1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu ??????????????????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi bebu10783, 14/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Yêu ??????????????????????

    bebu chỉ muốn biết quan niệm của mọi người về tình yêu mà thôi. Bebu đã tưng yêu và đã chấp nhận tình yêu của 1 ng. người đó hiện giờ cũng nói là không hối hận về tình yêu dành cho bebu . Nhưng quan trọng là , hồi yêu ng đó, bebu không hề yêu. Bebu không hề yêu ng đó. Bebu chỉ muônhú ai, ko yêu nhưng đã từng chấp nhận " yêu " 1 ai đó. ?. Bây giwò , bebu đang cảm thấy, saomà giả dối, mà kinh tởm đến vậy, Phải chăng yêu 1 ng dễ lắm sao ????????????
  2. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    À, nói chung là không khó mà cũng không dễ đâu bebu ạ. Nói riêng là với bebu thì khó đấy: Cái khó của bebu không nằm ở chỗ chấp nhận 1 tình yêu vì cái đó bebu quá dễ mà ở chỗ yêu một ai đó (hị, cả 2 trường hợp đều là có 1 tình yêu nhỉ)
    Àh, còn một thứ khác nữa dễ là ... nhăng nhít như thế này 1 tí cho hết đêm và câu được 1 bài
  3. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Yêu và chấp nhận khác nhau hẳn. Nếu bạn không yêu, thì đwùng chấp nhận.Có thể nó se gây bi kickj cho cả hai người.
    Tôi không thể chấp nhận người gọi là người yêu tôi lại không yêu tôi.Dù cho tôi rất yêu người ấy đi nữa.
  4. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là sao vậy ban ?
  5. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người ai nói với bạn là dễ ? Đấy là một việc khó nhất trên đời này đấy. Khi bạn ko iu người ta mà bạn phải cố tỏ ra là bạn iu là một VD. Mà sao ko sang bên tình ******** iu mà hỏi cái nè. Bên đó có nhìu cao thủ hơn mừ.
  6. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nghĩa là sao vậy ban ?
    [/quote]
    Đơn giản thoi ma` . Nghĩa là bồ của bạn không yêu bạn mà chỉ chấp nhận làm người yêu của ban thôi!
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    không phải đâu bạn ơi , đây là vấn đề cuộc sống. Chẳng phải tình bạn - tinh yêu. Mình muốn biết về góc độ cuộc sống, các bạn nghĩ gì ?.
    To Lãng tử điên : Vậy có là rốt cuộc " chỉ là 1 trò chơi ". Phải không ?. :D, ai cũng lừa dối , chăngcỏ thành thật mà chẳng có tình yêu. Nhưng , hehe, pác sẽ nghĩ thế nào khi mà " người đó " lại thực sự yêu em. Có lẽ, em nên làm diễn viên , giả tạo quá. Phải không ?
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Một phút ...
    Anh à ..em đã khóc ...khóc ..muốn gục đầu vào vai anh..khi anh hỏi em có chuyện gì ..nhưng rồi lại thôi ..ko phải em ko tin anh ..ko phải em ko có tình cảm với anh .......nhưng em ko dám chia sẻ ...
    Lúc ấy ....
    Bị ép buộc phải nhìn nhận lại bản thân...
    Cho qua đi những điều phiền muộn....
    Để rồi ...
    Một trang mới bắt đầu...
    Và tâm trạng ngày lại càng rối bời hơn ..
    Những lời lẽ xúc phạm.....
    Chẳng ai hiểu........
    ............
    Em sẽ trở lại...
    Chỉ là một phút thôi mà anh ......

Chia sẻ trang này