1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu xin hãy trung thực

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica_tung, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daica_tung

    daica_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    yêu xin hãy trung thực

    tôi là một trong những người đã từng yêu và đã bị tan vỡ một cách nhanh chóng, nguyên nhân chính là do sự không trung thự với người mình yêu. Mình đã nhận thấy một sai lầm lớn nhất trong cuộc đời mình và mình đã ngậm ngùi chia tay mà không lời giải thích vì mình là người sai mà. mình yêu cô ấy được 2 tháng thôi, trong 2 tháng đó 2 đứa mình quấn quýt nhau lắm, gần như tự hiểu 2 đứa không thể sống thiếu nhau đươc. trong tình yêu ma mình đã lừa dối cô ấy, mình cũng không muốn lưa dối cô ấy đâu nhưng mình không đủ can đảm để đứng trước sự thật của mình mặc du cô ấy đã không dấu mình điều gì. Và bây giờ mình đã mất cô ấy mãi mãi mình vô cùng thất vong cho chính bản thân mình . Mình chỉ muốn nói rằng khi yêu nhau hãy tin tưởng vào nhau, hãy đối diện với sự thất và hãy dúng cảm nhận những khuyết điểm của mình và hãy mong người đó tha thú và hãy chắc chắn không có lần sau
  2. daica_tung

    daica_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mình là thành viên mới của wedside nay, là thành viên mới nên mình chua có bạn nào cả. nên mình viết bài này xin dượclàm quen với tất cả nhưng thành viên trong weđsie này mong dược sụ hưởng ứng của các bạn .MINH XIN CẢM ƠN
  3. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một khi đã yêu bao lời trót lưỡi đầu môi,tất cả đều thốt ra ko hề do dự.Thật sự rất vui,rất hạnh phúc,rất sung sướng.Nhưng ai ngờ đâu?
    Thời gian trôi mãi,1 tháng,1 năm.Vâng,tôi đã yêu cô ấy,yêu chân thành và ko hề do dự,ko 1 chút dối lừa tình cảm của mình.Cô ấy cũng vậy,yêu tôi,cho tôi cảm giác mà xưa nay tôi chưa từng có.Cô ấy giàu lắm,còn tôi chỉ là 1 kẻ ko cha,nhà nghèo,mơ ước chỉ có 1 gia đình êm ấm.Khoảng cách giàu sang đã là 1 gành nặng trong tư tưởng của những kẻ mới bắt đầu yêu.Nhưng dần nó cũng chỉ là những suy nghĩ ngu ngốc.Cô ấy ngỡ rằng tôi chỉ là kẻ ngốc.
    Có ai yêu nhau lại tránh mặt nhau mà ko hề có mâu thuẫn,có ai yêu nhau mà 2,3 tháng trời ko gặp mặt mà ko chút thư từ,phone?Sự giả dối đã hiện rõ.Nhưng sau đó chúng lại biến mất hoàn toàn trong tâm trí tôi trước những lời biện bạch và âu ếm.Tôi thật sự ko muốn và ko hề muốn ,tôi đã đọc những bức email đã sent của cô ấy.1 tấm e-card tình yêu lãng mạng mà tôi chưa bao giờ nhận được mà cô ấy đã gửi cho 1 người con trai khác,những bức mail tôi đọc mà tan nát con tim...Còn gì chứng minh cho con tim chân thực như ngày mới yêu nhau?Còn gì những lời hứa hẹn trăm năm mà đêm nào đã trao?Nụ hôn đêm nào đã dần nhạt phai.Phải chăng cuộc tình nồng cháy ngày nào đã hấp hối và sẵn sàng vụt tắt?
    Vì cuộc sống hàng ngày tôi luôn dành thời gian nhiều cho công việc.nhưng tôi ko hề wên những cuộc điện thoại,những buổi hẹn hò tôi ko hề từ chối.Nó thoáng qua như giấc mộng,tôi luôn mong giấc mộng ấy mãi mãi kéo dài để tôi có thể nói cho em biết rằng : ''Anh yêu em lắm, Hạnh ơi ! ''
  4. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, việc quái gì phải trung thực ông bạn , gái nó cũng trung thực với ông đâu. Lừa nhau được cái gì thì lừa, chứ ông đòi hỏi trung thực là hơi quá. Thời buổi này đến trẻ con còn nói dối như ranh sống thực thì chết đầu nước
  5. daica_tung

    daica_tung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [bigchar][/bigchar ông ban khuyên thật đúng. quả là bây giờ thì chẳng tin ai nua ròi. ngay cả chính mình cũng không tin vào mình n­ua, thế nên bây giờ mình không thể yêu đuợc n­ũa, mình sợ lắm ròi. mình sợ cái cảnh đau khỏ vì tình lắm ròi
  6. nghich_nhungmadethuong

    nghich_nhungmadethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    khi bạn yêu ko thật lòng, tình yêu của bạn rồi cũng sẽ tan vỡ thôi...
    có thể bạn ko tin, nhưng bạn thử để ý mà xem, khi bạn cho đi thứ gì, một lúc nào đó bạn sẽ nhận lại được chính thứ đó...bởi thế đừng xui nhau làm những điều ko fải, nhất là làm điều đó với người mà mình yêu thương...
    khi bạn yêu chân thành, chính bạn là người hạnh fúc nhất, có fải vậy ko?
    sự giả dối như cây kim trong bọc, lâu ngày rồi nó cũng lòi ra...bởi thế mình ko thích sống giả dối, dù đó là trong tình yêu hay bất kì tình cảm nào khác, khi mà mình thực sự yêu quí và tôn trọng người ta
  7. caimuongcafe

    caimuongcafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    dối lừa là cách tốt nhất để giết chết tình yêu!
    ko tin bạn cứ thử đi!
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    krazy***ykool ai đây nhỉ?nói chuyện thế mà nghe được à?thế krazy***ykool đã lừa bao nhiêu người rồi và chiến lợi phẩm là những gì đâu kể ra cho mọi người nghe thành tích đáng nể đi.
  9. liemdng

    liemdng Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    0
    Yêu sao khổ thế
  10. krazysexykool

    krazysexykool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Krazy***yKool là ai nhỉ , hừm, thôi diễn nôm na nó thế này:
    Krazy --> thằng này điên
    ***y --> khá gợi tình và hấp dẫn
    Kool --> trơ tráo, hay trầm tĩnh, thế nào cũng được
    Đại khái là một thằng khùng nào đó, muốn biết thêm thì đọc các bài trả lời gần đây của nó vậy. Chiến tích à, cũng chưa nhiều nhưng không đếm hết, chiến lợi phẩm là gì thì cũng khó nói nhưng có lẽ quan trọng nhất là kinh nghiệm sống
    Hỏi câu này ông bạn tự trả lời nhé: đã bao giờ ông không trung thực chưa?? Nếu chưa tôi xin khóc mừng thế giới này chưa tuyệt chủng một loài có tên gọi là "bố của tử tế" Mịa kíp

Chia sẻ trang này