1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi god_toe, 13/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. god_toe

    god_toe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Yêu!

    2 đứa yêu nhau được gần 2 năm rưỡi, êm đềm, nồng nàn. Rồi theo như dự định của 2 đứa là sẽ đi du học. Chàng chắc chắn sẽ đi trước. Nàng vẫn đang trong thời gian tìm kiếm 1 trường thích hợp - không chắc lắm. Nhưng chuyện tình yêu vẫn đẹp.
    Đùng 1 cái, nàng mail cho chàng (không đủ can đảm nói trực tiếp) để nói lời chia tay. Nàng sợ rằng mình sẽ không đủ can đảm và sự chịu đựng để chờ đợi trong suốt mấy năm đi du học. Nàng không muốn mình sẽ làm ảnh hưởng đến quyết định sự nghiệp của chàng.
    Nàng đau khổ, chàng shock. Nhưng sau mấy ngày suy nghĩ, chàng đồng ý. Nàng khắc khoải, day dứt. Bạn bè khuyên nàng là sao đột ngột thế, sao không để đến khi chàng đi rồi tình cảm sẽ nhạt nhoà, và sẽ chấm dứt. Nhưng nàng lại nghĩ khác, nàng muốn mọi thứ khi đang đẹp đẽ, 2 người sẽ tôn trọng nhau, và sẽ gì giữ kỷ niệm đẹp về những ngày tháng đã qua. Chàng cũng đau khổ lắm, và vẫn luôn chờ đợi mọi quyết định của nàng.
    Nàng lại băn khoăn, hay là yêu tiếp, mặc cho mọi chuyện ra sao thì ra? Biết làm sao bây giờ?
    (Lưu ý là chàng kém nàng 3 tuổi - tình iu ko phân biệt tuổi tác mà!)
    Em chính là nhân vật nàng trong câu chuyện.
    Các bác cho em ý kiến với! Cám ơn các bác nhìu nhìu. Em đang đau đầu quá!
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    Theo em là
    Vẫn còn tình cảm thì cứ yêu, rồi vun vén....
    Chứ đến giờ phút này, ngoài việc bác đòi chia tay thì chưa có điều gì làm ảnh hưởng đến chàng của bác cả
    chứ như cái dòng vàng vàng của bác, thì cứ yêu đến đoạn đẹp đẽ lại bỏ để đề phòng hậu hoạ về sau àh
  3. lonelycoldheart

    lonelycoldheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    1
    anh ạ
    em nói thế này
    nếu đã yêu nhau rồi , mà lại phải xa cách
    thì khó mà giữ dc tình cảm lắm
    ai dám chắc , hay cả anh cũng vậy
    là anh sẽ ko rung động 1 ai ở bên đấy
    ng y anh ở đây cũg thế , đời lắm chuyện khó lường
    biết làm sao dc
    em có thằng bạn như anh
    con ng y nó đi NHẬT
    còn nó sắp đi MĨ
    nó cũng đã nói lời chia tay
    chia tay để cả 2 ng` có nhg~ cơ hội mới
    để nhỡ anh hay chị ấy có yêu thêm 1 ai trong thời gian xa nhau ko phải day dứt rằng mình đang lừa dối ng` kia
    Được lonelycoldheart sửa chữa / chuyển vào 20:49 ngày 13/12/2006
  4. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    nói là yêu nhưng cũng khó khăn đấy, tự tin vượt qua được thì bạn cứ yêu, nhưng mà phải nói thật là xa mặt cách lòng lắm.. nên để cho nhau có nhiều cơ hội hơn là giữ nhau ở lại trong xa cách.. nếu thật sự tình yêu đó đủ lớn, thì chẳng cần phải hứa hẹn, 2 bạn vẫn luôn hướng về nhau thôi, chắc chắn đấy..
    Bạn cứ suy nghĩ cho kỹ đi..
    Chúc vui..
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
  6. lovelyloveforever2003

    lovelyloveforever2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    5.426
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ră?ng yêu la? xa cách
    Hai duyên cách trơ? một niê?m đau
    Xe hoa một chuyến chơ? em đó,
    Duyên nợ chúng mi?nh hẹn kiếp sau
    Nếu biết ră?ng yêu la? tan vơf
    Đư?ng hẹn ho? gieo đau khô? cho nhau
    Vifnh biệt ti?nh yêu, ti?nh yêu nhé
    Thôi nhé tư? đây vifnh biệt nhau ! ​
  7. Seasalts

    Seasalts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ nói lời " tạm biệt" nếu bạn thấy vẫn có thể tiếp tục.
    Đừng bao giờ nói " không còn yêu nữa " nếu nước mắt của người kia vẫn còn có thể giữ chân bạn.
  8. HT1986

    HT1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh của em rất giống trong phim dài tập, theo anh, hai em nên tổ chức một đêm cuối cùng thật hoành tráng cho trọn tình vẹn nghĩa rồi hãy mỗi người một ngả
  9. kienvip

    kienvip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.296
    Đã được thích:
    0
    MK, chuyện của mình mới là vào trong SG thôi.
    Dại dột, 2,5 năm chứ nhiều nhặn gì, cũng bảo chia tay.. rồi cuối cùng hối tiếc
    Nhiều cái tưởng là khó nhưng không khó. Quan trọng là phải biết yêu nhau đến đâu. Mình ko ngờ mình yêu "nó" nhiều như thế
  10. haonam1812

    haonam1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy làm theo trái tim bạn mách bảo ,hãy suy nghĩ thật kĩ,nếu suy nghĩ cănng thẳnng quá thì đi đâu du lịch cho khuây khỏa lúc đó sẽ nghĩ dc thui ...
    Bạn làm gì trước lễ Giáng Sinh(ngày 23/12) ?
    Nam xin chỉ bạn một địa điểm vui chơi hấp dẫn đó là "Tiền Sảnh Nhà Văn Hóa Sinh Viên, 643 Điện Biên Phủ, Quận 3",Thời Gian : "6h30 tối thứ 7 ngày 23 tháng 12 năm 2006"
    mà không tốn tiền ,không cần mua vé gì hết ,mà còn được gặp mặt và giao lưu với nhiều bạn mới .Ngoài ra còn chơi nhiều trò chơi vui cùng họ, nhận được những mòn quà Giáng Sinh rất ý nghĩa từ ban tổ chức .......
    Rất vui gặp các bạn vào ngày hôm đó ,mình sẽ là Ông già Noel để đón tiếp các bạn !!! Xin chào các bạn ........ ::)
    Liên lạc địa chỉ EMail này : hoai_an2002@yahoo.com . Mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia ngay ....
    [​IMG]
    Được haonam1812 sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 19/12/2006

Chia sẻ trang này