1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi one-courage, 09/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Yêu

    Khi người ấy đang có mặt ở đây mà bạn giả vờ thờ ơ rồi khi người ấy vắng mặt, bạn lại bắt đầu đi tìm kiếm.
    Lúc đó,bạn đã yêu...

    Mặc dù xung quanh bạn có nhiều người luôn khiến cho bạn cười nhưng ánh mắt và sự chú ý của bạn chỉ luôn hướng về người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn thích thú với một email ngắn ngủn từ người ấy mà lờ đi những email thật dài của nhiều người khác.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn thấy mình không thể xóa đi tất cả những mẩu tin trong Inbox hay trong Send Items chỉ bởi vì một email từ người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn có một cặp vé đi xem phim. điều đầu tiên bạn nghĩ đến là sẽ cùng đi với người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Bạn luôn tự nhủ rằng "người ấy chỉ là bạn thôi" nhưng bạn nhận ra mình không tránh khỏi sự thu hút của người ấy.
    Lúc đó, bạn đã yêu...

    Khi bạn đọc những dòng chữ này, nếu có ai đó xuất hiện trong đầu bạn.
    Lúc đó, bạn đã yêu... và đã yêu người


    ( ST )

    In the end, Everything is a gag
  2. Lonely_river

    Lonely_river Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn ko được nói chuyện với người ấy nữa bạn thấy nhớ .
    Lúc đó bạn đã ....
    Khi bạn cảm thấy buồn , bạn ước chi người đó luôn bên cạnh . Bạn đã ....
    Bạn thích người đó hát cho riêng bạn dù giọng có thể không hay .
    Khi đó bạn đã ...
    Mỗi lúc người đó kể với bạn về một người bạn gái khác , bạn cảm thấy buồn .
    Bạn đã ...
    Khi bạn cảm thấy người ta hờ hững trước sự có mặt của bạn , bạn buồn .
    Bạn đã ...
    Bạn thích đi dạo với người ta dù thời tiết có thê nào chăng nữa . Bạn đã ...

    Được lonely_river sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 09/06/2003
  3. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải hẳn hoi như thế.Có thể đối với 1 người bạn thân bạn cũng có những cảm giác này,chả nhẽ lại nói là mình yêu bạn thân, mà lại là bạn gái. Thế thì hoá ra PĐ à???
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  4. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Liệu đã có ai bắt tình yêu cứ fải là 1 thằng con trai yêu 1 đứa con gái?? trong tình yêu có cái luật đó sao. Cho tớ hỏi bạn trangcva một câu hỏi nho nhỏ thế này : . Bạn có yêu mami của bạn ko??? vâng đương nhiên là có rồi, đúng ko. Như vậy bạn có cảm thấy mình là 1 đứa pêđê ko?? . Giả sử bây giờ ko được dùng từ "yêu" cho những người đồng giới, thay vào đó ta dùng từ thích. Bạn nói : " Tớ thích mẹ tớ lắm và tớ ko pêđê..." Nghe có ổn ko nhỉ ???
    Nói thế cũng để cho vui thôi. Điều tớ muốn nói là : Cái chữ "yêu" nó bao la, bát ngát lắm. Trên đời này đâu chỉ có tình yêu đôi lứa mà hơn thế đó là tình yêu gia đình, tình yêu bạn bè, nghe có vẻ chuối nhưng còn có cả tình yêu quê hương, yêu đất nước ( cái này thì mấy đồng chí đi du học hiểu hơn ai hết bởi 1 biểu hiện của tình yêu là nỗi nhớ )Nếu tớ nhớ ko nhầm trong 1 bài hát, của Hiền Thục thì fải có cái câu như thế này: " Một chữ yêu, học mãi thôi, học sao cho đến khi tàn hơi...". Cái chữ đấy trông tưởng đơn giản, bạn có thể nói nó trong vòng ko quá 3 giây, nhưng để có thể hiểu thấu và cảm nhận được nó thì là cả đời nguời đó. Chúng ta nên học yêu nhiều người hơn, nhé
    In the end, Everything is a gag
  5. trangcva

    trangcva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.094
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, anh one đọc lại mấy dòng anh viết xem,xem là yêu mẹ hay là yêu ai.Có vấn đề thì tớ đây mới nói chứ,ko thì yêu mẹ thì ai mà chả yêu:P
    If you believe in your dreams, they will come true
    A friend in need is a friend indeed
  6. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại rồi, đã kiểm duyệtt và ko sai xót gì cả...
    In the end, Everything is a gag
  7. New_Century

    New_Century Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2001
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Thiệt ra tó' muốn vê` VN để xem bạn 1-c hình dáng,....giống gì,"1 in million" wá trò'i!
    [​IMG]
  8. zhaowei85

    zhaowei85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy anh one nói chí lí. Em đồng ý với anh là chữ ?oyêu? nó bao la bát ngát lắm, nhất là trong Tiếng Việt, nào là con yêu ba, con yêu mẹ, cháu yêu ông,cháu yêu bà, em yêu cô? em yêu anh, tớ yêu ấy, tao yêu mày, vân vân và vân vân chứ trong tiếng Anh thì chỉ có mỗi một câu ?oI love you?, vẫn là biểu lộ tình cảm nhưng không được đa sắc thái như tiếng Việt. Thế mới thấy chữ ?oyêu? đâu chỉ bó hẹp trong tình yêu đôi lứa anh one nhể.
    Nhưng em ko hiểu tại sao ?oyêu? lại phải học. Cái chữ ?oyêu? khi được cất lên là phải xuất phát từ chính tấm lòng của mỗi con người, nó đã được tôi đúc trong một thời gian khá dài, đó là thứ tình cảm ko thể lí giải được, em nghĩ chữ ?oyêu? không quá dễ dàng mà nói ra được với bất cứ ai. Có thể em hiểu sai về chứ ?oyêu? nhưng theo em khi đã ?oyêu? rồi thì con người ta mới học ?oyêu? được, hehe, nghe phức tạp nhể, như kiểu bác Hồ nhà ta, luôn phải xác định rõ: yêu ai, yêu cái gì, rồi mới đến yêu như thế nào?
    We will still be friends forever!
  9. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Đùa chứ, anh ko nói thì thôi, chẳng qua nhường các chú chứ đã nói thì ..... he he
    Đương nhiên yêu cũng fải học rùi. Học để biết yêu là gì và biết yêu cái đúng, cái hay....Đôi khi tình yêu nghiệt ngã ở chỗ nó làm cho con người ta mù quáng, lầm đường lạc lối ( thường thường đấy là tình yêu đôi lứa,,, thế mới đau ). Dẫu biết đấy cũng chỉ là do quá yêu, nhưng theo cá nhân anh, yêu đương gì thì yêu vẫn cần có lý trí...ko tình yêu rất dễ dẫn đến bi kịch. Đùa chứ mấy ông nhà thơ nhà văn cứ hình tượng hoá tình yêu bi kịch là 1 tình yêu đắm say, 1 tình yêu mê muội....thậm chí mù quáng. Mấy cái tình yêu đấy mà đem lên sách thì hay lắm, bi luỵ lắm....Thế mới dẫn đến nhiều cảnh oái oăm ví dụ 1 vụ trong SG : Có 1 đôi yêu nhau nhưng Gia đình 2 bên cấm mối quan hệ đó vì do sự chênh lệch quá nhiều giữa chàng và nàng. Chàng hoàng tử có học vấn tốt nghiệp " đại học chữ to" tức là hoàn thành phổ cập giáo dục theo đúng chính sách của Đảng và nhà nước , hết tiểu học. CÒn nàng đang là nữ sinh của 1 trường PTTH. Sau khi bị cấm vận, chàng trai " cuồng" quá nên đã đề nghị....cả 2 đứa cùng chết để chứng minh tình yêu ..... Nói chung chuyện còn rất dài nhưng túm lại kết quả là chàng sọc cho nguời yêu 1 fát chết luôn ko cấp cứu kịp, sau đó tự xử để đi theo nàng... Phúc tổ 70 đời nhà chàng, chàng được kíu sống... Chắc ông giời động lòng trước tình yêu mãnh liệt.... miễn chê của chàng . Hết film....Câu chiện đó chắc cũng ko ít người biết, kể ra ở đây có tính chất minh hoạ : Tình yêu cũng cần có lý trí . Và ko fải tự nhiên mà có được cái lý trí này. Vẫn fải học đấy..
    Nói chung thì đấy là chỉ là ý kiến của riêng anh. Theo anh thì cái gì cũng faỉ học nếu ko muốn "sụt hố" . Chúng ta học và biết đâu là đúng là sai để từ đó gửi gắm tình yêu đúng chỗ. Có lẽ đấy là học yêu 1 cách gián tiếp đấy
    In the end, Everything is a gag
    Được one-courage sửa chữa / chuyển vào 00:02 ngày 16/06/2003
  10. one-courage

    one-courage Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, bạn one 1 ko những trong 1 million mà là 1 trong 6 bilions đấy . Nói chung thì cũng chẳng có gì đặc biệt, mồm ngang mũi dọc mắt mọc 2 bên... thế nhưng chỉ có 1 và duy nhất( no twins ). Thế mới lạ
    In the end, Everything is a gag

Chia sẻ trang này