1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

YÊU

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi toivahanoi, 25/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu...
    Giá kể lúc này em có người bạn trai
    Chỉ một người bạn trai thôi không tình yêu gì cả
    Để dắt em đi giữa mua thu đầy lá
    Đầy hoàng hôn đầy nỗi nhớ nỗi buồn
    Chỉ một bàn tay không phải những nụ hôn
    Không cả hững mỹ từ những ngọt ngào săn sóc
    Bởi nếu dịu dàng chắc là em sẽ khóc...
    Anh thân yêu anh còn nhớ chúng minh?
    Chỉ ồn ào lúc này thôi rồi tất cả sẽ lặng thinh
    Cho em trở lại em tuổi dại khờ nông nỗi
    Có ai ngờ nụ hôn đầu mà tình yêu là cuối
    Chỉ biết một lần rồi khắc khoảii đến mai sau
  2. longlaze

    longlaze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn toi&hanoi đang yêu nhiều lắm đúng không ? Vì thế nên các bài thơ bạn làm thật là hay.
  3. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã mơ hoài một giấc mơ
    Đóng thuyền hăm hở vượt sông thơ
    Đến khi chèo mãi không vô bến
    Mới biết sông kia chẳng bến bờ
  4. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    =========> quá đỉnh luôn!
    Yêu làm chi cho đời nó khổ.Sống được mấy tí đâu mà đau với khổ?
  5. pmonamour

    pmonamour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Coi chừng sụp hố bạn ơi..đương VN ổ voi nhiều lắm...yêu kiểu này chắc....khỏi đi quá hihihihihi
  6. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra
    Có những niềm đau phải biết giấu vào sâu tận trái tim
    Để những niềm vui đọng trong những điều nhỏ hơn những điều nhỏ nhất
    Để giọt nước mắt người con gái lăn trong đêm
    Không là sự thật
    Để tận cùng, sâu thẳm
    Người ta còn quyền được khóc
    Trước những điều
    Lẽ ra....
  7. tonghoaison

    tonghoaison Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    3.858
    Đã được thích:
    1
    Xa Em
    Chiều lành lạnh dáng em giờ xa khuất
    Để lại anh đứng giữa chốn hoàng hôn
    Gió rì rào qua tai anh nghe thấy
    Gọi tên em quay lại phút ban đầu
    Dĩ vãng nào em đã cho anh đấy
    Mình tung tăng sánh bước kề bên nhau
    Tay đan tay dưới ánh nắng dịu dàng
    Rồi quay bước chia tay từ lúc ấy
    Em có nhớ những ngày mình hẹn đó
    Đã cho anh say đắm cả tâm hồn
    Anh chỉ biết trong tim này thổn thức
    Nghĩ đến em mỗi lúc càng nhiều thêm
    Và từng đêm anh thường hay mơ thấy
    Mình bên nhau say đắm cả tâm hồn
    Rồi tỉnh thức nữa đêm anh tự hỏi
    Đến bao giờ tình mình mãi dịu êm .

Chia sẻ trang này