1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU???????????????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cao1983, 20/02/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    YÊU???????????????

    CHỈ CO BỐN TỪ NHƯNG SAO THẬT PHỨC TẠP???
    BÊN NHAU THÂT NHIỀU NHƯNG ĐÂU PHẢIĐÃ YÊU!!
    GHÉT NHAU THẬT NHIỀU NHƯNG LẠI MUỐN CHẾT VÌ NHAU!!<THẾ MỚI KHỔ>
    ÍT TIẾP XÚC TÌNH YÊU CÓ TỒN TẠI??
    XA CÁCH TÌNH YÊU CÓ TỒN TẠI????????????
    TÌNH YÊU THỂ HIỆN TỪ ÁNH MẮT??LIỆU CÓ THỂ TIN TƯỞNG???????
    TRÁI TIM EM ĐANG HƯỚNG VỀ AI?<TRONG MỘT VẠN KẺ YÊU EM??_NHƯ NHỮNG VỆ TINH QUAY QUANH MẶT TRỜI_>

    tuan cao
  2. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU ĐẾN THẬT BẤT NGỜ!SONG RA ĐI CŨNG
    THẬT BẤT NGỜ!
    LÀM SAO ĐỂ CÓ MỘT MỐI TÌNH ĐÍCH THỰC ĐÂY?
    tuan cao
  3. heobongnho

    heobongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giống như là cái toliet. Người ở trong thì muốn ra còn người ở ngoài thì muốn vào. Nghe thì không được lãng mạng lắm nhưng hình như là cũng không sai phải ko?
  4. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    ai bảo you như thế hả????
    chẳng qua con người ta muốn mà ko được thôi!!
    yêu mà người ta làm ngơ!!chính thế nên người ta mới
    thấy yêu là chán là khổ
    nếu được yêu và chính mình cũng yêu,thì chẳng ai ko dam xin được cả đời yêu
    NÊN NÓI LÀ:TÌNH YÊU LÀ CHỐN THẦN TIÊN
    LÀ NƠI MÀ CON NGƯỜI TA MUỐN CẢ ĐỜI
    <dĩ nhiên là tình song phương>
  5. cao1983

    cao1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    em đã mang cho anh những nỗi mong nhớ thật tuyệt vời
    tình yêu đã đưa anh về với chính mình! cảm ơn em
    anh đã có tương lai để vươn tới
    yêu em nhiều<giá như em đọc được>

Chia sẻ trang này