1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu xây dựng !!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi everestone, 21/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tutiendung

    tutiendung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    422
    Đã được thích:
    0
    Bài viết của bạn hay .Nhưng mà liệu vài năm nữa các em 9X có hiểu được điều đó không nhỉ
  2. robinxonvnn

    robinxonvnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    Trước khi vào ĐH thì nghành Kiến Trúc là niềm mơ ước của e. E đang học Giao Thông (khoa cầu đượng bộ) vẫn phải ôn để thi bằng được vào ngành KT. Sau 2 năm tu luyện em đã vào được khoa Kiến Trúc của trường mình. Giờ em cũng đã học xong đi làm nhưng càng ngày em càng nản và cảm thấy một điều : nghề Kiến Trúc bây giờ phũ lắm các bác àh, để làm nghề thì gần như là đói.. mà để kiếm tiền thì e chỉ sợ là phải đánh mất lương tâm nghề nghiệp mới làm được. Buồn.....
  3. everestone

    everestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Sao nghe mọi người nói có vẻ bi quan về nghề xây dựng thế nhỉ ,hix ...hix .Chưa thấy ai vào đây bày tỏ tình yêu với Xây Dựng cả.Mọi người hãy kể những niềm vui của mình trong nghề cho những người khác cùng nghe .Mỗi một câu truyện xúc động có thể là một niềm an ủi với những người khác .Em hy vọng topic nhận được thêm nhiều những chia sẻ của mọi người .
  4. vivforever

    vivforever Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Học XD cũng nhiều lúc cảm thấy lối ra cuộc đời qua nhiều trắc trở. Ngày đỗ vào trường bao nhiêu dự định đẹp đẽ cho tương lai với 1 tương xán lạn. Trong trường thì sao ? Chắc cũng chỉ anh em cùng trường ta mới hiểu được.Năm đầu được cái học bổng loại khá, sướng há mồm. Khoe với mấy đứa bạn học trường khác, chúng nó tương luôn 1 câu " trường mày kiểu gì 7 phẩy đã được học bổng vậy,trường tao 8 phẩy còn chưa chắc" Ko biết phải giải thích thế nào. Kì sau thi lại 3 môn, nói với thầy u mà nhà như có tang :"Mày học hành kiểu gì mà thi lại đến những 3 môn vậy ? Mày nhìn chúng nó ( trường khác : KT, QG..) có thấy chúng nó bao giờ phải thi lại ko ? Lại chơi bời đàn đúm để rồi phải thi lại hả ?....." Chán hẳn.
    Ngồi uống rượu với mấy thằng BK, được nửa cuộc 1 thằng ngà ngà say tương 1 câu :" XD với Mỏ cũng chỉ là con cháu của BK thôi" ( trường mình với mỏ trước là 1 khoa của BK rồi mới tách ra ). Sau đó thế nào thì chắc các bác đoán ra rồi (ko thì lòng tự trọng vứt cho chó gặm à )
    Trong trường cũng nhiều chuyện kể ra cũng chẳng hết rồi, nhìn ra ngoài XH cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Bao nhiêu tiêu cực, tham nhũng bớt xén, nhìn mà cũng nản. Có ông anh cũng học XD ra, ngày trước kiếm rất khá giờ chua xót nói với mình " nghề XD giờ bạc lắm chú ạ, đấu tranh chống tham nhũng cũng nhè ngành mình làm thí điểm.Ngày trước làm ko hết việc, giờ có việc có khi cũng chưa chắc đã dám làm. ( Chú thích tí : ông này cả tháng nay cũng chưa có lương vì giám đốc mới bị bắt roài, vụ Hancico ấy )
    Còn nhiều chuyện lắm mà kể ra thì càng thêm nản.Sắp tốt nghiệp rồi mà còn thấy mờ mịt quá. Nhưng sinh nghề tử nghiệp , đã quyết theo nó rồi thì ko thể vì chút khó khăn mà quay đầu được.
    Mời anh em XD 1 ly
    HAI BA, ZOOOO, HAI BA ZOOOO, HAI BA UỐNGGGGGGGGGGGGG
  5. everestone

    everestone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Công việc của chúng ta khó khăn ,phải cố gắng thôi anh em ạ .Chứ cứ tiêu cực thế này .Các chú k52 mới vào lại thấy oải lắm ,thương các em ý ,dú sao cũng vào trường rồi.Anh em xem có kỷ niệm nào hay hay chia sẻ đi ,chúng ta sẽ truyền tai nhau những câu truyện cảm động để động viên tinh thần anh em.
    Còn về việc nghề xây dựng nó bạc với mình ,thì mình nghĩ chắc cũng chỉ một thời gian thôi ,dần dần nhà nước cũng phải quan tâm tới cuộc sống của anh em mình chứ .Dù sao chung ta cũng đã hy sinh nhiều cho sự phát triển đất nước.
    Cố lên anh em !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    bia nào ,bia nào .
  6. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    em cũng sắp ra trường ,cũng học khoa KT,đúng là KTS thật là nghèo đói nhưng cũng vui ra fết,mấy anh em gặp nhau thì nhậu nhẹt bung trời

Chia sẻ trang này