd. Suốt ngày học lại và học lại. Nợ môn, thi lại, đuổi học....thật là u ám...
  2. TuanVutaingo

    TuanVutaingo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà u ám thế số đấy chiếm % ít thôi. Vào được XD là ngon rồi
  3. lonelyheart612

    lonelyheart612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bài viết tuyệt lắm! thật sự thông cảm với anh bạn này
  4. ga_day_ga_day

    ga_day_ga_day Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    867
    Đã được thích:
    0
    -Công nhận học xd chán,điểm thi ko bao h cao,tạo cảm giác chán nản cho rất nhiều sv.Mấy thằng bạn em,học như trâu,làm bài thi rất tốt,đến lúc xem điểm,toàn có 4,5,6 chán,kì 2 chán ko học,thi cũng vẫn 4,5,6.nản.
  5. sauthamdam

    sauthamdam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    1
    làm gì mà phải ngán. Nếu rơi vào tình trạng này mà ngán thì XD còn ? SV
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa tôi học phổ thông toàn 8,9,10 nghe đến 7 là xót ruột rồi.bây h học đưọc 5 là hạnh phúc.môi trường khách quan chả việc đếch phải băn khoăn!mịa mấy thằng con giáo viên điẻm vãn cứ cao!hài nhất là chúng no ngu hơn mình mà khoe học bổng!
  7. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Eng thì ko phải là sinh viên XD. Zưng ko hỉu sao em lại có một niềm đam mê với ngành xây dựng. Cứ thấy chỗ nào nói về xây dựng và liên quan đến xây dựng là eng vô, eng ngó, eng coi xem có cái gì ko?
    Eng hiện ko học bất cứ trường gì XD mới chỉ có tấm bằng cấp 3 ( bậc thành trung:D). >>> một điều rất buồn nhiều lần eng chỉ muốn thật lớn thui. Nhưng chí làm trai ko cho phép eng như vậy. Mọi thứ vẫn còn ở tương lại. Hiện giờ eng đã tụt hậu với bạn bè cùng trang lứa 6 năm rùi:(.
    Tuy nhiên em vẫn tin có một ngày eng sẽ làm dc những điều mình muốn. Muốn nhất giờ là dc làm sinh viên XD:D.
  8. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0

    Đặt ngược lại vấn đề của Topic này .Vậy hiện nay Nghề Xây Dựng nó còn yêu mình không .Và nó còn yêu mình đến mức độ nào nhỉ .
    Được tutiendung sửa chữa / chuyển vào 23:26 ngày 31/08/2007
  9. nguyentrieuman

    nguyentrieuman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    cũng phải nói là,học trong trường XD mình hơi khốn nạn thật ,nhất là điểm trác......có lẽ mấy ông thầy cũng muốn thế,cái chính là thi khó để anh em còn học vì kĩ thuật mà nếu ra truờng mà ú ớ thì làm ăn gì.Muốn làm đuợc thì truớc hết cũng phải có ít gốc trong nguời đã,chứ chẳng biết gì thì ra đời chỉ chém gió thôi ah`! Qua đây cũng động viên bác chủ topíc nhé......hãy cố lên........cố một vài năm nữa ra truờng thích chiến đâu thì chiến nhưng giờ thì đừng có nản,nản là toi!keke
  10. everestone

    everestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ,nghe anh kể chuyện cuộc đời xây dựng ,mình buồn lắm.Có chuyện anh kể về công trình làm ở làng mất dậy nào đó ,chúng nó kéo cả làng đến để ăn cắp ,bọn làng đấy tinh vi lắm , mấy chục thanh niên mang theo mã tấu ,dao ,tông ,gậy......đến để doạ 2 người trông vật tư.Rồi có chuyện anh kể về người bạn xây dựng của anh ,đi đâu công tác xa cũng phải kè kè khẩu súng (đầu đạn cao su) có động cái là phải bắn trước không thì nó thịt mình .......rồi chuyện có ông anh chạy vật tư cho vinaconex ,tiền kiếm nhiều không xuể ,nhưng lại chơi lô ,đề ....rồi phải bán nhà rồi hết.36 tuổi rồi vẫn chưa vợ con gì cả ,sóng tạm bợ trong căn nhà đi thuê ...........tôi suy nghĩ miên man về những khó khăn đó mà chắc chắn trong cuộc đời tôi sẽ gặp phải, đơn giản bởi tôi chọn trở thành một kỹ sư xây dựng .Và đó không phải là tất cả khó khăn ,tôi biết tôi phải chịu vô số áp lực nữa trong công việc,mà chỉ một sai sót thôi có thể khiến tôi trả giá bằng 1 năm ,2 năm ....hay cả cuộc đời để trả nợ .Tôi biết tôi còn phải chịu vô số cám dỗ nữa từ cuộc sống ,làm thế nào bạn giữ được lòng tham của mình không trở nên vô hạn ?,làm thế nào mà bạn giữ được hạnh phúc khi bạn sống xa gia đình? ,làm thế nào bạn có thể chăm sóc bố mẹ khi mà mỗi năm có khi về nhà vài lần?.Và khi đã vào guồng quay công việc ,trong những giây phút cô đơn liệu tôi có thể kiềm chế mình không trở thành con nghiện rượu ,nghiện thuốc ,nghiện bài bạc và nghiện đàn bà hay không?Trong những thứ đó tôi biết có kèm theo chút men của hạnh phúc ,nhưng khi tỉnh dậy thì thấy mình bâng quơ rồi tự hỏi :hạnh phúc đâu rồi ???Tôi lại miên man trong suy nghĩ của mình ,tôi tự hỏi :Tôi đuợc gì mà phải trả giá nhiều như vậy ?tôi được cái gì ?Rồi tôi lại nhớ tới thằng Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Việt Tiến ,ở trong con người chúng nó là những thứ xấu xa nhất ,bệnh hoạn nhất mà nếu những người con xây dựng chân chính như chúng ta ,nếu không tỉnh táo có thể mắc phải.Tôi thật sự thương chúng nó ,giá như nó giữ được lòng tham không trở nên vô hạn thì cuộc đời chúng nó chắc đã khác .Có một điều đặc biệt ,cho dù khó khăn tôi vẫn yêu xây dựng .Nhớ lại một lần một nguời công nhân bốc phế liệu thép ,cũng bẩn và nhọc như xây dựng ,nói với tôi rằng :làm nghề này vất vả quá ,mà cũng chẳng có tương lai ,tôi trả lời rằng :Đất nưóc đang phát triển ,cần có thêm nhiều người nữa phải hy sinh.Bây giờ ngẫm lại ,thấy câu đó cần dành cho cả tôi ,và có lẽ cả mọi nguời nữa.Tôi biết đất nước cần những con người như tôi ,để xây dựng đất nước đàng hoàng hơn,to đẹp hơn .Và để làm được điều đó ,những người như tôi phải hy sinh nhiều hạnh phúc cá nhân .Có thể suốt đời chúng tôi không được hưởng hạnh phúc trọn vẹn .Nhưng thế thì sao cơ chứ?Khi những đứa con tôi ,những đứa con anh sẽ được sống trong một thế giới tốt hơn,bởi bố chúng nó hy sinh cho chúng nó .Cũng như bố anh và bố tôi hy sinh cho chúng ta vậy .Còn gì đẹp hơn thế ! "Đất nước muốn phát triển cần chúng ta phải hy sinh "Tôi yêu xây dựng ,yêu những người bạn ngưòi đồng chí của tôi ,và tôi yêu tổ quốc mình .

Chia sẻ trang này