1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu yêu và... yêu, những gì liên wan tới lo-ve

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi MLT009, 12/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. capto

    capto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới được đọc lại bài thơ này của một nữ sinh Trường Đồng Khánh xưa (trường này ở Huế mông mơ) có tên TTKH và bài thơ này có tên là Hai sắc hoa Ti-gon. Ngoài lề chút xíu nha: đề nghị bạn hoacuanang lần sau post bài thơ nhớ ghi tên bài thơ và tác giả để mọi người cùng biết chứ.
    Có nhiều quyển sách viết về bài thơ này, ấn tượng nhất vẫn là quyển TTKH là ai? (quên tên tác giả rồi, vì được đọc quyển này lâu quá, hiện tại tui cũng không có quyển này luôn) nhưng chỉ nhớ 1 kết luận: phải chăng đó là bài thơ của TTKH viết cho người yêu là nha thơ Thâm Tâm ?!
    Một mối tình đẹp và tôi đặt biệt thích đoạn:
    Nếu biết rằng tôi đã có chồng,
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ,
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Tôi thầm nghĩ: không biết hiện tại bây giờ có cô gái nào thốt lên những lời này không? trong khi đó bây giờ cuộc sống thiên về vật chất, sự sành điệu thể hiện ở những bộ đồ mặc ở trên người, những chiếc điện thoại đang xài hay những chiếc xe đang đi chứ không phải ở những giá trị tinh thần, ở những kiến thức có trong đầu, ở những giá trị văn hoá. Nói như bác Nguyễn Trần Bạt: chúng ta không có con ngựa văn hoá để cưỡi.
    Vừa rồi đến 37 Nguyễn Đình Chiểu để nghe nhà văn Nguyên Ngọc nói về quyển sách: Nhiệt Đới Buồn của Levi_Strauss, rất sâu sắc và thâm thuý. Mua về nhà với giá 99000 đồng, rất dày và nhiều dữ kiện. Ấn tượng đầu tiên của quyển sách là câu: "Tôi vốn ghét các chuyến viễn du và những nhà thám hiểm". Đề nghị các bạn tìm đọc để hiểu về ngành dân tộc học.
  2. grasspig

    grasspig Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    7
    thích bài này lâu rồi, giờ mới tím đc phiên bản đầy đủ
    thank bạn =D>
  3. ngankhanhnho

    ngankhanhnho Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    33
    Chẳng có gì tồn tại vĩnh cửu chỉ có những thứ vĩnh cửu về thời gian...
  4. davidnguyen984

    davidnguyen984 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/07/2016
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    4
    Tìm bạn trai mất vợ tại Hà Nội

    Giới tính: Nữ, Tuổi: 31 tuổi

    Hộ khẩu thường trú: Huyện Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam - Nơi ở hiện nay: Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

    Chiều cao: 160 cm, Cân nặng: 48 kg, Học vấn: Cử nhân, Nghề nghiệp: Giáo dục/ Đào tạo/ Thư viện, Chức vụ: Nhân viên

    Thu nhập hiện tại: 4.000.000 - 7.000.000, Nhà ở: Sống với bố mẹ, Hôn nhân: Đã ly hôn, Con cái: Đã có con, sống cùng

    Giới thiệu bản thân: Tôi là một giáo viên cấp 2 sống và làm việc tại Hà Nôi,sống nội tâm, thiên về tình cảm, thích làm công việc nội trợ và chăm lo cho gia đình.Tôi hiện đã li hôn và có một bé gái hơn 3 tuổi.Mong muốn tìm được người bạn đời chân thành, biết sẻ chia, cầu tiến.

    Nếu anh quan tâm có thể vào đây để lấy điện thoại làm quen với chị ấy nhé: hopdongtinhyeu .vn/dang-tin-vip/DTV287

Chia sẻ trang này