Yêu? Tôi chưa yêu ai vì chỉ thích người ta nhưng mà không bao giờ để lộ ra cho họ biết. Luôn tìm cách để họ không phát hiện ra là mình thích họ, vì tính tôi cũng hay ngại. Bây giờ tôi đang thích một người, thích lắm nhưng cũng không dám đến chơi. Chỉ khi nào có việc mới đến thôi. Hê hê, các bạn thấy có buồn cười không. Ai là các bạn gái cho tôi hỏi là nếu các bạn biết là có một chàng trai thích mình, thì các bạn nghĩ thế nào? Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
Nghĩ thế nào, nó thích thì kệ nó chứ, ai mà để ý được hết những người thích mình. A friend inneed is a friend indeed
Uhm...spider@ sẽ nghĩ là... " Không cần phải giăng bẫy nữa! Trước sau gì...con mồi đó cũng thuộc về tay ta! Hahaha... " Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
À wên! Còn nữa! Uhm...spider@ sẽ nghĩ là... " Không cần phải giăng bẫy nữa! Trước sau gì...con mồi đó cũng thuộc về tay ta! Hahaha... " "Cứ để đó, ta đi giăng con mồi khác, con mồi này...hiền và...ngốc wá, chẳng chịu lên tiếng hay có gì mún nói ở giây phút cuối cùng của cuộc đời ?! Ta cho nó ít thời gian nữa để suy nghĩ lại, nếu không thì...ta sẽ...chẳng màn đến nó nữa! Cho nó...chết hông được mà sống cũng chẳng yên luôn! " Em ồn ào như thác, tĩnh lặng như sông. Bởi chẳng ai biết em giấu tình iu,đời mình trong bão tố. Chỉ khi nào có gió, em mới thực là em-Mãnh liệt, dịu dàng...
Thì nghĩ là....Phải thử xem bản lĩnh tên này tới đâu mới được... Mà nếu có người thích mình,không phải ai cũng vui đâu,còn tuy` người chứ,,nói chung là tuỳ mặt xử lý...Im im như bác,là dễ chìm nghỉm trước ng ta lắm đó Sợ gì,cứ tấn công đi,ai đánh bác đâu,không được thì giả vờ là:Tớ chỉ trêu ấy thôi!Bảo đảm nàng choáng ,ngất luôn,tha hồ cho bác ...hô hấp nhân tạo .....Cứ biết thế đã!
Kém Thích thì phải bày tỏ Việc quái gì mà phải lên đây hỏi han Nam nhi sống chỉ sợ thiếu tiền - Sợ gì thiếu tình Hahaha Cô đơn lang thang mình anh ...
Hôm qua tôi đến chơi, người đấy nhờ 2 việc liền , hihi sung sướng quá đi mất. Vấn đề là tôi nghĩ và sợ là tình yêu thì sẽ không mãi mãi, sẽ có lúc chẳng may mình hết yêu người ta thì thật không tốt( hầu hết tình yêu đều như vậy mà, chưa yêu bao giờ nhưng thấy nó như thế - lên rồi lại xuống). Bao giờ Barca vô địch thì tôi mới xem bóng đá trở lại!
Chưa thấy người nào như chú này, đang mê mẩn người ta mà đã lo mình sẽ chán (híc híc quá ngược đời) Nhưng nói thật tuy có một số cô gái mạnh mẽ thích tấn công những chàng trai nhút nhát, nhưng tốt hơn hết là con trai nên thể hiện mình là đàn ông, biết tấn công và chiến thắng. 1 lời khuyên cuối cùng, đừng bao sợ tình yêu, có thể tình yêu sẽ mang cho bạn nhiều khổ đau nhưng cũng sẽ có rât nhiều niềm hạnh phúc, hãy yêu bằng cả trái tim, còn nó kêt thúc có hậuhay kô còn tuỳ vào duyên số.
con trai mà nhát noel này liều mình thử xem nếu bạn trót yêu ai đó thì cứ nói thật với họ , dù rằng có thể bị từ chối nhưng điều đó có thể làm cho 1 trái tim tan nát đập trở lại Sông phù du chảy vào dòng thiên cổ Tình bất tử chảy trong nỗi tương tư
Không hẳn là buồn cười . Tôi cũng có người thích mình kiểu thế , chỉ dám đến khi nào có việc vì tôi đã có người yêu rồi. Bạn may mắn vì người ta chưa yêu ai . Nếu thực sự yêu, bạn hãy nói cho người đó biết . Bạn tôi đã từng nói với tôi rằng :" Chị nên nói ra cho dù sư thật sau đó có như thế nào , nếu không nói ra thì đâu còn gọi là yêu " . Chúc bạn thành công . Nếu con gái biết có người thích mình ? Như tôi ......... - Nếu tôi có cảm tình với cậu bạn đó ( chỉ là tình cảm bạn bè , quý chẳng hạn ) thì tôi sẽ cố gắng để hướng tình cảm đó thành tình bạn thân . - Nếu tôi không có cảm tình ( ghét ) thì tôi nói thẳng luôn là tôi không thích ( ngay cả khi cậu bạn chưa nói yêu ........ hơi phũ phàng nhỉ ? dĩ nhiên là nói có khéo khéo một chút ) - Nếu tôi cũng thích cậu ta , có thể nói trước tuỳ người , hoặc là tôi bật đèn xanh , như là rủ đi chơi , hoặc cậu ta mời đi chơi thì cũng có thể đồng ý , nếu tôi có thời gian .......... nói chung là tuỳ hoàn cảnh Nhưng đa phần con gái không giống như tôi ( tự nhận thấy thế ) bọn họ khéo hơn tôi rất nhiều trong giao tiếp . Và họ sẽ cho cậu thấy thái độ của họ ngay , chẳng cần cậu phải lên hỏi đâu. Đi học về là đi học về em vào nhà em lục cơm nguội. Cha em khen rằng :" Con rất ngoan...