1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toivahanoi, 25/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    YÊU

    Yêu ... là tìm thương đau
  2. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Từ bao giờ tôi biết làm thơ?
    Từ bao giờ tôi biết buồn và nhớ?
    Từ bao giờ hồn theo gió vu vơ?
    Phải tại anh mang mùa thu đến?
    Thả vào tim tôi bao mộng mơ?
    Để lá rơi gói thành bao niềm nhớ
    Chất đầy trong những câu thơ
    YÊU...............
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một chiều buồn lang thang trên biển vắng
    Tìm gặp anh trong vạn nỗi cô đơn
    Tìm anh trong từng giọt cà phê đắng
    Trong khúc nhạc buồn trong nỗi nhớ yêu thương
    Anh ở đâu?
    Trên bãi cát kia hay trong lòng biển cả?
    Ở giữa cuộc đời em hay khuất chìm trong muôn trùng con sóng?
    Để mình em đếm bước chân mệt nhoài vô vọng
    Đếm thời gian trôi qua như mơ
    Cứ lận đận hoài tìm anh trong nỗi nhớ
    Lận đận hoài giữa muôn lối yêu thương
    ...Mà lúc gặp một lời không dám nói
    Vội bước qua để lòng bao vấn vương...
  4. check990

    check990 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Em muốn gì thế hả em?
  5. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người, quên một số người và ghét những người thích viết spam vào topic của người khác như cậu đấy. Góc than vãn này là của tôi, đừng léng phéng vào đây nữa nhé.
  6. redbuttlerkt

    redbuttlerkt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.369
    Đã được thích:
    0
    đi nghe Rock ko ? Tối nay mưa ( chắc thế !) + chát chúa Rock( nu-metal , death ) + đau khổ ( do đi tình yêu mang lại ! ) +ít nước khoáng ( hò hét dễ khản cổ , nếu thích mang thêm chai vodka giải sầu ) + 1 vài bài thơ ỉ eo ( bày tỏ tâm trạng ) = 1 món cooktail tuyệt vời đấy !
    Nếu thích thì ở nhà bật ..quạt lên , nhìn mưa rơi , bật nhạc nghe " Too much love will kill you " của Queen cũng đc ! nghe truyền cảm phết ! chúc chấm dứt sớm tình trạng này !
  7. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Nỗi nhớ sâu và dịu êm, như một cơn gió mùa đông, chỉ thoảng qua thôi mà cái lạnh đã thấm vào tận cùng cảm giác. Nỗi nhớ mong manh như làn khói ... đi bên đời ta làm giấc mơ thêm dài ...
    Hôm nay đêm lại lặng lẽ rồi... đang nghe nhạc vui mà sao lòng mình buồn đến thế
    Một người yêu Hà Nội
    Được toivahanoi sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 27/05/2006
  8. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Băn khoăn năm tháng rộng dài
    Thực hư lẫn lộn biết ai tỏ bày
    Thoắt vui buồn, thoắt chia phôi
    Miệt mài theo đuổi dòng đời quẩn quanh
    Đường đời thiên lý biếc xanh
    Biết ai, ai biết năm canh đợi chờ
    Khát khao cuộc sống ước mơ
    Hỏi người lữ khách có chờ nhau không??
    Đèn soi tổ ấm uyên ương
    Oán ân gác lại dặm đường còn xa
    Cuộc đời ngắn tựa bài ca
    Quan san dâu bể cho ta hiểu mình
  9. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0

    Diêm
    Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
    Nhưng em không nghĩ thế
    Bởi que diêm chỉ một lần loé sáng
    Còn vỏ diêm cháy đến trăm lần
    Em không thể là phần sẫm nơi vỏ bao kia
    Để đốt lịm đời những que diêm mong mảnh
    Nơi hết lần này đến lần sau lấp lanh
    Rất đa tình rồi phụ bạc như không
    Nhưng em vẫn sẵn sàng là một chiếc que
    Dám đốt cháy trái tim diêm sinh bé xíu
    Cháy đến tận cùng thân tăm trắng trẻo
    Dù kiếp đã tàn nhưng hiểu đã dược yêu
    Cho dù anh có tham đến bao nhiêu
    Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết sước
    không oán hờn gì vì hiểu đã được yêu
    Chứ yêu nhiều bạc phếch có gì đâu
    Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
    Thì câu ví kia xin người rút lại
    Bởi cái ngắn ngủi khác xa cái còn là mãi mãi
    Mà tình yêu cần đi xuốt cuộc đời
  10. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Một chiều ngược gió
    Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
    Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
    Ngược lòng mình tìm về nông nổi
    Lãng du đi vô định cánh chim trời
    Em ngược thời gian, em ngược không gian
    Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
    Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
    Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh
    Mang bao điều em muốn nói cùng anh
    Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
    Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
    Và sẽ thế nào khi trong anh không em?
    Em trở về im lặng của đêm
    Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
    Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
    Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Chia sẻ trang này