1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu xin hãy trung thực

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi daica_tung, 31/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noiniem

    noiniem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,dối lừa là hậu wả xấu nhất của tình yêu,dẫn đến kết cục bi thảm.Nhưng bạn nghĩ sao khi dối lừa chiếm lĩnh mọi hành động,lời nói,suy nghĩ của mình?Rồi nó sẽ còn ra sao nữa?Ko thể phủ nhận điều đó được.Sự trung thực trong tình yêu vẫn là 1 đòi hỏi khá cao cho mỗi người.
    Bạn là người hay giả dối,có lẽ tôi cho rằng : Bạn sẽ ko bao giờ có được giây fút hạnh fúc nào cả,mà bù vào đó bạn chỉ có sự tự ti và lòng ích kỉ.Rất tiếc!!!
  2. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Ôi! ông bạn noiniem ơi! tôi thương ông quá! Nhưng ông đừng có than vãn nữa có được ko? Tôi cũng trong hoàn cảnh như ông nhưng tôi biết tôi phải làm gì. Xin ông đừng nói ''''Anh yêu em lắm, Hạnh ơi ! '''' vì nó chẳng có ý nghĩa gì với người yêu cũ ông nữa. Người yêu ông đi yêu thằng khác rồi đó là sự thật ông ạ và ông phải tập làm quen với điều này để không bị shock khi yêu lần tiếp theo nhé.
    Con gái cũng giống con trai thôi khi đã không yêu rồi thì nó sẽ làm tất cả để bỏ được người mà trước đây đã từng yêu. Và tôi thấy con gái nó còn phũ phàng hơn con trai rất nhiều.
    Ông bạn noiniem này! Hãy đừng ngồi đó để nuối tiếc nữa hãy tìm cho mình một người khác để thay thế đi. Điều đó cần làm hơn là cứ ngồi đó và nói ''''Anh yêu em lắm, Hạnh ơi ! ''''
  3. dixuyenquamuaha

    dixuyenquamuaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! em vẫn còn đang ở trên mây đấy, em phải xuống dưới đất để hít thở không khí có 16% là oxy đi để biết sự đời như thế nào. Em đừng nghĩ rằng em trung thưc với người ta ( trong tình yêu) thì người ta sẽ trung thực với em.
    Bởi vì em chưa vấp phải thôi.Và nếu một lúc nào đó em trung thực quá(trong tình yêu) thì em sẽ phải đi đến tột cùng của sự đau khổ đấy. Tôi không khuyên bạn là không nên trung thực nhưng hãy đừng nhìn nhận cuộc đời bằng con mắt chủ quan, nó không giống như những gì bạn suy nghĩ đâu, đôi khi nó còn xảy ra ngược lại đấy.
    Chúc bạn thành công trên đường đời với sự trung thực của bạn
  4. No13

    No13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    1.997
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu ai cũng đòi hỏi sự trung thực. Điều đó không sai, nếu ko muốn nói là hoàn toàn đúng. Nhưng khi có việc gì ko hay xảy ra, ng` này ko muốn nói cho ng` kia và nếu có nói dối thì lại suy nghĩ đó là để làm cho tình yêu tốt đẹp hơn. Mỗi ng` 1 quan điểm về sự trung thực... Thế mới gây ra sự mâu thuẫn trong tình yêu.
    Tôi ko có ý nói xấu con gái, nhưng với kinh nghiệm của tôi, thì cách trên là cách con gái rất hay dùng (hay dùng chứ ko phải thường xuyên dùng). Quan trọng là người yêu cô ta có chấp nhận và chung sống hoà bình với nó đc hay ko thôi. Với tôi thì tôi ghét điều đó, ko cầu toàn nhưng cách đó cũng chả tốt đẹp gì cả... Nhưng sao mà điều mình ghét thì mình lại gặp phải?

Chia sẻ trang này